Chia tay bạn gái ngay sau khi mang trà sữa tới cho em lúc 11 giờ đêm và chứng kiến cảnh đó

Cả hai người nhìn nhau sững sờ, nhưng trạng thái sau đó thì trái ngược hoàn toàn. Lan vui mừng khôn xiết khi Hải bất ngờ xuất hiện với hộp trà sữa trên tay còn Hải thì lại há hốc mồm khi nhìn thấy...

Hải và Lan quen nhau tình cờ một lần ở bãi đỗ xe của siêu thị. Hôm ấy anh lại đi xe máy, thấy có một cô gái ra lấy xe nhưng loay hoay mãi mà vẫn không chở hết được đống đồ, có lẽ nhỡ tay mua nhiều quá.

Hải vội vàng tiến lại ngỏ ý giúp cô ấy buộc lại đồ thì anh mất 2 phút sững sờ trước vẻ đẹp như hotgirl của người con gái trước mặt. Qua vài câu hỏi thăm biết em cũng về cùng đường với mình thế là Hải nhận chở luôn giúp một ít đồ cho em nhẹ bớt.

Về tới chung cư Lan đang ở trọ, Hải còn nhiệt tình dỡ đồ xuống giúp cô và mang lên tận phòng. Lan định mời anh ra quán nước để cảm ơn nhưng đúng lúc đó Hải có điện thoại của mẹ nên phải về ngay, anh chỉ kịp xin số điện thoại của cô rồi hẹn khi nào rảnh gặp nhau.

Lan định mời anh ra quán nước để cảm ơn nhưng đúng lúc đó Hải có điện thoại của mẹ nên phải về ngay (Ảnh minh họa)

Ngay ngày hôm sau thì Hải có chuyến công tác Sài Gòn nên họ không có dịp gặp nhau. Ngay khi anh bước chân xuống sân bay kết thúc chuyến công tác anh đã gọi điện hẹn gặp người đẹp và Lan không từ chối vì cô vẫn nợ anh một lời cảm ơn.

Hải cũng là chàng trai đẹp mã, lại có công việc ổn định và có ô tô riêng nên chắc chắn các cô gái gặp anh cũng sẽ có ấn tượng ngay tức thì. Nhưng 26 năm qua thì Lan là cô gái đầu tiên khiến Hải như bị trúng tiếng sét tình ái vậy. Anh bắt đầu lên kế hoạch cưa cẩm cô.

Lần nào đi chơi với Hải, Lan cũng chọn lựa chọn trang phục rất cẩn thận. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn sống mũi thẳng, khuôn miệng hồng nhỏ xinh của Lan khiến Hải không thể rời mắt mỗi lần anh ngắm nhìn cô khi hai người đi uống nước.

Sau 2 tháng hẹn hò, Hải thấy Lan đã có vẻ xuôi xuôi. Nàng cũng không còn ngượng ngùng mỗi khi anh dẫn cô tới quán cà phê quen và nói với anh chủ quán rằng: “Cho em và bạn gái đồ uống như mọi khi”.

Hải khi đó đã định tuần sau sẽ ngỏ lời yêu chính thức với Lan và tặng cô một món quà bất ngờ. Nhưng những gì anh thể hiện suốt trong thời gian qua cũng đủ để Lan nhận ra anh đã rất yêu cô và muốn cô làm bạn gái mình.

Tối hôm ấy sau khi đi chơi và đưa Lan về, Hải đánh xe về nhà mình. Nhưng đang đi đường chợt nhớ ra khi tối có thấy Lan nói tối nào cũng thèm trà sữa, cô nghiện món đó rồi. Anh liền đánh xe vào quán trà sữa và mua hai cốc mang tới cho Lan. Lúc đó đã là 11 giờ đêm, tuy nhiên anh vẫn quyết định bấm chuông cửa vì muốn làm Lan bất ngờ. Mất 5 phút mới thấy Lan bước ra gõ cửa có lẽ cô cũng không cảm thấy vui vẻ vì bị ai đó làm phiền lúc nửa đêm. Hình như Lan vừa gội đầu thì phải thấy đầu cô vẫn đang quấn khăn. Lan vừa mở cửa vừa hỏi:

- Ai đấy ạ?

- Tôi là người ship đồ – Hải cố giả giọng.

- Em có gọi đồ gì đâu nhỉ.

- Có người gọi và bảo mang trà sữa tới địa chỉ này.

Lan vui mừng khôn xiết khi Hải bất ngờ xuất hiện với hộp trà sữa trên tay còn Hải thì lại há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng đó. (Ảnh minh họa)

Đúng lúc đó cánh cửa đã mở ra. Cả hai người nhìn nhau sững sờ, nhưng trạng thái sau đó thì trái ngược hoàn toàn. Lan vui mừng khôn xiết khi Hải bất ngờ xuất hiện với hộp trà sữa trên tay còn Hải thì lại há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Người xuất hiện trước mặt anh lúc này là cô bạn gái hotgirl lâu nay anh vẫn gặp sao ? Vì Lan vừa mới tẩy trang nên lúc này bộ mặt thật của cô hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Da lan sần sùi. Cái mũi thanh mảnh của cô hơi lệch về một bên chứ không phải thẳng tưng như anh vẫn thấy. Đôi môi dày bịch chứ đâu có nhỏ nhắn xinh xắn. Có lẽ do khéo make up nên khuyết điểm đó đã được che đi.

Các đường nét khác trên mặt Lan cũng chẳng đẹp như Hải vẫn thấy. Nhìn xuống vùng cổ và cánh tay trần lộ ra của Lan, nơi đó là những mảng trắng trắng loang lổ khiến anh nổi hết da gà. Thấy ánh mắt sốc và thất vọng của Hải, Lan cười gượng và chẳng biết nói câu gì. Ngay lúc đó Hải đã đoán ra được cô bạn gái hotgirl của mình từng phẫu thuật thẩm mĩ nhưng không thành công nên mới để lại hậu quả thế này.

Sau cái lần chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy lúc 11 giờ đêm thì Hải đã quyết định chấm dứt mọi chuyện với Lan. Chưa nói lời yêu nên anh cũng chưa phải nói lời chia tay, nhưng hộp quà anh chuẩn bị sẵn thì đã không được tặng tới bạn gái vào ngày đã định nữa. Lan có gọi điện và nhắn tin cho Hải nhưng anh không trả lời. Thực sự tới giờ anh vẫn sốc.

Theo Một thế giới

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/chia-tay-ban-gai-ngay-sau-khi-mang-tra-sua-toi-cho-em-luc-11-gio-dem-va-chung-kien-canh-do-254427.html