Cầu thủ Arsenal tặng bàn thắng cho đồng đội bị đâm nhập viện

Martinelli cùng đồng đội giơ áo đấu để động viên Pablo Mari ở trước và trong trận gặp Nottingham Forest tại vòng 14 giải Ngoại hạng Anh.

Cầu thủ Arsenal động viên Mari.

Phút 5, Bukayo Saka treo bóng vừa tầm để Gabriel Martinelli băng vào, đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số. Sau khi ghi bàn, Martinelli đã chạy về phía cột cờ góc để ăn mừng bàn thắng cùng chiếc áo đấu số 22 của Pablo Mari, cầu thủ đang khoác áo Monza dưới dạng cho mượn.

Trung vệ người Tây Ban Nha vừa nhập viện sau vụ tấn công bằng dao khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương, bao gồm cả Mari.

Theo Marca, vụ việc xảy ra ở trung tâm mua sắm Milano Fiori thuộc khu vực Assago của thành phố phía bắc Italy vào tối thứ năm (27/10). Hung thủ là một người đàn ông 46 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần và hiện đã bị cảnh sát bắt giữ. Gazzetta dello Sport cho hay giới chức Italy bác tin đây là một vụ tấn công khủng bố.

Trong số 5 nạn nhân bị thương, có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch nhưng không có Mari. Phát biểu sau thất bại 0-2 của Arsenal ở lượt 5 vòng bảng Europa League trước PSV Eindhoven rạng sáng 28/10 (giờ Hà Nội), HLV Mikel Arteta cho biết câu lạc bộ đã liên hệ với gia đình của Mari. Cầu thủ sinh năm 1993 đang trong quá trình hồi phục và sẽ sớm trở lại sân cỏ.

Trở lại với trận đấu trên sân Emirates, Arsenal chỉ cần 5 phút để chọc thủng lưới Nottingham, CLB đang vật lộn ở nhóm cuối bảng. Saka (21 tuổi, 55 ngày là cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử Premier League chạm mốc 20 bàn, chỉ sau Cesc Fabregas (19 tuổi, 352 ngày) và Wayne Rooney (20 tuổi, 300 ngày).

"Pháo thủ" có bàn sớm, nhưng lại chịu tổn thất nặng nề khi chính Saka phải rời sân ở phút 27 vì chấn thương.

Arteta cho Arsenal đá tập với nhạc nền của Liverpool Bộ phim tài liệu "All or Nothing: Arsenal" sắp công chiếu hé lộ phong cách huấn luyện thú vị và độc đáo của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thu-arsenal-tang-ban-thang-cho-dong-doi-bi-dam-nhap-vien-post1370373.html