Cha già rong ruổi khắp ngõ ngách tìm con gái mất tích

Gần 1 tháng trôi qua, gia đình vẫn không nhận được bất kỳ một thông tin gì về con gái. Nóng lòng, ông Vũ Văn Thịnh lang thang khắp các ngõ ngách ở TP Hà Nội với hy vọng con được trở về bình an.

Những ngày qua, nhiều người dân thương cảm trước hoàn cảnh của ông Vũ Văn Thịnh (SN 1961), trú tại xóm Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Ông đã lang thang khắp các ngõ ngách suốt nhiều ngày để tìm kiếm đứa con gái mất tích gần 1 tháng nay.

Gần 60 tuổi cứ cố rong ruổi tìm con, hễ gặp ai, ông cũng chỉ vào ảnh, hỏi thông tin về cô con gái. Cứ mỗi lần nhận được cái lắc đầu từ mọi người là một lần ông thêm thất vọng.

Ông Vũ Văn Thịnh cho biết, con gái ông tên là Vũ Phúc A. (SN 2000), do học lực kém nên cháu đã nghỉ học từ sớm. Tối 20/8 vừa qua, A. bị một số đối tượng cưỡng bức và ép lên xe gắn máy trở đi, ngay sau đó ông đã trình báo lên Công an xã La Phù và Công an huyện Hoài Đức để tìm tung tích cháu. Vài ngay sau đó, cháu A. đã được trở về với gia đình.

Ông Thịnh tâm sự với PV về những ngày rong ruổi đi tìm con gái

“Khi về nhà, cháu có biểu hiện lo lắng, sợ hãi. Gia đình cố gặng hỏi nhưng A. không nói gì. Đến ngày 24/8, tôi đi làm từ sáng đến tối về nhà thì biết cháu gửi chìa khóa cho hàng xóm và bỏ đi. Khi đi cháu có mang theo thẻ căn cước, giấy tờ xe và chiếc xe máy nhãn hiệu Wave màu trắng mang BKS: 29Y - 141.96. Tôi có đi dò hỏi bạn bè cháu thì được biết cháu bị ép đi làm phục vụ ở quán karaoke nhưng không biết cháu làm ở quán nào”, ông Thịnh kể lại.

Theo lời miêu tả của người cha già, em Vũ Phúc A. cao khoảng 1m6, khuôn mặt trái xoan, tóc ngang vai, nước da trắng.

Việc em A. bỗng mất tích khiến cho gia đình ông Thịnh lâm vào cảnh khó khăn. Từ ngày không nhận được tin của con gái, ông đã bỏ bê mọi công việc, vật dụng trong nhà có gì đáng giá đều được bán lấy tiền đi tìm con.

Trao đổi với PV ANTT, ông Nguyễn Quang Lộc, Trưởng Công an xã La Phù xác nhận, ngày 21/8, chúng tôi đã nhận được đơn trình báo của gia đình ông Thịnh về việc cháu Vũ Phúc A. bị ép đi với một số đối tượng. Ngay sau đó, phía Công an xã đã gửi đơn lên Công an huyện Hoài Đức để phối hợp tìm kiếm. Đến ngày 23/8 đã đưa cháu về với gia đình.

“Hiện tại, Công an xã tiếp tục nhận được trình báo của gia đình về việc cháu A. lại bỏ nhà đi từ hôm 24/8 cho đến nay. Chúng tôi đã hướng dẫn gia đình lên Đồn 7 và Công an huyện để phối hợp tìm tung tích cháu. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tin tức gì”, ông Lộc thông tin.

Gia đình ông Thịnh rất mong các cơ quan chức năng và bạn đọc giúp đỡ để sớm tìm được con gái trở về với gia đình. Mọi thông tin, xin báo về cho ông Vũ Văn Thịnh ở xóm Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội hoặc qua số điện thoại: 0965 798 650.

Huy Tưởng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cha-gia-rong-ruoi-khap-ngo-ngach-tim-con-gai-mat-tich--209681.htm