Chỉ 3 phút, Messi khiến Pep phải lo sợ

Thời gian thay đổi không ngừng, song nhiều giá trị vẫn bất diệt. Barcelona cần Lionel Messi. Điều đó trở thành chân lý không thể chối cãi.

Barcelona định đoạt số phận trận gặp Deportivo chỉ sau 45 phút mà không cần Messi. Các bàn thắng của Rafinha và Luis Suarez giúp đội nhà sớm giành 3 điểm, với tỷ số 3-0 đủ nhấn chìm đối thủ. Ngoài sân, HLV Luis Enrique mãn nguyện.

Buổi chiều trên sân Nou Camp tiếp tục chứng kiến Luis Enrique với hành trình sáng tạo của mình. Người đàn ông sinh trưởng tại Asturias làm mọi cách để tạo ra đội bóng cho riêng mình. Một Barca không phụ thuộc vào Messi nữa.

Rafinha tỏa sáng với cú đúp vào lưới Deportivo.

Không có số 10 đá chính, HLV Enrique đặt niềm tin vào Rafinha. Ông tiếp tục trừng phạt Aleix Vidal khi gạch tên cầu thủ này khỏi danh sách đăng ký. Nơi hành lang hai cánh, chiến lược gia 46 tuổi bố trí Rafinha và Lucas Digne cho vị trí "wing-backs" (hậu vệ cánh dâng cao)

Dễ nhận thấy Luis Enrique muốn thoát khỏi khái niệm "phụ thuộc vào Messi" qua cách sử dụng nhân sự. Việc Barca sau đó ghi 3 bàn trở thành tín hiệu rất tích lực. Mọi người đều thấy thế, trừ Lluis Mascaro, Phó tổng biên tập báo Sport. Ông Mascaro thường có góc nhìn rất sâu sắc và táo bạo về Barca.

Cây bút này mô tả đại diện xứ Catalan chơi rất tệ. Họ không phải đội bóng như Barca đã từng. Việc Iniesta ngồi ngoài (do triết lý xoay vòng) và Messi dự bị (vào sân trong hiệp 2) khiến Barca thiếu đi sự sắc bén. Những pha bóng sáng tạo là cú chọc khe chết người, phất bóng 1 chạm ngẫu hứng biến mất.

Chỉ khi Messi có mặt trên sân, Barca mới trở lại với hình ảnh quen thuộc.

Theo Mascaro, nhờ may mắn nên Rafinha và Luis Suarez mới tìm được những bàn thắng. Chỉ như vậy, Deportivo bị đánh bại. Tuy nhiên, cả ba bàn thắng Barca ghi được trong hiệp 1 (thời điểm Messi chưa vào sân) không thể che đậy sự thật một đội bóng nhợt nhạt.

Chỉ khi Messi xuất hiện, Barca mới trở lại đúng với hình ảnh của mình. Anh vào sân ở phút 55. Ba phút sau đó, số 10 ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Trong thời gian còn lại, những pha tấn công của đội chủ sân Nou Camp khởi sắc hẳn dưới tài chỉ huy Messi.

Có không dưới hai lần siêu sao người Argentina dàn xếp tạo ra các pha tấn công đẹp mắt cho đội nhà. Nhưng trước đó, Messi chỉ cần 3 phút để ghi bàn. Khoảng thời gian đó đủ làm các cules (fan Barca) nhận ra sự khác biệt của một đội bóng không và có Messi.

Với số 10, ba phút đủ giúp anh mang đến nỗi sợ hãi cho Pep Guardiola, người sẽ về lại Nou Camp vào giữa tuần sau khi Man City chạm trán Barca tại Champions League. Và chỉ cần 3 phút, Messi giúp Barca thay đổi từ tông màu ảm đạm thành tươi sáng.

Barca vẫn cần Messi.

Quan sát tiền đạo 29 tuổi chơi bóng trên sân, một điều gì đó quen thuộc trong “Blaugrana” trở lại. Barca vẫn cần Messi. Bên kia eo biển Manche, Pep luôn nhìn ra vấn đề. Những ngày sắp tới, Guardiola phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất, đó là Messi.

Đội hình thi đấu hai đội.

Bảng xếp hạng La Liga.

Nguyên Trí (theo Sport.es)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chi-3-phut-messi-khien-pep-phai-lo-so-post690088.html