Check-in 'nàng thơ' tại con suối đẹp xanh ngắt một màu, đẹp đến mức không mỹ từ nào tả xiết

Những khung cảnh đẹp như mơ, khiến ai ngắm nhìn cũng muốn một lần được hòa cùng thiên nhiên, non nước hữu tình ấy.

Bỏ lại phía sau lưng những ồn ào xô bồ chốn đô thị, những ngày nghỉ lễ là thời điểm lý tưởng để bạn tận hưởng sự yên bình, hiền hòa của không gian núi rừng. Cách Hà Nội khoảng 280km, Cao Bằng từ lâu đã nổi tiếng với rất nhiều những danh lam thắng cảnh đã được lưu danh sử sách.

Hang Pác Bó, suối Lê Nin... di tích cách mạng gắn liền với cả một giai đoạn lịch sử hào hùng, giờ đây trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch với những thác nước đẹp mê hồn, những con suối trong vắt, những cánh rừng nguyên sinh trải dài... Tất cả tạo nên những khung cảnh đẹp như mơ, khiến ai ngắm nhìn cũng muốn một lần được hòa vào khung cảnh thiên nhiên, non nước hữu tình ấy.

* Cách di chuyển: Từ Hà Nội đến Cao Bằng, có các nhà xe như Thanh Ly, Khánh Hoàn, 42... tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm. Vé một người khoảng 200.000 - 300.000 đồng.

Suối Lê Nin

* Địa điểm: Suối Lê Nin thuộc địa phận bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia đặc biệt Pác Bó, suối Lê Nin nằm cách trung tâm thành phố Cao Bằng 52km.

Để tới được suối Lê Nin và núi Các Mác, bạn sẽ đi bộ qua thôn Pác Bó. Vé vào khu di tích Pác Bó là 25.000 đồng/người. Nếu sử dụng xe điện, sẽ thêm 20.000 đồng/người.

(Nguồn: trantoan32202).

Theo chiều dài lịch sử, suối Lê Nin này giữ được nét đẹp trọn vẹn và ngày càng thu hút du khách bởi vẻ đẹp nên thơ, yên bình cùng dòng nước xanh ngắt một màu. Con suối nằm giữa một khung cảnh núi rừng bao la, hùng vĩ.

(Nguồn: @hsuong_191, @sakura_mint18).

Nước suối Lê Nin có một màu xanh rất đặc biệt, giống như một tấm lụa mượt mà uốn lượn qua những vách núi đá. Mỗi mùa đều mang một nét đẹp rất riêng. Không gian yên bình giữ núi rừng, tiếng thác nước róc rách nhẹ nhàng, khiến tâm trí được thư giãn.

Cuộc sống đôi khi căng thẳng bởi áp lực công việc. Suối Lê Nin là nơi để bạn rút hết mọi muộn phiền, lo toan để hòa vào cuộc sống dung dị và khung cảnh thơ mộng nơi đây.

(Nguồn: @nla0506).

Không chỉ có làn nước trong vắt nhìn xuống tận đáy, suối Lê Nin còn có thảm thực vật phong phú. Lớp rêu phủ lên mỏm đá hay trôi nổi trên dòng suối tạo nên một khung cảnh cổ kính, hoang sơ như thể đang lạc vào chốn tiên cảnh.

(Nguồn: @midao.daily)

(Nguồn: Wyn Anh).

Khi đến tham quan suối Lê Nin, bạn sẽ phải choáng ngợp trước khung cảnh quá đỗi xinh đẹp này. Nằm giữa thiên nhiên hùng vĩ, bước vào đây, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào 'Tuyệt Tình Cốc' đầy quyến rũ trong phim. Nơi đây cũng là địa điểm check-in của rất nhiều du khách khi đến Cao Bằng.

(Nguồn: @nfuongcas_)

(Nguồn: @minhthuy_gf98).

(Nguồn: @nghthaor_, Ngọc Linh).

Nếu bạn muốn tìm những địa điểm du lịch có thể di chuyển bằng đường bộ thì Cao Bằng chính là điểm đến phù hợp nhất. Ngoài suối Lê Nin - con suối đẹp như tranh vẽ, thì tại Cao Bằng vẫn còn rất nhiều những điểm du lịch hấp dẫn.

Thác Bản Giốc

*Địa điểm: Thách Bản Giốc nằm ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Đường đến Bản Giốc qua đèo Mã Phục, đèo Khau Liêu và nhiều vùng đồng ruộng đẹp mắt.

Vé vào thác là 45.000 đồng/người.

