Chàng trai bán cháo sườn biết 3 ngôn ngữ, nói tiếng Anh như gió khiến du khách bất ngờ

Nhắc đến khả năng nói tiếng Anh 'thần sầu', Tùng từ chối nhận lời khen, khiêm tốn cho biết bản thân chỉ thành thạo hơn mọi người một chút.

15 giờ, khi cái nóng oi ả đầu hè "lên đỉnh" cũng là lúc chúng tôi tìm đến quán cháo sườn sụn nằm ở 181 Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi có nam sinh nói tiếng Anh "thần sầu", xuất hiện trong video triệu view của nữ Tiktoker người Nga.

Từ xa, chúng tôi đã nhìn thấy chàng trai hơi tròn lẳn, da ngăm ngăm, mái tóc xù toát lên vẻ chân chất và phúc hậu. Em ngồi trước sạp cháo sườn nóng hổi, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng gương mặt vẫn vui vẻ, không mấy mệt mỏi hay khó chịu.

Thấy khách ghé quán, chàng trai vội mời ngồi rồi hỏi ăn cháo sườn hay trứng vịt lộn. Sau đó đôi tay em thoăn thoắt múc cháo vào tô, rắc chút gia vị và không quên "Chúc 2 chị ngon miệng".

Video: Chàng trai bán cháo nói tiếng Anh "thần sầu"

Cứ rảnh sẽ giúp bố mẹ bán cháo sườn

Chúng tôi vừa ăn vừa hỏi chuyện mấy ngày qua em bỗng dưng nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Ban đầu em ngại ngùng không muốn chia sẻ, sau được sự động viên đã dần cởi mở hơn.

Em giới thiệu tên Lê Quang Tùng (21 tuổi), hiện là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Nhật tại một trường đại học tại Hà Nội. Công việc chính của em là học, còn thời gian rảnh sẽ phụ mẹ bán bún và cháo sườn.

Lê Quang Tùng (21 tuổi) - Sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Nhật

"Bố mẹ em là chủ của sạp cháo sườn, mới mở được hơn 2 năm. Ngày nào em cũng phụ mẹ nấu - bán cháo. Có lúc em rửa sườn, lúc cho cháo ra ngoài cửa hàng. Đặc biệt trưa chiều nào nghỉ học, em cũng ngồi trông quán cho bố mẹ ngủ trưa", Tùng tâm sự.

Suốt 2 năm, chàng Gen Z đều đặn phụ giúp cha mẹ những lúc không phải đến trường. Thậm chí buổi sáng em cũng dậy sớm phụ mẹ bán bún ở đối diện quán cháo sườn.

"Chục năm nay, cứ 6h em dậy, ra ngoài đó giúp bố mẹ bán bún. Sau đó em về nhà sửa soạn quần áo, sách vở đến lớp.

Bố mẹ lao động chân tay, thức khuya dậy sớm để bươn chải nuôi 2 anh em em ăn học. Vì thế em luôn tự ý thức phải giúp đỡ, góp một phần sức nhỏ cho gia đình", Tùng bộc bạch.

Đam mê ngoại ngữ từ nhỏ

Nhắc đến khả năng nói tiếng Anh như người bản địa, Tùng từ chối nhận lời khen, khiêm tốn cho biết bản thân chỉ thành thạo hơn mọi người một chút. Song khi được đề nghị nói tiếng Anh, em tự tin "thể hiện", phát âm chuẩn, đúng ngữ điệu...

Chàng trai 21 tuổi tiết lộ bản thân có thể nói được tiếng Anh nhờ vào việc thường tiếp xúc với ngôn ngữ này từ khi còn nhỏ. "Bố mẹ em thích nghe nhạc, xem phim nước ngoài và có thể giao tiếp cơ bản với khách du lịch.

Em "học lỏm" tiếng Anh từ đó, sau này đi học cũng được thầy cô giáo dạy nhiều. Em khá thích nghe nhạc, vẽ tranh từ hồi cấp II nhưng không đi học thêm ở đâu cả. Em tự tìm tòi, kết bạn với các bạn quốc tế thông qua mạng xã hội để trau dồi kiến thức hội họa. Nhờ đó em có cơ hội rèn luyện, bồi dưỡng kiến thức về ngoại ngữ", Tùng nhớ lại.

