Chạy bộ du lịch xuyên Thụy Sỹ

Một con chó giống sục Border đã tự có chuyến hành trình đi xuyên Thụy Sĩ dài 160 km trong thời gian chưa đầy 1 ngày đường. Con chó tên Lucky giống cái 14 tuổi, được người chủ để trong lồng gửi ở nhà bạn tại Bern (Thụy Sĩ). Chủ của Lucky, bà Jennifer Wagner, sẽ tới Berlin (Đức) để nghỉ lễ Quốc khánh Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, chiều 31/7, Lucky đã trốn và tìm đường quay về với chủ nhân. Bà Wagner kể, "Có một cái lỗ trên hàng rào của cái chuồng nhốt Lucky khiến nó thoát ra được”.

Chú chó sục Border. Ảnh: The Guardian

Sáng hôm sau, vào đúng ngày Quốc khánh Thụy Sĩ (1/8), Lucky đã tìm được đến hồ Gevena, vốn cách Bern hơn 160 km và gần biên giới với Pháp.

Một người dân ở Geneva đã phát hiện một con chó chạy rông bên đường và báo cho nhà chức trách. Chó Lucky đã được cấy chip nên cảnh sát nhanh chóng tìm được vị trí của bà Wagner, lúc đó đang ở Berlin (Đức). Chó Lucky không bị thương tích gì trong cuộc hành trình xuyên Thụy Sĩ. Hiện tại, vẫn chưa rõ bằng cách nào chó Lucky có thể chạy đến hồ Gevena trong thời gian ngắn như vậy. Trung bình cần khoảng 2 giờ rưỡi để xe ô tô hoàn tất quãng đường trên.

Khánh Hà

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/chay-bo-du-lich-xuyen-thuy-sy-i703348/