Chân dung nghi can trong vụ án giết người phi tang ở Đắk Lắk

Sau cuộc gọi bí ẩn, người phụ nữ trẻ bỗng nhiên mất tích, mấy ngày sau lực lượng chức năng tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn của chị dưới suối…

Nạn nhân trong vụ án giết người phi tang rúng động dư luận là người phụ nữ xinh đẹp Lê Thị Xuân (49 tuổi, trú tại xã Cuôr Nia, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Trước đó, chị Xuân được cho là mất tích vào chiều 13/2. Theo lời kể của người hàng xóm, trong lúc đang trò chuyện, chị Xuân nhận được cuộc gọi của một gã đàn ông, đầu dây bên kia nói muốn bán tiêu. Sau cuộc gọi, chị Xuân điều khiển xe máy đến khu vực đập tràn (xã Cuôr Nia) và mất liên lạc hoàn toàn với người thân.

Sau nhiều ngày không có thông tin của Xuân, gia đình rất lo lắng và nghi ngờ chị đã gặp phải điều chẳng hay. Tiếc rằng, số phận đã không mỉm cười với người phụ nữ trẻ đẹp mà bạc mệnh. Tới ngày 20/2, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm úp mặt dưới suối thuộc khu vực thác nước thuộc thôn Ea M’nang, huyện Cư M’gar (cách nơi ở của nạn nhân khoảng 60km). Qua khám nghiệm hiện trường và nhận dạng thi thể, nạn nhân chính là chị Lê Thị Xuân.

Chân dung chị Xuân trước khi bị mất tích (Ảnh: VOV)

Vụ án gây chấn động dư luận tỉnh Đắk Lắk (ảnh Vietnamnet)

Chứng kiến cái chết thương tâm với thi thể không vẹn nguyên của người phụ nữ ai nấy đều đau xót. Kẻ thụ ác đã tàn nhẫn tới mức mất nhân tính cắt hết chân tay của nạn nhân.

Cái chết thương tâm của chị Xuân khiến dư luận vô cùng căm phẫn và sau quá trình điều tra, lực lưỡng chức năng đã khoanh vùng kẻ tình nghi liên quan đến vụ án. Nghi can số 1 là Nông Văn Kỳ (SN 1994, dân tộc Nùng, quê gốc Cao Bằng, cư trú cùng xã với nạn nhân).

Tuy nhiên, theo thông tin trên báo Công an TP.HCM, trước ngày tìm thấy thi thể nạn nhân, vào ngày 19/2, Nông Văn Kỳ đã uống thuốc diệt cỏ và tử vong. Tại nhà riêng của Kỳ, công an phát hiện 1 dây chuyền vàng, 1 chiếc bông tai, 1 cuốn sổ ghi chép mua bán, dép, mũ bảo hiểm… của chị Xuân.

Theo như kết quả điều tra ban đầu, số điện thoại mà nghi can K. sử dụng để liên lạc chính là số điện thoại đã gọi cho chị Xuân ngày 13/2 để hỏi giá cà phê đúng hôm chị Xuân mất tích.

“Cơ quan điều tra đưa một số đối tượng vào diện tình nghi, trong đó có Nông Văn Kỳ. Việc điều tra đang gấp rút và thận trọng. Khi có kết quả chính thức, chúng tôi sẽ công bố” – Đại tá Nguyễn Văn Bôn Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Lắk, Đội trọng án Phòng PC45 phát biểu.

Cơ quan chức năng dùng chó nghiệp vụ để tìm vật dụng của nạn nhân tại nhà Kỳ. (Ảnh: Zing)

Được biết chị Xuân là con thứ 3 trong gia đình gồm có 4 anh chị em, các anh em của chị đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Dù khá xinh đẹp, nhưng chị Xuân không lập gia đình, ở lại nhà, một mình chăm sóc người mẹ già 80 tuổi bị tai biến. Trước đây, chị buôn bán giày dép ở một khu chợ gần nhà, sau đó nghỉ chuyển qua làm nghề thu mua nông sản được vài năm nay. Theo những người hàng xóm và người nhà chị Xuân nhận xét, chị sống rất đàng hoàng, không mâu thuẫn với ai, rất có hiếu với mẹ, báo Công an TP.HCM thông tin thêm.

Chiều 20/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Lê Thị Xuân (49 tuổi, trú tại xã Cuôr Nia, huyện Buôn Đôn) bị mất tích vào chiều 13/2. Ảnh: Tuổi Trẻ

Về phía nghi can Nông Văn Kỳ hiện còn độc thân. Ông Nông Văn Khánh, bố ruột Kỳ - cho biết, trước khi Kỳ tự tử thì Kỳ có tâm sự rằng có tình cảm với một phụ nữ tại thôn 8, xã Ea Bar. Sau khi hai người chia tay thì Kỳ có dấu hiệu buồn chán và đến ngày 19/2 thì Kỳ tự tử. Hiện vụ án vẫn đang được lực lưỡng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

K.Nguyên (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/chan-dung-nghi-can-trong-vu-an-giet-nguoi-phi-tang-o-dak-lak-134656/