Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau..

---Quote (Originally by Nevercry_hp)---Chán !Nói 1 câu để mọi người cho ăn tạ cả thể : *Nhiều ng suy nghĩ quá ngắn* *Thứ 1* : *Em chưa thất tình, mặc dù cũng có lụy * *Thứ 2* : Thất tình ko phải là sự thất bại trong tình iu..Thất bại của tình iu đó chính là ly dị ! Từ bỏ 1 ng ko phù hợp, hay...

Thế các anh quyết định khi nào sẽ lấy CHỒNG ? :Battin ey: Trích dẫn: Nguyên văn bởi Nevercry_hp Chán !Nói 1 câu để mọi người cho ăn tạ cả thể : Nhiều ng suy nghĩ quá ngắn Thứ 1 : Em chưa thất tình, mặc dù cũng có lụy Thứ 2 : Thất tình ko phải là sự thất bại trong tình iu..Thất bại của tình iu đó chính là ly dị ! Từ bỏ 1 ng ko phù hợp, hay chưa hợp lý là thất bại sao? suy ngắn quá ! Thứ 3 : Dù nói gì thì nói, đàn ông luôn luôn dễ chia sẻ hơn phụ nữ ..Và đây là topic thể hiện sự tự hào đó..Ko phải là nơi bêu rếu chị em. Thứ 4 : Đàn ông khi yêu thường chấp nhận ng mình iu..còn phụ nữ thì lại luôn muốn thay đổi ng mình yêu.. Đàn ông muốn gì thì thường nói ra..Còn chị thì lại cứ cho rằng đàn ông đều là những nhà tâm lý học bậc thầy hay chuyên gia nghiên cứu hành vi..có lẽ đối với chị em đàn ông nên dành hết thời gian chỉ để xem xem các chị muốn gì ?Trong khi phụ nữ ko phải là tất cả.. Thứ 5 : Em còn trẻ "ngu muội"..và ko muốn gây sex war Cái thứ 2: Ly dị cũng chả phải thất bại trong tình yêu. Em nghĩ vậy. Thất bại trong tình yêu là không yêu dc ai khác ngoại trừ chính bản thân mình. Cái đó gọi là ích kỉ. Và đa phần em thấy các anh mắc bệnh này hơi nhiều. Cái thứ 3: Đàn ông dễ chia sẻ nhưng họ k bao h chia sẻ với phụ nữ, vì họ nghĩ đi nói với mấy thằng bạn tốt hơn là nói với mấy bà não rỗng ( mấy bà có gia đình rồi thì ở nhà nấu cơm giặt đồ rửa chén, mấy em chưa chồng thì làm chuyện con gái,suốt ngày ăn diện, mơ mộng hão huyền, nói tóm lại theo mấy anh thì chẳng xứng đáng dc gọi là có não ). Cuối cùng vẫn suy ra điều thứ 2. Ích kỉ ngay từ suy nghĩ mà ra. Thứ 4: Đàn ông khi yêu thường chấp nhận ng mình yêu. Em chết cười vì câu này anh ạ. Ai cũng như anh thì chả mọc lên cả đám thẩm mĩ viện với bệnh viện để "vá và sửa" đâu nhỉ. Thứ 5: Em cũng còn trẻ và cũng ngu muội, cũng chẳng mún gây sễ war làm j. Vì em vẫn còn yêu đờn ông lắm ạ, mặc dù các anh cứ nhao nhao lên chiến hữu với chiến đảng với nhau thế nhưng mà bị bệnh hoạn gì cũng chỉ nhớ đến gái mà gọi về thôi ạ :LoveStruc:

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f187/chi-co-dan-ong-moi-mang-lai-hanh-phuc-cho-nhau-622122/