Một trong những nét đẹp của thác Bản Giốc là phần thác chính không chảy trực tiếp từ trên xuống mà được chia tách thành nhiều tầng, tạo thành những mảng trắng đan xen màu sắc của hoa lá rất ấn tượng. Thác Bản Giốc nằm trong top 10 thác nước kỳ vĩ nhất thế giới, được đánh giá là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á.

(Nguồn: @chinaduky).

Ngồi thuyền ngắm cảnh là trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi tới thác Bản Giốc. Chi phí khoảng 50.000 đồng/người, bạn sẽ được ngồi lên chiếc thuyền đi lòng vòng quanh chân thác trong khoảng 15 phút. Khung cảnh nơi đây sẽ khiến bạn choáng ngợp với những tầng thác nước hùng vĩ đổ xuống mặt hồ như một dải lụa trắng tuôn rơi dữ dội.

(Nguồn: Ngọc Linh).

(Nguồn: @Rubynguyen).

Từng khối nước lớn đổ ầm xuống dòng sông phẳng lặng sẽ khiến bạn cảm nhận được sức sống mãnh liệt và hoang dại của thiên nhiên giữ đất trời yên bình, cỏ cây xanh thắm. Thác Bản Giốc không chỉ thu hút khách trong nước, những bạn trẻ mê du lịch, trải nghiệm mà còn hấp dẫn khách nước ngoài từ khắp năm Châu.

(Nguồn: Travel).

(Nguồn: @jellkz Ngoc Thao).

(Nguồn: @Aki Lan).

Đèo Khau Cốc Chà

* Địa điểm: Nằm trên QL 4A, đèo Khau Cốc Chà có tổng chiều dài 2,5km bám trên triền dốc dựng đứng, nối liền xã Xuân Trường tới thị trấn Bảo Lạc. Từ thành phố Cao Bằng đến xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, gần 90km.

Tổng chiều dài chỉ 2.5km nhưng con đèo này có độ dốc đứng ấn tượng, gồm 15 tầng với 14 khúc cua tay áo và được nhiều du khách đặt tên là con đèo "đáng sợ nhất Việt Nam". (Nguồn: @Aries_2303)

(Nguồn: Vietnamroadtrip).

Vẻ đẹp hùng vĩ và choáng ngợp của đèo Khau Cốc Chà trở nên nổi tiếng và thu hút khách du lịch, phượt thủ ưa mạo hiểm đến trải nghiệm cung đường. Để ngắm được toàn cảnh đường đèo 15 tầng, du khách phải di chuyển lên đến đỉnh đèo, sau đó theo chỉ dẫn của người dân đi bộ theo con đường rừng để lên đỉnh núi.

(Nguồn: Ngọc Thảo).

Để ngắm được toàn cảnh đường đèo 15 tầng, du khách phải di chuyển lên đến đỉnh đèo, sau đó theo chỉ dẫn của người dân đi bộ theo con đường rừng để lên đỉnh núi. Quãng đường mòn lên núi dài khoảng hơn 1km và phải đi bộ 30 phút, bạn cần trang bị nước uống và đồ ăn nhẹ để không bị mất sức trong quá trình đi bộ đường rừng. Đường lên đỉnh núi không quá khó bởi người dân địa phương đã vẽ những dấu mũi tên chỉ đường trên vách đá.

(Nguồn: @caobangtourism).

(Nguồn: @nn.keryz1022, @Meimei Van).

(Nguồn: Ngọc Thảo, @deca.trn).

Núi Mắt Thần (Núi Thủng)

* Địa điểm: Tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 50km.

Núi Mắt Thần (hay còn gọi là núi Thủng) địa điểm cắm trại lý tưởng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng thảm thực vật phong phú. Ngọn núi này còn được gọi bằng một cái tên khác là "núi Thủng", do hình dáng bên ngoài của ngọn núi ở phía trên đỉnh có một hang thủng hình tròn tựa như "con mắt" của núi với đường kính hơn 50m, đây là ngọn núi được coi là "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam.

Mỗi mùa đến với núi Mắt Thần đều có những vẻ đẹp khác nhau. Mùa mưa đến, nơi đây sẽ có những hồ nước lớn giống như những chiếc gương đang soi bóng hình ảnh của con mắt thần khổng lồ; còn vào mùa cạn cảnh vậy xung quanh núi Mắt Thần những bãi cỏ xanh mướt mềm mại như nhung.

Đến với điểm tham quan này, du khách có thể mang theo đồ ăn, cắm trại dưới chân núi, giữa thung lũng cỏ xanh mượt, tận hưởng phút giây thư giãn, nghỉ ngơi giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp thơ mộng.

(Nguồn: @Eco Camping).

Tiểu Mai

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/check-in-nang-tho-tai-con-suoi-dep-xanh-ngat-mot-mau-dep-den-muc-khong-my-tu-nao-ta-xiet-20240425225717553.htm