Chiến sĩ mới bắt nhịp cuộc sống nơi đảo xa

Những ngày đầu nhập ngũ, các chiến sĩ mới đến từ các quận, huyện của thành phố Hải Phòng thuộc biên chế của Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, Lữ đoàn 242, Quân khu 3 đã dần làm quen với đơn vị và điều kiện sống còn nhiều khó khăn nơi đảo xa.

Từng người đều quyết tâm học tập, rèn luyện để giành nhiều kết quả tốt, xứng đáng là lực lượng tiếp bước các thế hệ cha anh, ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Các chiến sĩ mới được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chào đón.

Vượt hành trình kéo dài gần 6 giờ đồng hồ cả đường bộ và đường biển ra nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, những tưởng Đỗ Huy Hoàng, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cùng các chiến sĩ mới (CSM) khác sẽ có một đêm ngủ thật ngon để lấy lại sức. Nhưng do lạ khí hậu ở đảo, cùng nỗi nhớ nhà khiến cho Hoàng và các đồng đội ở Tiểu đội 8, Trung đội 2, Đại đội bộ binh 5B rất khó chợp mắt. Trong cuộc nói chuyện làm quen tối đầu tiên, mọi người ở tiểu đội kể với nhau nhiều câu chuyện đã được nghe về môi trường quân ngũ, từ đó hình dung ra các hoạt động ở những ngày tiếp theo. Sáng sớm, tiếng còi báo thức vang lên, căn phòng sáng điện, mọi người bật dậy, mặc quân phục, gấp chăn màn khởi đầu cho một ngày mới...

Cùng đồng đội chỉnh những góc chăn cho vuông vắn, Hoàng chia sẻ với chúng tôi: “Trước khi lên đường, các anh ở quê hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã dạy tôi cách gấp chăn màn trong quân ngũ nên tôi khá tự tin, nhưng nay vào đơn vị, nhìn cán bộ trung đội gấp mẫu chăn màn vuông hình bánh chưng khiến tôi không khỏi nể phục. Bắt tay vào làm theo hướng dẫn, chúng tôi mất khá nhiều thời gian sửa, cuối cùng kết quả cũng tạm đạt yêu cầu. Bài tập đầu tiên tưởng đơn giản mà lại rất khó, giúp chúng tôi hiểu hơn về sự chính quy trong quân đội và rèn cho mỗi cá nhân tính tỉ mỉ, cẩn thận trong thực hiện nhiệm vụ”.

Hướng dẫn chiến sĩ mới gấp xếp nội vụ.

Ngay sau bài tập đầu tiên trong quân ngũ, cả đội hình được chỉ huy đơn vị tập trung để bắt đầu với bài tập mới là các động tác thể dục buổi sáng. Trong hàng có hai đồng chí cười nói, không chuyên tâm làm theo hướng dẫn, ngay lập tức Trung đội trưởng cho dừng tập, quán triệt về tinh thần, thái độ nghiêm túc sinh hoạt, học tập và rèn luyện. Nhìn Trung đội trưởng nghiêm nghị, cất tiếng dõng dạc, cả đội hình im phăng phắc và bắt đầu cảm nhận “chất thép” trong kỷ luật của Quân đội. Hai bài tập sẽ “theo chân” suốt chặng đường quân ngũ chưa mấy suôn sẻ, những chiến sĩ mới của đơn vị tiếp tục với nhiều hoạt động gặp gỡ, động viên, quán triệt, giao nhiệm vụ.

Sau khoảng thời gian làm quen với đơn vị, các CSM được ra với thao trường, bãi tập để thực hiện nội dung ngoại khóa huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Những động tác đi đều, quay trái, quay phải được tập thừ thuở niên thiếu nay lại tạo ra những khó khăn với các CSM bởi yêu cầu sự chuẩn xác trong từng chi tiết nhỏ, sự thống nhất, đồng đều trong toàn đội hình. Với mong muốn thực hiện tốt các nội dung huấn luyện, các CSM ở đây rất chăm chú theo dõi, tổ chức thực hành nhóm, cá nhân để nắm bài cho thật chắc. Xen giữa các bài tập, CSM có những giờ phút giải lao, tại đây, họ cùng trò chuyện để hiểu và thân nhau hơn. CSM Đỗ Đăng Hiếu, xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên chia sẻ: “Những ngày đầu trong quân ngũ cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị. Ngay cả việc việc xưng hô, chào hỏi, gấp xếp nội vụ tưởng chừng đơn giản cũng phải học từ đầu. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, bây giờ chúng tôi dần bắt nhịp với nhịp sống, sinh hoạt, công tác tại đơn vị. Chúng tôi luôn xác định phải chung sức, đồng lòng vượt qua những khó khăn, thử thách, nỗ lực rèn luyện thật tốt, góp sức xây dựng đơn vị”.

Huấn luyện ngoại khóa điều lệnh, đội ngũ cho chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, Lữ đoàn 242, Quân khu 3.

Sự hòa nhập nhanh chóng của CSM luôn có bạn đồng hành là đội ngũ cán bộ ở đơn vị, họ như những người anh trách nhiệm, tận tình giúp đỡ, sẻ chia để những người em của mình thêm trưởng thành. Theo Thiếu tá Ngô Đình Trung, Chính trị viên Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng: Để CSM hòa nhịp nhanh với môi trường quân ngũ, đơn vị đã làm tốt công nắm tư tưởng của từng đồng chí. “Ngay từ khi CSM về đơn vị, qua bắt nắm hồ sơ, cán bộ các cấp Trung đội, Đại đội, Tiểu đoàn đã nắm được hoàn cảnh gia đình, sở trường của từng đồng chí, qua đó sắp xếp, biên chế cho hợp lý nhất. Cùng với đó, việc phát huy vai trò của cán bộ trực tiếp bám nắm, huấn luyện CSM luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng. Cán bộ trực tiếp huấn luyện CSM phải thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện với CSM để qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ. Trong tuần đầu tiên, CSM đã hòa nhập nhanh với môi trường tại đơn vị, mọi hoạt động luyện rèn, sinh hoạt đã đi vào nền nếp, đây là sự khởi đầu tốt báo hiệu cho một mùa huấn luyện CSM đạt thành tích cao của đơn vị”, Thiếu tá Ngô Đình Trung nói.

Bài, ảnh: TRẦN NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chien-si-moi-bat-nhip-cuoc-song-noi-dao-xa-718776