'Chiếc hộp ma quái' - Hãy cẩn thận với điều ước của bạn

Nếu bạn bước vào rạp và mong mỏi được xem một bộ phim kinh dị khiến bạn nổi tóc gáy, rợn da gà, bụng sôi sùng sục... thì 'Chiếc hộp ma quái' sẽ khiến bạn bất ngờ nhiều hơn thế.

Nói không ngoa, Wish Upon (tên tiếng Việt: Chiếc hộp ma quái) giống như một tập phim mở rộng của series Supernatural (mỗi tội không có anh em nhà Winchester đi tiêu diệt yêu quái).

Giả sử một ngày nọ, bạn được tặng một hộp nhạc cổ đầy tiếng Hoa đi kèm 1 điều ước, bạn sẽ ước gì? Tiền bạc, tình yêu, sự nổi tiếng, hay hòa bình cho thế giới, cơm áo ấm no cho muôn nhà? Đối với Claire (Joey King), cô bé không cần đắn đo mấy, vì có đến 7 điều ước. Như mọi thiếu niên hướng nội có lắm kẻ không ưa ở trường, Claire dành điều ước đầu tiên cho con bé nhà giàu đáng ghét hay ức hiếp mình. “Mình ước gì nó bị thối rữa” - một câu nói bâng quơ bỗng dưng thành thật. Ước gì crush thích mình, ước gì mình có tiền, ước gì phụ huynh đừng làm mình mất mặt nữa, … những điều ước vụn vặt nhỏ bé tưởng như vô hại của trẻ con, không ngờ phải trả giá bằng sinh mạng của những người thân thiết xung quanh Claire.

Thật ra trên hộp có hướng dẫn sử dụng đầy đủ, lỗi là ở các bạn trẻ học tiếng Hoa chưa tới nơi tới chốn nên đoạn quan trọng nhất thì lại không đọc được!

Sau khi biến một con búp bê quái gở thành vật bị nguyền đem lại chết chóc, vị đạo diễn của Annabelle - John R. Leonetti lại tiếp tục chọn một món đồ chơi của tuổi thơ để đại diện cho các thế lực ma quỷ: chiếc hộp nhạc. Có lẽ vì hướng đến các fan trẻ tuổi của dòng phim kinh dị, bộ phim lần này của Leonetti cũng … không kinh dị lắm nếu so sánh với những phim trước của ông.

Thay vì xoáy sâu vào chiếc hộp nhạc bị ám, bộ phim lại xoay quanh cuộc sống trung học của Claire và những người bạn nhiều hơn. Ngay cả màu sắc và bầu không khí trong phim cứ như Mean Girls phiên bản Supernatural, với những buổi chiều vàng nắng ấm áp và mấy trò cãi vã ức hiếp nhau vặt vãnh của các bạn trẻ trung học. Những cái chết của Wish Upon được sắp đặt một cách ngẫu nhiên, kiểu trời kêu ai nấy dạ của series Final Destination.

Nhân vật chính do Joey King thể hiện có phần mờ nhạt hơn những vai phụ xung quanh như 2 cô bạn thân (Sydney Park và Shannon Purser), và cũng hơi lép vế về phần “nhìn” nếu so sánh với cô nàng “meangirl” Darcie (Josephine Langford). Lee Hong Ki - anh chàng “thợ chạy” điển trai của “The Maze Runner” cũng không có nhiều đất diễn cho đến tận gần cuối phim.

Chắc hẳn trong một vũ trụ song song, Hong Ki sẽ ước rằng mình chưa từng gặp Joey và dính vào cái mớ bòng bong chết người này.

Hong Ki có vẻ có duyên với những vai “số đỏ” - lúc ở trong mê cung thì tự dưng bị cuốn theo một đứa dở hơi cắm đầu cắm cổ chạy gây biết bao chuyện, sang vũ trụ này được yên ổn đến trường, sống ấm êm thì lại crush một đứa đùa với quỷ rồi kéo cả em gái mang họa theo.

Những ai sẽ phải chết cho đến khi Claire nhận ra mình đang đùa với quỷ? Và chuyện gì sẽ xảy ra khi cô bé sử dụng hết 7 điều ước?

Wish Upon có thể vừa đủ để giải trí cuối tuần mưa gió, nhưng đừng kì vọng quá. Nếu bạn muốn xem một bộ phim kinh dị nhưng lại không hảo những cảnh máu me bạo lực, hộp nhạc này có lẽ phù hợp với bạn. Đây có thể sẽ là một bộ phim đáng nhớ, nếu nó được làm tốt hơn (hoặc tệ hơn). Hãy tưởng tượng bạn là một thiếu niên mười mấy tuổi chưa xem phim kinh dị bao giờ, bộ phim này chắc sẽ dọa bạn chết khiếp.

Trailer phim Wish Upon.

Nếu được ban cho một điều ước, hẳn người ta phải đắn đo dữ lắm. Tốt hơn là bạn nên suy nghĩ từ giờ điều ước của mình là gì, để lỡ đâu một ngày hộp nhạc thần kì rơi xuống đầu giống như Claire.

Phim hiện đang trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Phúc Logic

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-chieu-rap/chiec-hop-ma-quai-hay-can-voi-dieu-uoc-cua-ban-1433907.html