Chat với cậu bé 10 tuổi đón Tết ở Nam Cực

(VEF.VN) - Sáng nay, 9/2/2011, người châu Á nhỏ tuổi nhất đặt chân đến Nam Cực, Phạm Vũ Thiều Quang, và "bạn đồng hành" là cha mình, doanh nhân Phạm Quang Vinh sẽ dành thời gian chia sẻ những câu chuyện thú vị từ Nam Cực với độc giả Diễn đàn Kinh tế Việt Nam.

Tại thời điểm này, bố con Thiều Quang đã trải qua gần nửa hành trình đầy phấn khích khám phá vùng đất băng giá cực nam của thế giới. Nhờ công nghệ hiện đại mà bố con Thiều Quang có thể kết nối Internet để cập nhật thông tin và hình ảnh với người thân, bạn bè hàng ngày cũng như trả lời câu hỏi và chia sẻ thông tin với độc giả Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, báo VietNamNet. Trong hành trình kéo dài 10 ngày, hai bố con Thiều Quang sẽ đén thăm trạm nghiên cứu Rothera Station trên đảo Adelaide và Base E trên đảo Stonnington. Ngoài ra, đoàn còn dừng chân ở các đảo và vịnh như Deception, Half Moon, Yankee Harbour, Cuverville Island, Neko Harbour, Paradise Harbour, Lemaire Channel, Petermann Island, Port Lockroy,Wilhelmina Bay, Antarctic Sound và Brown Bluff... Với Thiều Quang, đến Nam Cực không chỉ để thỏa chí tò mò ngắm các chú chim cánh cụt đã nhớ mặt, thuộc tên mà cậu bé 10 tuổi này còn ấp ủ dự định làm một phim tài liệu vài chục phút dọc cả hành trình để công chiếu cho các bạn và thầy cô cùng xem. Cậu bé sẽ quay cảnh đời sống tự nhiên của chim cánh cụt, cá voi, hải cẩu, các hòn đảo ở Nam Cực, phỏng vấn các nhà nghiên cứu, thám hiểm, thủy thủ đoàn và hành khách cùng tham gia chuyến đi. "Khi quay trở về, cháu sẽ chiếu phim cho mọi người xem, để mọi người cùng hiểu và bảo vệ môi trường. Cháu cũng sẽ đi nói chuyện với từng người một. Rồi người này sẽ nói lại với người khác. Cứ thế, dần dần sẽ có nhiều người hiểu hơn về việc trái đất nóng lên," Thiều Quang chia sẻ. Được trang bị "tới tận răng" và chuẩn bị thể lực tốt, cộng với yếu tố "thiên thời" là thời tiết Nam Cực khá đẹp trong những ngày qua, Thiều Quang đang có những trải nghiệm tuyệt vời. "Hành trình này sẽ còn hơn cả một cuộc khám phá, mà nó là sự ủng hộ đối với ước mơ của con trẻ," anh Phạm Quang Vinh cho hay. "Chúng ta thường không dám mơ "to". Nhưng tôi muốn con trai mình hiểu rằng ước mơ lớn hoàn toàn có thể thành hiện thực. Và khi chúng ta thực hiện hóa được ước mơ này, thì ước mơ khác sẽ hình thành". Mời độc giả gửi câu hỏi tới Phạm Vũ Thiều Quang, cậu bé 10 tuổi đón Tết Tân Mão tại Nam Cực và "bạn đồng hành" là anh Phạm Quang Vinh về vef@vietnamnet.vn. Dưới đây là một số hình ảnh của Thiều Quang tại Nam Cực: (Ảnh: Facebook anh Phạm Quang Vinh) Diễn đàn Kinh tế Việt Nam

Nguồn VietnamNet: http://vef.vn/2011-02-08-moi-chat-voi-cau-be-10-tuoi-don-tet-o-nam-cuc