Chăm ô sin coi như con cháu, tôi đã không lường được sự thật ghê tởm trong nhà mình

Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như bạn nhìn thấy, chỉ đến khi bạn phát hiện ra sự thật thì sự sụp sự thất vọng sẽ đến! Đó cũng là chuyện chồng và ô sin nhà tôi!

Hai vợ chồng tôi từng có công việc ổn định nhưng vì muốn khẳng định bản thân nên chúng tôi ra ngoài và tự lập công ty riêng. Trong thời gian đầu công việc bề bộn khó khăn trăm lần cũng là do chưa có kinh nghiệm thương trường nên đã phải nếm mùi thất bại. Sau 2 lần thất bại đó chúng tôi ngồi lại để tìm ra nguyên nhân gây ra hậu quả đó. Đúng là chỉ có thất bại thì bạn mới có thể thành công được.

Hai vợ chồng động viên nhau cùng nỗ lực, trái ngọt đã đến với chúng tôi sau 5 năm lập nghiệp. Từ thất bại hai bàn tay trắng đến nay chúng tôi có nhà 3 tầng mặt phố, mua cả một miếng đất rộng để làm trụ sở công ty. Công việc bận rộn lắm cả ngày đều ở công ty mọi việc giao cho hết con bé giúp việc. Gọi là con bé chứ nó cũng 20 tuổi rồi, chồng tôi lôi nó từ quê ra, những ngày đầu ra phố nó đen lắm lại gầy nữa vậy mà chỉ một năm ở nhà chúng tôi vừa được ăn ngon mặc đẹp nhìn nó xinh mơn mởn thậm chí tôi còn thường xuyên tấm tắc khen vẻ đẹp mặn mà của con bé nữa.

Con bé rất hiền lành chăm chỉ và biết nghe lời nên vợ chồng tôi coi nó như cháu chắt trong nhà. Mỗi khi mua cho con vài bộ đồ thì tôi cũng không thể quên được con bé. Mà nó cũng mau mồm miệng lắm nên từ khi có nó gia đình tôi phá tan bầu không khí chỉ có công việc thay vào đó là những câu chuyện hài rất hay của nó kể về quê chồng tôi.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như những gì bạn nhìn thấy, chỉ đến khi bạn phát hiện ra sự thật thì sự sụp sự thất vọng sẽ đến với bạn.

Buổi tối nào tôi cũng đến lớp thể dục thẩm mỹ tập cho cái eo nhỏ lại một chút chứ suốt ngày bị chồng kêu ba vòng bằng nhau tôi chán lắm rồi. Hôm ấy thầy giáo nghỉ nên tôi về sớm hơn mọi ngày, hai đứa con đang ngồi trên sàn nhà xem tivi còn chẳng biết chồng tôi đâu và cả con bé giúp việc nữa.

Tôi hỏi con thì nó chỉ vào phòng ngủ của bố mẹ, hôn con một cái rồi tôi cũng vào phòng mình thì thấy chồng đang nằm xem tivi, tôi hỏi:

– Sao anh không ăn uống đi mà lại xem tivi vậy? Mà con bé Luyến đâu không cho em ăn cơm đi chứ muộn rồi.

Giọng nói con bé vọng ra từ trong nhà vệ sinh trong phòng tôi:

– Cháu đang dọn dở phòng cô ạ, một lát nữa cháu cho các em ăn ngay.

– Anh làm sao trên ga giường lại có máu loang lổ vậy?

– Uh ah, đó là do cánh tay anh va vào miếng sắt nên chảy máu lúc nào không biết đến khi tứa ra ga giường anh mới biết đấy. Em nhìn đây này một vệt dài đấy nhìn chồng có đáng tương không?

– Ôi trời, anh làm cái gì để máu chảy nhiều quá bịt vào nhanh lên em sợ quá.

Vừa lo cho chồng vừa sợ máu nên tôi vội vàng tìm cái gì đó cầm máu cho chồng:

– Đàn ông các anh ai cũng thích làm anh hùng, máu chảy như vậy mà không bịt lại cố mà chịu đau, thật ghét ghê. Đây rồi em lấy cái bông này bịt tạm cho anh.

