Cầu thủ tuyển Thái Lan gặp khó khăn vì bị bỏ đói

Do sự thiếu quan tâm từ liên đoàn, đội tuyển bóng đá Thái Lan đã không được ăn gì trong chuyến đi hơn 10 tiếng từ Georgia sang Estonia du đấu.

Vào ngày 15/10, đội tuyển Thái Lan phải tới một cửa hàng ăn nhanh do bị bỏ đói trên máy bay từ Georgia ngay sau khi đi xe bus tới Estonia. Thậm chí, tiền vệ 22 tuổi Channarong Promsrikaew phải mua đồ ăn nhanh cho vào túi nylon, để ăn thêm khi lên xe bus.

Do biên giới Ukraine đang đóng cửa, nên đội tuyển Thái Lan đã không thể bay thẳng từ Georgia sang Estonia. Thay vào đó, họ phải bay từ Georgia sang Latvia hết năm tiếng, rồi đi xe bus từ Latvia sang Estonia. Trong toàn bộ chuyến đi này, liên đoàn không hề sắp xếp cho các cầu thủ bữa ăn nào.

Cầu thủ Thái Lan bị bỏ đói, ngồi chờ tại sân bay hôm 15/10 (Ảnh: FAT).

Thầy trò ông Mano Polking phải hủy một buổi tập hôm qua (15/10) vì lịch trình trễ và mất thời gian đi ăn. Thế nên các cầu thủ chỉ ngâm mình trong bể bơi khách sạn và đến tối mới có buổi tập đầu tiên ở Estonia, chưa đầy hai ngày trước khi đá giao hữu với chủ nhà.

Từ lịch trình di chuyển bị trễ, bữa ăn không được sắp xếp, hay nhất là lực lượng bị thiếu mất đi những cầu thủ cộm cán từ các CLB như Pathum, Bangkok hay Buriram, đều là những sự khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Polking. Sự khó khăn này được cho là vì Liên đoàn Bóng đá (FAT) đã thiếu sự quan tâm.

Được biết, chủ tịch các câu lạc bộ này cũng là những thành viên cấp cao của FAT, vậy nên họ không nhả cầu thủ cho đội tuyển dù Thai League đang nghỉ lịch FIFA. Truyền thông chê trách ông chủ các đội bóng, trong đó Thairath đăng bài kêu gọi quan chức chính phủ "hãy cứu lấy bóng đá Thái Lan".

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cau-thu-tuyen-thai-lan-gap-kho-khan-vi-bi-bo-doi-198019.htm