Chết khiếp với trò chụp ảnh chân dung kiểu... bó chân giò

Chụp ảnh chân dung theo phong cách "bó chân giò" hướng tới sự độc đáo chứ không phải là cái đẹp.

Nhiếp ảnh gia Wes Naman, người có một phong cách rất quái dị, ông thường phá bỏ những nguyên tắc trong nhiếp ảnh để tạo ra chất riêng trong những bộ ảnh của mình.

Mới đây, Wes Naman lại mang đến cho chúng ta một bộ ảnh chân dung theo phong cách hoàn toàn mới.

Không giống như cách chụp ảnh chân dung thông thường, điểm nhấn của những bức ảnh này nằm ở những sợi dây chun trên mặt các nhân vật chính.

Với cách tạo hình như thế này trông họ không khác gì những cái chân giò sau khi luộc vậy.

Cấu tạo khuôn mặt của một người bình thường có khoảng 43 cơ.

Nhưng những cơ này mềm và có độ đàn hồi cao hơn rất nhiều so với những cơ khác trên cơ thể.

Chính vì vậy, khi buộc dây chun lên mặt sẽ khiến mặt bạn bị biến dạng như thế này.

Nhìn có vẻ rất gớm ghiếc nhưng việc này lại hoàn toàn không gây đau đớn như chúng ta tưởng.

Những người mẫu ảnh trong hình sẵn sàng để nhiếp ảnh gia tạo hình khuôn mặt họ theo ý ông vì theo họ việc này cũng "khá thú vị".

Thậm chí giữa những mẫu ảnh này cũng có một cuộc thi nho nhỏ với nhau.

Đó là xem ai buộc được nhiều dây chun lên mặt nhất.

Ngoài bộ ảnh quấn dây chun lên mặt, trước đây ông cũng cho ra đời một bộ ảnh tương tự nhưng là cuốn băng dính.

Việc sử dụng dây chun và băng dính đã khiến khuôn mặt của những người mẫu ảnh này méo mó và cho ra những bức ảnh để đời.

Bạn cũng có thể làm điều tương tự để có những bức hình "tự sướng" độc đáo đảm bảo không đụng hàng.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/chet-khiep-voi-tro-chup-anh-chan-dung-kieu-bo-chan-gio-764205.html