Chia sẻ ân tình với đồng bào miền Nam

Lúc gặp thiên tai, người dân Quảng Trị đã nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ đầy ân tình của đồng bào miền Nam. Trong cơn hoạn nạn, khó khăn vì dịch bệnh lần này, người dân Quảng Trị lại chung sức chung lòng hỗ trợ Nhân dân miền Nam vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

Phụ nữ xã Hải Trường, huyện Hải Lăng làm muối sả thịt ủng hộ đồng bào miền Nam gặp khó khăn do dịch bệnh- Ảnh: Đ.V

Khoảng sân rộng của gia đình chị Võ Thị Thu Hường, ở thôn Tân Xuân Thọ, xã Hải Trường (huyện Hải Lăng) những ngày qua luôn rộn ràng khi phụ nữ trong xã tập trung làm muối sả thịt để gửi vào “tiếp sức” người dân miền Nam đang gặp khó khăn vì dịch bệnh. Người giã lạc, người thái sả, người rang muối, người đóng gói trong tiếng nói cười, những câu chuyện về khó khăn của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh… đang gặp phải vì COVID-19. Tất bật từ những ngày đầu phát động quyên góp nhu yếu phẩm, rau, củ, quả cũng như chung tay cùng phụ nữ trong xã làm muối sả thịt, chị Nguyễn Thị Lan Hà xúc động nói rằng mình cố gắng đóng góp chút công sức nhằm ủng hộ, chia sẻ phần nào khó khăn cùng người dân miền Nam sớm vượt qua hoạn nạn. “Các đợt bão lũ, người dân vùng lũ ở quê mình đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ đầy ân tình và kịp thời của cả nước cũng như người dân các tỉnh phía Nam. Vì vậy, khi nghe tin Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch bệnh, người dân gặp nhiều khó khăn, tôi cũng như các chị em khác liền đóng góp các loại rau, củ, quả rồi bắt tay làm những hũ muối sả thịt nghĩa tình để kịp thời gửi vào chia sẻ với người dân trong đó. Mong rằng những món quà ý nghĩa này sẽ phần nào giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, chiến thắng dịch bệnh”, chị Hà chia sẻ.

Chị Lê Thị Thuận, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Trường cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 cũng như tình hình dịch bệnh phức tạp ở một số tỉnh lân cận, hội đã tổ chức phát động, kêu gọi toàn thể hội viên và người dân địa phương ủng hộ các loại thực phẩm để giúp đỡ Nhân dân vùng dịch. “Chỉ sau vài ngày tổ chức vận động, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của chị em và bà con trong và ngoài địa bàn xã với 1 tấn rau, củ, quả các loại, 1 tấn gạo, đồng thời làm được hơn 3 tạ muối sả thịt để gửi tặng người dân trong đó. Những hoạt động này sẽ được hội phụ nữ địa phương duy trì trong những ngày tới để có thể giúp đỡ được nhiều hơn”, chị Thuận cho biết.

Chi hội Phụ nữ thôn Phương Hải, xã Hải Ba là một trong những đơn vị đầu tiên ở huyện Hải Lăng phát động hội viên làm những hũ muối sả thịt nghĩa tình và vận động các loại rau, củ, quả gửi vào tiếp tế cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương. Đến nay chi hội đã vận động được gần 1 tấn bí đao, rau khoai, bí đỏ, cà chua; 1 tạ gạo và 200 hũ muối sả thịt gửi tặng người dân miền Nam.

Chị Nguyễn Thị Dương, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Ba cho biết: “Hội viên phụ nữ và người dân địa phương không ai bảo ai đều hăng hái, tự nguyện ủng hộ đồng bào miền Nam. Có người góp vài chục nghìn đồng, có người ủng hộ cả triệu đồng. Có người chở cả xe rùa rau, củ, quả đến đóng góp. Mọi người ai cũng mong muốn được đóng góp chút gì đó để chia sẻ với đồng bào miền Nam trong lúc khó khăn như thế này. Những ngày tới các chi hội trong toàn xã sẽ tiếp tục làm thêm hàng trăm hũ muối sả thịt, đồng thời tiếp nhận các loại nhu yếu phẩm để kịp thời gửi vào miền Nam”.

