Chém chết cai thầu ngủ cùng vợ: Ôm các con dặn dò

Bố ôm cháu vào lòng rồi nói chỉ thương hai đứa còn nhỏ và dặn hai anh em phải cố học hành thành tài.''

Vụ việc Hà Xuân Hoa (41 tuổi, trú tại xóm 6 Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) dùng dao chém chết nhân tình của vợ là Đỗ Tất Thắng (46 tuổi, hàng xóm) ngay tại nhà vào đêm 20/10 đã nhận được nhiều băn khoăn từ phía dư luận.

Nhiều người cho rằng, trong hoàn cảnh của Hoa, khó có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Ngoài ra, Hoa vốn là người rất chăm chỉ làm ăn và yêu thương vợ con hết mực.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NĐT

Trao đổi với NĐT, cháu Hà Xuân V.(con trai Hoa) cho biết, từ hôm xảy ra vụ việc đau lòng hai anh cháu V. không dám đi học hay gặp bạn bè vì sợ mọi người đều trêu trọc, chế giễu.

Những tổn thương mà cháu phải gánh chịu khó có thể hàn gắn trong một thời gian ngắn.

Con trai Hoa cho biết, anh Thắng nhận xây nhà cho hàng xóm của Hoa nên đã mang đồ đạc, máy móc gửi tại sân nhà Hoa. Trong thời gian này, Thắng thường xuyên lui tới nhà Hoa chơi và tặng nhiều hoa quả cho các con và vợ của Hoa.

''Tối nào chú cũng đến nhà cháu. Hôm xảy ra sự việc, cháu và em trai đang ngồi trong nhà xem ti vi nên không để ý bố về. Chỉ khi nghe tiếng mẹ hét lên cháu mới chạy ra. Một lúc sau, bố ôm cháu vào lòng rồi nói chỉ thương hai đứa còn nhỏ và dặn hai anh em phải cố học hành thành tài.

Cháu rất nhớ bố, mong bố sớm được về với cháu. Vừa qua, cháu vào thăm mẹ, mẹ bảo sẽ gửi hai anh em vào trại trẻ mồ côi trong thành phố, cháu buồn lắm…'' V. kể lại.

Một người thân của Hoa cho biết, vì thương vợ con nên Hoa rất chăm chỉ làm ăn và chiều vợ. Hàng xóm chưa bao giờ thấy Hoa to tiếng hay bạo lực với vợ.

''Sự việc không ai mong muốn cũng đã xảy ra rồi, chúng tôi rất thương hai cháu nhỏ. Bây giờ Liễu muốn gửi hai đưa vào trại trẻ mồ côi, gia đình tôi đang thuyết phục em dâu cố gắng ở lại với hai con bởi tình cảm mẹ con vẫn là quan trọng. Hôm qua nghe cháu V. kể lại bị bạn bè trêu là có bố giết người, mẹ đi ngoại tình mà tôi đứt từng khúc ruột.'' người thân của Hoa buồn rầu nói.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 21h ngày 20/10, Hà Xuân Hoa từ Trung Quốc trở về sau một thời gian làm ăn.

Khi về đến nhà, Hoa bàng hoàng phát hiện vợ mình là chị Nguyễn Thị Liễu (32 tuổi) và anh Đỗ Tất Thắng đang nằm trên giường ngủ của 2 vợ chồng.

Chứng kiến cảnh tượng trên, quá bực tức anh Hoa đã lấy dao lao vào chém anh Thắng trọng thương tại giường ngủ. Còn chị Liễu cũng bị chồng chém đứt 1 ngón tay nhưng đã may mắn chạy thoát và đi báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Phú Cường đã nhanh chóng có mặt tai hiện trường đưa cả 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Thắng đã tử vong vào sáng 21/10.

Sáng ngày 22/10, Hà Xuân Hoa đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Chị Hà Thị Bích Hải, chị ruột của Hoa, cho biết: "Cách đây 2 năm, Hoa sang Trung Quốc làm thuê. Hàng tháng Hoa đều gửi tiền về cho vợ nuôi con. Chị Liễu làm nghề may thuê, có 2 con một lớp 9 và một lớp 3. Gần đây, nghe hàng xóm nói chị Liễu có quan hệ ngoài luồng với Đỗ Tất Thắng nhưng tôi không tin.''

Được biết, vợ anh Thắng đi lao động ở Đài Loan mấy năm nay. Anh Thắng làm chủ cai thợ xây, một mình chăm sóc hai đứa con.

Xuân Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chem-chet-cai-thau-ngu-cung-vo-om-cac-con-dan-do-3321414/