Chia tay bạn gái vì mất trinh, 3 năm sau gặp lại thấy em xinh ra bèn tiếc của

“Chia tay em xong anh mới nhận ra mình không thể sống thiếu em được Mai ạ. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần, xin đừng bỏ lỡ nhau thêm lần nữa được không?”.

– Này, hôm qua tao gặp em người yêu của mày ra vào quán bar nhé. Đấy, thế mà cứ bảo nó “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, ngây thơ trong trắng lắm cơ, tao hỏi mày loại gái ra vào cái chốn bar bủng ấy thì có đứa nào là ngoan không?

Bị thằng bạn nói thẳng vào mặt trước bao nhiêu người rằng bạn gái mình là loại con gái thất tiết, ăn chơi mà tôi nóng mắt. Ở cái phòng này ai chẳng biết tôi lúc nào cũng lên giọng khoe khoang cô người yêu của mình vẫn còn là gái trong trắng dù đã 23 tuổi. Tôi là người có tính cách gia trưởng, ghét nhất là loại con gái chơi bời, đua đòi, đêm đêm cứ ra vào quán bar với vũ trường nên dù gia đình giàu có lại có vẻ ngoài đẹp trai nhưng chẳng có cô gái nào lọt được vào mắt xanh của tôi cả.

Duy chỉ có Mai, dẫu cô không xinh đẹp, giỏi giang, chân cũng chẳng dài như những cô gái từng tán tỉnh mình nhưng tôi vẫn lựa chọn cô làm người yêu đi bên cạnh bởi thấy cô là gái nhà lành. Tôi vốn dĩ cũng chẳng cần chọn người yêu xinh đẹp bởi vợ đẹp là vợ người ta, mấy cô gái xinh đẹp thường thì chẳng có mấy ai ngoan ngoãn cả, lúc nào cũng tô tô chát chát đống phấn dày cộm khiến tôi chán ghét.

Thế mà hôm nay lại nghe từ miệng thằng bạn thân nói bạn gái của mình như vậy, cảm giác căm phẫn xen lẫn bực dọc khiến tôi không tài nào mà nhịn nổi cục tức này. Nếu thật sự như lời bạn nói, Mai ra vào quán bar thì cô làm gì phải loại con gái ngoan ngoãn mà anh vẫn tưởng. Gái quán bar thì lấy đâu ra màng trinh chứ, tôi mỉa mai gọi điện hẹn người yêu ra gặp mặt:

– Chia tay đi!

– Tại sao anh? Em làm gì sai ư?

– Tại sao à, cô gạt tôi biết bao nhiêu chuyện còn chưa đủ hay sao? Ra cái vẻ mình là con gái ngây thơ, trong trắng lắm. Đồ tồi. Đừng để tôi thấy mặt cô thêm lần nữa.

Dứt lời, tôi quay lưng đi thẳng không thèm nghe Mai giải thích lấy nửa lời, mà tôi cũng chẳng muốn nghe. Nghe làm gì chứ lại khóc lóc rồi van xin tha thứ sao? Thôi, con gái bây giờ đầy, đẹp trai, giàu có như tôi vơ bừa có mà cả tá.

3 năm sau khi chia tay Mai, tôi cũng quen được thêm 2,3 người con gái khác nhưng thật sự cô gái trong mộng vẫn chẳng thấy đâu. Con gái ngoan bây giờ khó tìm như mò kim đáy biển vậy, nhìn khuôn mặt thì có vẻ ngây thơ nhưng chẳng cô nào thánh thiện cả.

Không nhuộm tóc, ép tóc thì cũng bar bủng các kiểu, cô nào ngoan ngoãn một chút thì sau một thời gian quen nhau tôi lại phát hiện cô đã mất trinh. Chả nhẽ, các cô gái ngoan trong thời buổi này chết hết rồi sao?

Đôi khi, ngồi một mình, tôi cũng chợt nghĩ đến Mai, cô bạn gái trước kia của mình. Thật sự thì cô cũng chẳng xinh đẹp gì nhưng mà ánh mắt cô lại vô cùng đơn thuần và trong sáng. Rồi ngày hôm đó, tôi vô tình thấy Mai trên đường, nhìn Mai của ngày hôm nay mà tôi suýt nữa bước hụt xuống hố.

Sao cô có thể thay đổi đến không ngờ như vậy chứ, sang chảnh, quyến rũ và xinh đẹp bội phần so với ngày xưa. Tim tôi lúc đó như lỡ đi một nhịp, thật không ngờ, Mai lại thay đổi ngoạn mục như thế. Trút bỏ vẻ giản dị thường ngày, cô trông lộng lẫy hơn mấy cô gái vây quanh tôi gấp vạn lần.

(Ảnh minh họa)

Giờ thì tôi mới hiểu, để mất Mai, đúng là ngu thật. Một cảm giác tiếc của dâng trào lên trong lòng, tối đó về, tôi tìm đến trước cửa phòng Mai xin em cho mình được quay lại: “Chia tay em xong anh mới nhận ra mình không thể sống thiếu em được Mai ạ. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần, xin đừng bỏ lỡ nhau thêm lần nữa được không?”.

Thấy Mai trầm ngâm không nói gì, tôi biết em đã mủi lòng nên vội đẩy Mai vào tường hôn ngấu nghiến. Nhận thấy dấu hiệu đáp trả của em nên tôi quên đi mọi thứ xung quanh thì thầm vào tai cô như ngày xưa: “Đêm nay anh ở đây với em, chúng mình cùng ôn lại chuyện xưa nhé!”.

Nghĩ Mai đã mất trinh nên tôi cũng chẳng cần e dè gì nữa, cứ thế đẩy cô xuống giường rồi làm màn dạo đầu khiến em thoải mái. Chuyện gì đến rồi cũng đến, khi cho cái đó của tôi vào bên trong Mai thì tôi nhận ra cảm giác kinh hoàng này. Cái cảm giác mà chỉ xuất hiện ở gái trinh là sao? Tôi ngớ người ra rồi cúi xuống phía dưới nhìn thì thấy giọt máu trinh vương trên ga giường trắng tinh của em vội cứng người bất động.

Sao có thể, chẳng phải Mai mất trinh rồi sao? Em sao có thể ra máu được chứ? Nhìn cô bạn gái cũ đang nhăn mặt vì đau đớn nằm dưới thân mình, tôi ấp úng không biết phải nói gì lúc này..

– Em… sao em lại còn trinh thế hả Mai? Sao khi đó em không nói với anh?

– Anh nói gái quán bar thì không có đứa nào ngoan sao? Chỉ vì mẹ phải vào viện, tôi không muốn xin tiền của anh nên mới vào đó làm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ thì có gì sai chứ? Vậy mà anh lại đi tin lời của mấy tên bạn anh sao, anh có biết ngày trước khi tôi với anh quen nhau hắn đã gạ gẫm tôi biết bao nhiêu lần không? Thế mà anh lại đi tin lời hắn mà không chịu nghe tôi nói.

Nghe những lời Mai nói mà tim tôi đau đớn như hàng ngàn con dao đang đâm mạnh vào. Hóa ra, mọi chuyện không phải như những gì tôi đã từng nghĩ sao? Tôi hối hận muốn chết đi được, tại sao lúc đó không chịu nghe em giải thích cơ chứ. Tôi thật sự đúng là thằng ngu mà.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chia-tay-ban-gai-vi-mat-trinh-3-nam-sau-gap-lai-thay-em-xinh-ra-ben-tiec-cua-214985/