Chiếc cúc áo thứ 2 của bạn gái vừa bung ra, tôi liền lao tới thì đứng hình thấy...

Hí hửng tiến tới “cài lại” cúc áo cho Liên, tôi nhìn em với ánh mắt háo sắc rồi nhìn xuống bên dưới. Nhưng không chuyện gì xảy ra với chỗ đó của em thế này?

Từ ngày yêu Liên tôi lúc nào cũng bận rộn với lịch hẹn hò cùng em. Phải công nhận Liên là 1 cô gái có sức cuốn hút vô cùng, em không những đẹp mà duyên dáng nữa. Mới 2 tháng yêu nhau thôi mà tôi cảm tưởng như mình đã yêu Liên được hơn năm rồi. 1 cô gái như Liên chắc chắn tôi sẽ cưới làm vợ vào 1 ngày không xa.

Yêu Liên, nhiều khi tôi cũng nghĩ đến chuyện vượt rào với em. Nhưng nghĩ là thế mà mỗi lúc định mở lời với Liên tôi không sao nói được. Có thể Liên quá dịu dàng, thánh thiện nên tôi không làm được điều đó và biết đâu nhỡ tôi mở lời thì Liên sẽ giận và đòi chia tay tôi ngay lâp tức thì sao? Tuýp con gái hiền thục như em dễ phản ứng mạnh như thế lắm.

Rồi 1 ngày cuối tuần tôi đưa Liên về nhà bà ngoại mình chơi. Nhà ngoại tôi ở quê nên phong cảnh khá đẹp và thoáng mát nên Liên thích lắm. Em cứ tựa vào vai tôi ngủ 1 giấc ngon lành cho đến khi có tiếng chó sủa. Thức giấc tỉnh dậy, Liền cười ngại ngùng rồi bảo tôi đưa em đi thăm quan mấy nơi gần đây. Đưa Liên vào nhà thay đồ, thấy em mặc chiếc áo sơ mi trắng bước ra tôi thấy em xinh vô cùng, nhưng…

Liên vừa bước được vài bước thì chiếc cúc áo của em liền bung ra mà Liên không biết gì cả. Thấy thế, tôi liền cười nham hiểm mà tiến lại phía Liên “cài lại” cúc áo cho em. Giờ thì tôi cũng không làm chủ và kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Tôi sẽ chiếm lĩnh lấy Liên và trao cho em những giây phút tuyệt vời của tình yêu ngay tại đây.

Hí hửng tiến tới cài lại cúc áo cho Liên, tôi nhìn em với ánh mắt háo sắc rồi nhìn xuống bên dưới. Nhưng không sao bụng em lại to đến bất thường thế kia. Lẽ nào em đang có bầu hay sao? Cứ nhìn tôi lại thấy em thở mạnh, rồi cái bụng của em rõ ra hiện rõ lên lớp áo sơ mi mỏng kia. Nhìn em lại 1 lần nữa tôi bước lùi lại và hỏi Liên 1 câu khiến em sốc.

- Em đã từng qua đêm với tình cũ rồi đúng không?

- Hả??? Anh hỏi gì cơ? Em không ngờ anh lại hỏi em câu đó? Hay là anh lại có ý đồ đen tối gì với em vậy?

- À không, anh tự nhiệt buột miệng hỏi em thế thôi. Thôi, em đứng yên để anh cài lại cúc áo cho em. Đừng ăn mặc hở hang thế này.

Tôi nhìn em với ánh mắt háo sắc rồi nhìn xuống bên dưới thì… (ảnh minh họa)

Đưa Liên đi dạo quanh đó 1 lúc rồi tôi đưa em về nhà ngay. Về nhà tôi cứ suy nghĩ về chỗ vòng 2 của em sao mà to thế cơ chứ? Lẽ nào em có bầu thật và đang giấu tôi chuyện đó. Xâu chuỗi lại mọi chuyện tôi mới thấy nghi nghi, có khi nào là em yêu tôi và bắt tôi đổ vỏ vào 1 ngày gần nhất không.

Hay là tôi chia tay em để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

Hôm sau tôi hẹn gặp em và nói lời chia tay vì lý do lẵng xẹt là hết yêu. Nghe thế em sốc lắm, nhưng tôi cố giải thích các kiểu để trốn tránh chuyện nói thật là nghi em đang có bầu rồi. Chấp nhận lời chia tay của tôi, em ra về với tâm trạng bực tức và thề sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.

Cứ thế tôi và Liên không ai liên lạc với nhau cho đến 1 ngày. Hôm đấy, tôi vào viện thăm đứa bạn thân đẻ. Đang loay hoay đi tìm phòng nó nằm thì tôi đứng hình nhìn thấy Liên vác bụng bầu đi cùng mẹ vào viện khám thai. Đứng sau nhìn theo tôi vẫn thấy mẹ em phàn nàn, còn Liên thì cúi mặt xuống xấu hổ.

- Chị bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ như thế đã sướng chưa hả? Người ta có chồng lo cho đàng hoàng, mình thì cam phận làm mẹ đơn thân để nghe thiên hạ chửi vào mặt. Đúng là khổ vì con đến lúc chết mất thôi.

Hóa ra chuyện Liên có bầu là thật. Sau khi chia tay tôi em đã quyết định sinh con và làm mẹ đơn thân trước điều tiếng của thiên hạ. Nhìn Liên như thế tôi cũng thấy thương em quá. Nhưng thôi, quyết định rời xa em của tôi vẫn là đúng đắn. Tôi không thể chấp nhận đổ vỏ cho gã nào khác vì chữ yêu được. Bởi tôi không phải người vị tha và có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện vì tình yêu.

Theo Motthegioi

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/chiec-cuc-ao-thu-2-cua-ban-gai-vua-bung-ra-toi-lien-lao-toi-thi-dung-hinh-thay-267153.html