Cho cậu sinh viên nghèo ở miễn phí, ông lão nhận được phúc báo lúc cuối đời

TRUNG QUỐC - Câu chuyện về cậu sinh viên nghèo nơi đất khách quê người và một người đàn ông tốt bụng sống cô độc khiến nhiều người cảm động.

Cuộc gặp gỡ tình cờ

Năm 1999, Song Yang (19 tuổi) quê ở Hà Nam, Trung Quốc đến Anh du học. Vì điều kiện gia đình không mấy dư dả, anh gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở. Anh và một người bạn Trung Quốc thuê một căn hộ nhỏ, chỉ đủ kê mỗi chiếc giường, cho nên Song Yang chủ yếu phải nằm trên sàn nhà.

Chưa hết, căn hộ này nằm ở ngoại ô London, cách trung tâm thành phố khá xa, nên mỗi ngày Song Yang đều phải đi sớm về khuya, thời gian nghỉ ngơi không đủ, bản thân luôn mệt mỏi.

Một ngày nọ, Song Yang vào trong thành phố. Lúc quay về anh lên nhầm chuyến xe, đi một vòng lại trở về thành phố. Đó lại là chuyến cuối, nên anh không thể trở về nhà được. Nhìn bầu trời tuyết rơi bên ngoài, anh bất lực co ro trong gió lạnh. Bỗng có một giọng nói vang lên: "Xin chào, chàng trai trẻ".

Những ngày tháng vừa mới đặt chân tới nước Anh của Song Yang

Đó là một ông già người Anh đang ôm một túi đồ lớn, bước đi khó khăn trên con đường đầy tuyết. Anh vội vàng đứng dậy cúi chào ông.

Sau đó, Song Yang và ông bắt đầu trò chuyện. Trong lúc trò chuyện, ông được biết Song Yang đã lên nhầm xe buýt, nên mới ngồi ở đây. Ông ngỏ ý nhờ Song Yang mang đồ về nhà giúp mình, và muốn mời anh uống một tách trà sưởi ấm.

Song Yang vui vẻ đồng ý. Trên xe tới nhà ông lão, Song Yang biết được ông tên là Hans, 66 tuổi, mặc dù sống ở London nhưng không phải là người Anh.

Khi biết được anh là người Trung Quốc, ông hết lời khen ngợi: “Đó là một nơi rất tuyệt vời”. Sau đó, anh nhiệt tình giới thiệu về quê hương mình, khiến ông Hans phải cảm thán: “Sau này nhất định tôi phải đến đó một lần cho biết”.

Nhà của ông Hans nằm sát bờ sông Thames, yên tĩnh và ít người. Đó là một căn nhà nhỏ, diện tích chưa đến 60m2. Hans nồng nhiệt mời Song Yang vào nhà mình khiến anh bối rối: “Như thế này sợ làm phiền gia đình ông quá”.

Hans lắc đầu: "Không sao đâu, tôi sống một mình và không có gia đình".

Sau đó anh theo ông vào nhà. Ông đi pha cà phê, rồi 2 người tiếp tục nói chuyện. Hans gợi ý Song Yang ở đây lại một đêm và anh đã đồng ý.

Để tỏ lòng cảm kích trước sự giúp đỡ của ông Hans, Song Yang đề nghị sẽ làm một bữa ăn. Sau đó, anh ngủ ngon trên ghế sofa nhà ông Hans. Hôm sau, Song Yang chào từ biệt. Anh nói với Hans rằng anh muốn tìm nhà để thuê. Hans nhiệt tình tiễn anh, 2 người trao đổi thông tin liên lạc cho nhau.

Gợi ý bất ngờ từ ông Hans

Việc tìm nhà của Song Yang không thuận lợi, vì anh vẫn chưa quyết định học trường nào nên cũng chưa xác định được nơi định dọn tới.

Ngày kế tiếp, ông Hans gọi điện cho Song Yang và hỏi việc tìm kiếm trường học như thế nào. Song Yang tỏ ra thất vọng và nói mình vẫn chưa tìm được.

Hans hỏi ý kiến anh về trường Đại học Thames Valley (Đại học West London ngày nay). Thấy Song Yang thắc mắc, Hans cười thật lòng: "Tôi cần một người bạn cùng phòng. Tiền thuê nhà miễn phí, chi phí sinh hoạt chia đều".

Ông Hans gợi ý cho Song Yang tới ở cùng mình

Anh chưa kịp từ chối, Hans đã nói thêm: "Tôi rất thích đồ ăn Trung Quốc mà cậu đã nấu cho tôi ăn. Tôi nghĩ món đó rẻ hơn tiền thuê nhà".