Cũng như nhiều hội viên ở Chi hội Phụ nữ thôn Phương Hải, những ngày này chị Khổng Thị Yến cũng bận rộn cùng mọi người chế biến những hũ muối sả thịt nghĩa tình gửi vào miền Nam. Chị Yến chia sẻ: “Xem ti vi thấy người dân miền Nam gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Tôi cũng xin đóng góp ít tiền, rau xanh, gạo và công sức cùng với chị em làm muối ăn gửi bà con miền Nam. Mong người dân trong đó sẽ sớm vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống bình thường”.

Trong khoảng sân chùa thanh tịnh, sư cô Huỳnh Hương, Trụ trì chùa Trâm Lý, xã Hải Quy cùng với nhiều phật tử kiểm đếm lại số lượng rau, củ, quả trước lúc gửi vào ủng hộ miền Nam. Chia sẻ với chúng tôi, sư cô Huỳnh Hương cho biết, lúc đầu cũng chỉ có ý định phát động quyên góp rau, củ, quả, nhu yếu phẩm để tặng một số chùa ở miền Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh. “Khi phát đi lời kêu gọi, tôi không nghĩ là người dân ủng hộ nhiều đến vậy bởi có đến 3 tấn rau, củ, quả cùng nhiều loại nhu yếu phẩm khác được người dân ủng hộ trong một thời gian ngắn. Tình cảm đồng bào lúc khốn khó như thế này thật sự rất thiêng liêng và trân quý”, sư cô Huỳnh Hương tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Hạt, chủ một trang trại chăn nuôi lợn ở thôn Long Thành, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa tặng một con lợn nặng 120 kg, trị giá khoảng 8 triệu đồng để Hội Phụ nữ xã Tân Long có nguyên liệu làm muối sả thịt gửi tặng đồng bào miền Nam. Chị Hạt tâm sự: “Khi biết hội phụ nữ xã chuẩn bị tổ chức làm thực phẩm ủng hộ người dân miền Nam, trong khi đó thịt lợn lại đắt đỏ nên gia đình tôi quyết định tặng một con lợn. Hằng năm cứ mỗi khi xảy ra lũ lụt, thiên tai người dân ở quê mình đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ trong đó, nay họ gặp khó khăn vì dịch bệnh thì mình sẵn lòng giúp đỡ lại”.

Thấu hiểu với nỗi khó khăn người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày thhực hiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh, Hội LHPN thành phố Đông Hà đã phát động chương trình “Vì Sài Gòn thân yêu” kêu gọi quyên góp với tinh thần tự nguyện, tự giác ủng hộ vật chất, tinh thần, đặc biệt là các nhu yếu phẩm, thực phẩm. Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đông Hà Phạm Thị Thu Hà cho biết, chỉ sau một thời gian ngắn phát động, hội đã tiếp nhận được hơn 19 tấn hàng hóa gồm: 11,9 tấn rau, củ, quả các loại; hơn 5,5 tấn gạo; 2.000 quả trứng gà, vịt; hàng trăm kg cá khô, cá nục tươi đông lạnh; hàng nghìn hũ ruốc, dăm bông, muối sả thịt… và nhiều nhu yếu phẩm khác cùng 43,5 triệu đồng tiền mặt. Tất cả số quà này đã được chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ Nhân dân...

Tấm lòng thơm thảo của phụ nữ xã Hải Trường, xã Hải Ba, thành phố Đông Hà hay của sư cô Huỳnh Hương, chị Nguyễn Thị Hạt... cùng hoạt động quyên góp nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm của các tổ chức, cá nhân ở nhiều miền quê khác của tỉnh Quảng Trị trong những ngày này để ủng hộ đồng bào miền Nam đã chia sẻ, vun đắp ân tình, làm sáng đẹp thêm tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Hiếu Giang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=159055&title=chia-se-an-tinh-voi-dong-bao-mien-nam