Chăm mẹ ung thư, người phụ nữ đơn thân nghẹn ngào nhớ các con

Bị chồng bỏ rơi, chị Ngát ôm con về nhà mẹ đẻ, vất vả nuôi con khôn lớn. Bất hạnh tiếp tục xảy đến khi mẹ chị phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, điều trị hết sức tốn kém.

Nghe con gọi điện hỏi "Khi nào mẹ về?", chị Vũ Thị Ngát (quê Hải Dương) buồn bã quay mặt cố giấu nước mắt. Dù rất thương và nhớ con nhưng để có thể chăm sóc mẹ đẻ đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), chị phải gửi các con cho họ hàng trông nom.

Chị Ngát đang chăm mẹ mắc bệnh ung thư và nuôi hai con nhỏ.

Chị Ngát cho biết, năm 2007, mẹ con chị từ quê nhà vào khu kinh tế mới ở Gia Lai, những mong kiếm được tiền, thay đổi cuộc sống khốn khó. Tuy nhiên công việc cực nhọc mà thu nhập cũng chỉ đủ tằn tiện qua ngày.

Tại đây, chị quen biết và mang thai với một người đàn ông, chẳng ngờ người đó lại bỏ rơi chị. Sau khi con gái Vũ Ngọc Lan tròn 1 tuổi, chị lại đưa con và mẹ đẻ về quê sinh sống. Chị Ngát xin làm công nhân cho một công ty trên địa bàn huyện, đắp đổi nuôi con.

Khoảng 10 năm sau, chị Ngát kết hôn với một người đàn ông cùng huyện. Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai vẫn tiếp tục đem lại “trái đắng”. Vì những mâu thuẫn phát sinh không thể giải quyết, chị ly hôn và nhận nuôi con trai mới 1 tuổi.

Khó khăn càng chồng chất khi con trai thứ Nguyễn Đức Phúc bị viêm phổi mãn tính và viêm gan. Bao nhiêu tiền dành dụm trong thời gian làm công nhân, chị đều đổ cả vào lo thuốc cho con cũng như trang trải sinh hoạt phí gia đình.

Giữa lúc kinh tế sa sút, tháng 6/2023, bà Vũ Thị Thảo, mẹ đẻ chị Ngát phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 2. Thương con vất vả, bà không muốn điều trị, chờ đợi cái chết đến với mình. Không nỡ để mẹ đau đớn, chị Ngát xin nghỉ việc đưa mẹ đến Bệnh viện K chạy chữa.

Mặc dù bà Thảo được hưởng bảo hiểm y tế 80%, song do phác đồ điều trị cần dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục, chị Ngát đã phải chi trả lên tới 30 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đều vay mượn người thân, bạn bè.

Gánh nặng ngày càng lớn hơn, để có thời gian chăm sóc mẹ, chị đã phải nghỉ việc tại Công ty đồ chơi. Vì vậy, suốt mấy tháng nay, chị sống trong cảnh đi vay nợ nhiều nơi để có tiền mua thuốc cho mẹ cùng các khoản tiền sinh hoạt khác.

Hoàn cảnh mẹ con bà Thảo lúc này đang rất cần sự giúp đỡ.

Đến nay, căn bệnh ung thư vẫn đang điều trị dở dang song gia đình đã không còn chút tiền nào. Vét những đồng tiền cuối cùng đưa mẹ về nhà nghỉ giữa đợt truyền hóa chất, chị Ngát vô cùng lo lắng.

"Bệnh của mẹ mới ở giai đoạn 2, vẫn còn cơ hội chữa khỏi. Tôi muốn mẹ được sống tiếp nhưng quả thật không thể tiếp tục cố được nữa rồi", chị khóc nấc.

Ông Vũ Duy Hồi, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Hội Xá chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình bà Vũ Thị Thảo thực sự rất khó khăn, thuộc vào diện hộ nghèo. Chồng đã mất, hiện bà được con gái Vũ Thị Ngát chăm sóc. Vừa rồi bà Thảo phát hiện bị ung thư, cần chạy chữa tốn kém. Rất mong hoàn cảnh của họ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Vũ Thị Ngát, Đội 4, thôn Hội Xá, xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

SĐT: 0354064624.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.039 (chị Vũ Thị Ngát)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cham-me-ung-thu-nguoi-phu-nu-don-than-nghen-ngao-nho-cac-con-2243096.html