Chàng trai đáng thương 'cõng' khối u 'khổng lồ' suốt hơn 20 năm

Đó là hoàn cảnh éo le của anh Phạm Văn Tư (32 tuổi) ở khối 2, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu. Chàng thanh niên ấy chỉ mong một ngày có thể trút bỏ gánh nặng trên lưng nhưng nhà nghèo không có điều kiện chữa trị, anh đành ngậm ngùi chịu đựng nỗi đau bệnh tật suốt hơn 20 năm qua.

Về thăm gia đình anh Phạm Văn Tư, ngôi nhà nhỏ nơi anh sinh sống lụp xụp, xuống cấp nằm sâu trong ngõ hẻm, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu. Chào đón chúng tôi là anh thanh niên với dáng người gầy gò, ốm yếu và khác thường với khối u lớn trên người.

Bà Phạm Thị Hòa (mẹ anh Tư) cho biết, anh Tư sinh ra đã mắc bệnh u mỡ bẩm sinh. Lúc mới phát hiện không lớn như vậy nhưng khi lên 10 tuổi thì u ngày càng phình to ra. Lúc đó, gia đình đưa anh đi khám thì bác sĩ cho biết phải phẫu thuật cắt bỏ khối u nhưng vì không có tiền chữa trị nên anh đành phải “chung sống” với căn bệnh quái ác.

Anh Phạm Văn Tư đã chịu đựng khối u lớn suốt hơn 20 năm qua. Ảnh: Thu Hương

Anh Tư hiện đang sống cùng với mẹ là bà Phạm Thị Hòa năm nay đã hơn 70 tuổi và người em trai Phạm Văn Sùng. Mẹ anh mắc bệnh tim, tuổi cao sức yếu, còn người em trai không có việc làm ổn định, cuộc sống của gia đình anh chỉ trông vào khoản tiền chế độ khuyết tật của Nhà nước dành cho anh Tư (hơn 500 nghìn đồng/tháng) và khoản tiền đi làm thuê ít ỏi của em trai. Thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày của 3 mẹ con, chứ nói gì đến việc lo tiền thuốc men cho anh Tư và bà Hòa.

“Hàng ngày nhìn con mang trên người khối u lớn, nặng nề, mệt nhọc khiến tôi không cầm được lòng, chỉ mong một ngày được thấy con khỏe mạnh, bình thường như bao người khác. Những hôm trái gió trở trời, khối u chèn ép các dây thần kinh, khiến toàn thân cháu đau nhức, vật vã cả đêm không ngủ. Thương con, tôi chỉ biết túc trực bên cạnh, xoa bóp giúp con bớt đau. Khi cơn đau được xoa dịu, lúc đó Tư mới có thể nằm nghiêng để ngủ”- bà Hòa buồn rầu chia sẻ.

Khối u trên lưng anh Tư ngày một lớn và lan ra toàn thân, thời gian gần đây khối u to lên nặng chừng 10kg, khiến mọi sinh hoạt của anh gặp rất nhiều khó khăn. Anh Tư thậm chí cả ngày không mặc áo vì cảm giác nặng nề, khó chịu và bất tiện; thường xuyên phải nằm nghiêng trên giường.

Cảm thương hoàn cảnh gia đình anh Tư, người dân trong khối đều sẻ chia, giúp đỡ một ít chi phí để mua thuốc men cho hai mẹ con anh. Hơn nữa, được sự động viên của mọi người, mới đây gia đình đã đưa anh Tư đi đến bệnh viện thăm khám thì bác sĩ cho biết khối u trên người anh có thể cắt bỏ; nếu để lâu sẽ có nguy cơ vỡ, gây tử vong hoặc khối u có thể chuyển thành ác tính, khi đó rất khó chữa trị. Tuy nhiên, do khối u lớn, phức tạp nên chi phí phẫu thuật vượt quá khả năng của gia đình.

Ngôi nhà nhỏ lụp xụp, nơi cả gia đình anh Tư sinh sống tại thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu). Ảnh: Thu Hương

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình anh Tư, ông Đào Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu) cho biết: “Gia đình anh Phạm Văn Tư thuộc hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Bản thân anh Tư có khối u lớn ở trên người nếu được phẫu thuật cắt bỏ thì gia đình cho biết chi phí mất khoảng 100 triệu đồng. Vì hoàn cảnh khó khăn nên anh Tư vẫn chưa được điều trị.

Chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động nhóm hội thiện nguyện Quỳ Châu cùng một số hội, nhóm từ thiện khác và nhân dân khối 2 ủng hộ gia đình được 12 triệu đồng. Vào các ngày lễ, tết địa phương đều có các phần quà cho gia đình anh Tư. Đặc biệt, địa phương đã quan tâm rà soát, thống kê đưa hộ anh Phạm Văn Tư vào danh sách đề nghị hỗ trợ, xây dựng nhà ở trong thời gian tới. Tuy nhiên, xã còn nhiều khó khăn nên chỉ giúp được một phần nhỏ, mong rằng, sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm mở lòng nhân ái, giúp đỡ cho anh Tư có điều kiện chữa trị, chiến thắng bệnh tật, phục hồi sức khỏe”.

Mọi sự quyên góp hỗ trợ cho anh Phạm Văn Tư xin gửi về: Quỹ Hội thiện nguyện Quỳ Châu.

Người đại diện: Nguyễn Văn Ái, số tài khoản: 7634 - Ngân hàng Quân đội (MBbank).

Thu Hương

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/chang-trai-dang-thuong-cong-khoi-u-khong-lo-suot-hon-20-nam-post272979.html