Cứ rảnh, Tùng lại ra quán cháo bán phụ mẹ

Ngoài tiếng Anh, Tùng còn thành thạo ngôn ngữ Nhật. Đó chính là chuyên ngành học theo suốt 4 năm qua. "Hiện em có thể nghe nói đọc viết tiếng Nhật thành thạo, nhưng không thể bằng tiếng Anh. Sắp tới em dự định thi bằng N3 rồi học lên cao hơn nữa.

Năm nhất đại học, có người hỏi em tại sao không lựa chọn Ngôn ngữ Anh vì đó là thế mạnh. Em chỉ cười cho xong nhưng thực tế bản thân đam mê tìm hiểu nền văn hóa của đất nước mặt trời mọc. Muốn hiểu sâu phải nắm rõ ngôn ngữ của nó, do đó em quyết định lựa chọn học tiếng Nhật", chàng trai gốc Hà Nội chia sẻ.

Sắp tới tốt nghiệp đại học, Tùng dự định sẽ học thêm về công nghệ để tận dụng được lợi thế ngoại ngữ của bản thân. Sau đó em sẽ xin vào công ty hoặc doanh nghiệp làm thuê, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống.

Chăm chỉ, tự học ngoại ngữ ở nhà

Cô Quỳnh - chủ sạp cháo sườn, mẹ của Tùng cho biết gia đình khá bất ngờ khi đoạn video con trai nói tiếng Anh nổi tiếng trên mạng xã hội. Hàng xóm chính là người nhận ra Tùng "bắn" tiếng Anh, được bạn bè trong nước và quốc tế khen ngợi.

"Tôi nghe người ta nói bạn Emma đó là một hot Tiktoker người Nga. Hôm ấy bạn đến đây ăn cháo sườn rồi ngồi trò chuyện với con trai tôi.

Khách hỏi gì thì Tùng trả lời ấy, vẫn như mọi khi tiếp khách nước ngoài. Bạn ấy đặt cái camera ngay chỗ ngồi mà chẳng ai hay. Đến khi hàng xóm bảo Tùng nói tiếng Anh trên Tiktok thì cả nhà mới vào xem", cô Quỳnh chia sẻ.

Nói về con trai mình, cô Quỳnh xúc động cho biết từ nhỏ Tùng không học tiếng Anh nhiều nhưng vẫn thường giao tiếp với các bạn nước ngoài, thỉnh thoảng vẽ tranh hoặc nhận một số đơn dịch truyện.

"Cô giáo dạy Tùng nói với tôi rằng cháu có năng khiếu ngoại ngữ. Hồi cấp II, cháu có đi học thêm tiếng Anh một thời gian, sau đó tự học ở nhà.

Cháu và anh trai đều là những đứa trẻ hiểu chuyện. Cứ rảnh là cháu ra ngoài phụ giúp bố mẹ bán đồ ăn. Nhiều lần tôi nói cứ học đi nhưng cháu bảo học ở trên lớp là đủ", cô Quỳnh tự hào.

Tùng phục vụ cháo cho khách hàng

Trước đó, đoạn video một nam sinh "bắn" tiếng Anh cực thành thạo với nữ du khách nước ngoài khi bán cháo đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Trong video có thể thấy nam thanh niên ngồi bán cháo sườn tại một quầy nhỏ bên vỉa hè, sau đó nữ du khách tiến lại.

Cả 2 đã có cuộc trò chuyện với tư cách người bán và khách hàng. Không chỉ trả lời thành thục những câu hỏi đơn giản về giá tiền, nam thanh niên còn giới thiệu chi tiết từng thành phần cũng như cách làm một cách vô cùng trôi chảy và tự nhiên.

Khai Tâm

Quỳnh Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/gap-chang-trai-ban-chao-suon-biet-3-ngon-ngu-noi-tieng-anh-nhu-gio-202404120212227749.html