Chinh phục Everest Base Camp: Tự hào vẫy cờ Việt Nam ở độ cao 5.364m

Everest Base Camp - tức căn cứ đầu tiên dành cho những người leo núi chinh phục 'nóc nhà thế giới' Everest là địa danh mà nhiều người ước mơ đặt chân đến một lần trong đời. Tuy nhiên, hành trình trekking (đi bộ đường dài) này đòi hỏi bạn phải đủ thể lực và tinh thần để vượt chặng đường tầm 10 ngày mới đến nơi.

Nhóm người Việt chinh phục EBC sau 10 ngày đi bộ và leo núi ròng rã.

Everest Base Camp (EBC) ở độ cao 5.364m ở Nepal là trại nền Everest ở phía Nam (nên còn gọi là South Base Camp, nhằm phân biệt với trại nền phía Bắc - North Base Camp, độ cao 5.150m ở Tây Tạng - Trung Quốc). Những người đam mê leo núi, đi bộ đường dài sẽ bay đến thủ đô Kathmandu của xứ sở “miền đất Phật” Nepal ít nhất 1 ngày trước chuyến khởi hành đi EBC.

Sân bay Lukla là nơi khởi đầu hành trình khám phá.

Chị Nguyễn Nhung, Giám đốc Công ty Dibonepal - đơn vị thường xuyên đưa khách chinh phục EBC, cho biết: “Mùa đi trek và leo núi ở Nepal diễn ra hai thời điểm phổ biến là vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Vào tháng 4, thời tiết mùa xuân lý tưởng chứ không quá khắc nghiệt, người trải nghiệm khám phá có thể nhìn ngắm được hoa đỗ quyên nở rộ rất đẹp ở hai bên đường trong chuyến leo EBC”.

Hoa đỗ quyên nở rộ giúp hành trình leo EBC cực nhọc như vơi bớt.

Hành trình đến EBC bắt đầu từ chuyến bay nội địa giữa Kathmandu đến sân bay Lukla (30 phút bay). Sau đó, mọi người bắt đầu đi bộ đến Phakding (gần 3km). Những ngày sau, người trek phải lần lượt vượt được nhiều chặng đường khác vào ban ngày và nghỉ đêm ở các trạm dừng, nhà trọ (tea house) để thích nghi độ cao và thời tiết ngày càng lạnh giá. Trung bình mỗi ngày họ phải đi bộ khoảng 10km, tức 5-8h đồng hồ/ngày.

Nơi nghỉ ở Namche Bazaar có treo cờ Việt Nam.

Sau 10 ngày đi liên tục với tổng quãng đường di chuyển là 60-65km, qua các địa danh như Namche Bazaar, Phortse, Dingboche, Lobuche, Gorakshep…, những người đi sẽ biến “ước mơ thành hiện thực” khi đến được EBC - nơi có một tảng đá khổng lồ và một biển báo to nằm giữa vùng sông băng trắng xóa làm biểu tượng đánh dấu.

Khung cảnh núi non hùng vĩ, băng tuyết trùng điệp ngoạn mục và ngọn Everest cao nhất thế giới (8.848,86m) hiện ra trong tầm mắt chính là phần thưởng xứng đáng mà những người đam mê thể thao, chinh phục, khám phá nhận được sau khi đã tự mình vượt qua cung đường vừa gian khổ, vừa không thể nào quên.

Với những ai đến từ Việt Nam như chúng tôi thì giây phút vẫy cờ Việt Nam tại “đất thiêng” EBC cũng mang lại niềm tự hào khôn xiết, trải nghiệm hạnh phúc và thật sự là “chuyến đi để đời”.

Nhiều khung cảnh tuyệt đẹp trên đường đi khiến say lòng người lữ hành.

Santosh - một hướng dẫn viên bản xứ cùng người đi trek từ Việt Nam tại đích đến EBC tháng 3-2024.

Những cây cầu treo bắt ngang vực sâu, sông suối trên đường đến EBC tạo cảm giác mạnh.

Trung Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202404/chinh-phuc-everest-base-camp-tu-hao-vay-co-viet-nam-o-do-cao-5364m-7c949ce/