Sau đó, Song Yang chuyển đến nhà ông Hans ở. Để chào đón anh, ông còn đặc biệt đặt mua một chiếc giường lớn. Trước sự nhiệt tình và lòng tốt của ông Hans, anh vô cùng cảm động, âm thầm dọn dẹp ngôi nhà mới này.

Ông Hans kể chuyện đời mình cho anh nghe. Ông là người Thụy Sĩ, lớn lên trong gia đình đơn thân. Vì quan hệ không tốt với mẹ kế, nên ông đã lang thang nhiều nơi trước khi định cư ở Anh, làm việc trong nhà hát và sống trong ngôi nhà này.

Anh im lặng lắng nghe, không ngờ quá khứ của ông Hans lại khó khăn như vậy, chẳng trách ông sống cô độc.

Hans giúp Song Yang hoàn thành thủ tục nhập học vào Đại học Thames Valley. Anh rất biết ơn sự quan tâm của Hans. Khi trở về Trung Quốc vào kỳ nghỉ hè hàng năm, anh đã đưa ông Hans cùng gia đình đi thăm nhiều nơi.

Quyết định trở về Trung Quốc

Thời gian chớp mắt đã đến năm 2007. Song Yang đã ở Anh được 8 năm. Trong thời gian này, anh đã hoàn thành 4 năm học đại học, sau đó học lấy bằng thạc sĩ và đi làm ở Anh một thời gian.

Một công ty ở Trung Quốc gửi lời mời anh về quê hương lập nghiệp. Bố mẹ và những người lớn tuổi ở nhà cũng thúc giục anh về Trung Quốc lập gia đình.

Ông Hans khuyên Song Yang trở về Trung Quốc lập nghiệp

Song Yang rất phân vân, bởi rời nước Anh đồng nghĩa phải xa ông Hans, người mà Song Yang coi như ông nội. Hai người đã coi nhau như người thân trong gia đình.

Ông Hans nhận ra nỗi lo lắng của Song Yang nên đã nói: “Cháu còn trẻ, việc học tập và phấn đấu quan trọng hơn. Cuộc đời của cháu còn dài lắm, không cần phải tốn thời gian với ông đâu”.

Anh bị thuyết phục và quyết định trở về quê hương. Trước khi rời đi, anh nói với ông Hans rằng: “Nếu cần sự giúp đỡ của cháu, hãy nhớ gọi cho cháu”.

Tháng 5/2008, các bạn cùng lớp với Song Yang ở Anh đã gọi điện và nói rằng ông Hans đang trong tình trạng nghiêm trọng. Hóa ra ông bị bệnh do làm việc quá sức khi còn trẻ, ông có khối u ở chân nên thường xuyên phải chịu đau nhức.

Khi có Song Yang bên cạnh, tình trạng của ông tốt lên nhiều. Giờ đây, khi không còn ai nữa, tình trạng của ông trở lại như cũ. Anh rất lo lắng cho ông Hans, nhưng không thể bỏ công việc hay gia đình mình lúc này.

Anh gọi điện thoại cho ông Hans và nói: “Ông hãy tới Trung Quốc đi, cháu sẽ tìm người chữa trị cho ông, giúp ông chăm sóc bản thân lúc về già”.

Những năm cuối đời bên cạnh Song Yang, ông Hans rất hạnh phúc

Đối với ý định chăm sóc ông Hans của Song Yang, gia đình anh cũng rất ủng hộ. Họ biết, nếu không có sự giúp đỡ của ông Hans, không biết cuộc sống của Song Yang sẽ như thế nào trong những ngày đầu mới tới nước Anh.

Sau khi ông Hans đến Trung Quốc, Song Yang đưa ông đến bệnh viện. Bác sĩ đã kiểm tra tình trạng của ông và đề nghị phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Nhìn thấy ông Hans trở nên gầy gò và hốc hác sau khi sống một mình ở Anh chỉ một năm, Song Yang đã quyết tâm mang đến cho ông một cuộc sống thoải mái trong những năm cuối đời.

Anh chịu mọi chi phí y tế và yêu cầu bệnh viện phẫu thuật cho ông Hans. Sau ca mổ, nhờ sự quan tâm, chăm sóc của anh và gia đình, ông Hans dần bình phục.

Ông Hans quyết định dành những năm cuối đời của mình ở Trung Quốc, bên cạnh người bạn tâm giao của mình – Song Yang. Ông qua đời vì suy tim vào năm 2012, hưởng thọ 79 tuổi.

Phan Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cho-cau-sinh-vien-ngheo-o-mien-phi-nguoi-dan-ong-nhan-duoc-bao-dap-luc-cuoi-doi-2279419.html