Cúi xuống nền nhà nhặt mấy cái bông bẩn tôi giật mình nhìn thấy con dao nhỏ để đầu giường trừ ma của tôi có rướm máu, cầm nó lên nhìn kỹ tôi như lờ mờ hiểu ra được bí mật của vết máu tứa trên tay chồng, tôi như một con điên hét ầm lên:

– Con Luyến ra đây ngay mày làm cái gì trong đó lâu thế?

Thấy tôi giận dữ cầm con dao chồng tôi vội nhảy vào giằng lấy con dao:

– Em làm cái trò gì vậy? Định giết người à?

– Anh hãy khai hết sự thật đi đừng lừa dối em nữa.

– Sự thật là gì chứ? Anh bị sắt cào vào mà.

– Uh sắt nào mà sắc vậy, nhìn tay anh là vết dao thì đúng hơn tại sao anh phải làm thế?

Con bé co ro người bước ra, chẳng hiểu do vội vàng hay run sợ mà nó mặc trái chiếc quần ngủ, lại một bằng chứng không thể chối cãi được. Nhìn hai kẻ ăn vụng nhìn vết máu trên ga mà trái tim tôi quặn đau người tôi run lên nhảy vào cào cấu con bé:

– Mày còn chối được nữa à, tưởng cho mày ăn ở béo đẹp ra để lấy chồng ai ngờ mày định cướp chồng tao à, định thế chân tao làm bà chủ sao, đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà.

Thấy con bé không kháng cự cũng chẳng nói năng gì chỉ đứng chịu trận chồng tôi vội nhảy vào can:

– Em buông con bé ra cứ đánh thế nó chết mất.

– Chết hết đi tôi cũng đang muốn chết đây này, thật không ngờ người chồng tôi yêu thương bấy lâu nay vậy mà chỉ vì con bé quê mùa giúp việc lại phản bội vợ, anh có xứng là chồng em nữa không?

– Uh đúng đấy anh đã quan hệ với con bé đấy anh đã tự cắt tay mình để giả làm máu rơi đấy, nhưng em có biết những giọt máu trên ga giường kia nó quý giá đến mức nào không, chính em đã đẩy anh đến nước này đấy.

– Anh nói hay nhỉ, em yêu quý nó, mua đồ cho nó, cho nó xinh xắn đẹp ra là có tội sao.

– Anh không nói vậy, mà ngay từ khi yêu em cái thứ thiêng liêng quý giá nhất của người phụ nữ em đã trao cho kẻ khác để rồi anh là người yêu là chồng em lại là kẻ ăn thừa thằng khác thật nhục nhã. Anh rất trân trọng Luyến vì cô bé đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái nên em đừng có động vào một sợi tóc của con bé, anh sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá dù phải tan cửa nát nhà.

– Em thật không ngờ con người anh lại nhỏ nhen ích kỷ đến vậy.

Tôi không còn gì để nói với hai kẻ phản bội nữa, bởi chính tôi đã gây nên chuyện này. Ngay hôm đó tôi tống cổ con bé ra ngoài mặc cho nó muốn đi đâu thì đi, còn chồng tôi dù rất quyến luyến nó nhưng là đàn ông anh ấy cũng không muốn coi trọng đàn bà hơn sự nghiệp nên để mặc tôi đẩy Luyến ra đi.

Đã một tháng nay vợ chồng tôi không nói với nhau lời nào, mọi việc đều được viết qua tin nhắn điện thoại. Còn chuyện quan hệ với chồng chắc tôi mất hết cảm giác rồi, cứ mỗi lần chồng động vào người là tôi sởn cả da gà thật ghê tởm con người phản bội. Thà anh muốn mây mưa với ai thì làm nhưng khi đã là của nhau là vợ chồng rồi thì hãy trân trọng nhau giữ gìn bản thân để cho gia đình được êm ấm hạnh phúc. Không biết anh có hiểu điều tôi đang nghĩ không?

Theo Gia đình Việt Nam

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cham-o-sin-coi-nhu-con-chau-toi-da-khong-luong-duoc-su-that-ghe-tom-trong-nha-minh-204849/