Cháy dữ dội ở cửa hàng sau tiếng nổ lớn, 7 người thoát chết

Khoảng 2 giờ ngày 11.10, ông Nguyễn Văn Tả (37 tuổi) đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nổ lớn. Ông Tả tri hô cả nhà thức dậy, cố dập lửa nhưng bất thành, đành tháo chạy.

Lực lượng PCCC đưa phương tiện đến hiện trường

Cho đến sáng nay 11.10, sau nhiều giờ dập lửa, đám cháy tại cửa hàng 151 Đống Đa, P.Thạch Thang (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) mới được khống chế.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 11.10, ông Nguyễn Văn Tả (37 tuổi) đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nổ lớn . Ông Tả đi kiểm tra thì phát hiện công tơ điện bốc cháy, cháy lan ra các vật dụng, thiết bị máy móc.

Ông tri hô đánh thức cả nhà, cùng mọi người dùng nước dập lửa nhưng bất thành, đành tháo chạy.

Phá cửa...

...đục tường đưa phương tiện vào dập lửa

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng điều động nhân lực và 4 xe cứu hỏa đến hiện trường. Lực lượng PCCC dùng kềm phá các cánh cửa, đập phá tường nhà bên cạnh, đưa máy tản khói và vòi phun ngăn cháy lan, khống chế ngọn lửa.

Mặc dù trời mưa lớn nhưng đám cháy vẫn dữ dội

Được biết, đây là ngôi nhà của bà Trương Thị Minh, tầng trệt dùng làm cửa hàng sửa chữa thiết bị văn phòng. Vụ cháy làm cháy đen toàn bộ tài sản cửa hàng gồm 2 xe máy, nhiều thiết bị. Vật dụng gia đình ở tầng trên cũng bị thiệt hại. Hai căn nhà bên cạnh cũng bị hư hỏng nặng.

Rất may, 7 người trong gia đình kịp thời tháo chạy ra ngoài nên thoát nạn.

Hiện Cảnh sát PCCC đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chay-du-doi-o-cua-hang-sau-tieng-no-lon-7-nguoi-thoat-chet-753902.html