Câu hỏi mỗi khi thấy Mặt Trời mọc

Nhìn vào Mặt Trời, Mặt Trăng hay Trái Đất, có lẽ chúng ta từng tự hỏi: Liệu điều gì, hay ai đã tạo ra mọi thứ, từ vũ trụ đến sự sống?

Dù ở Việt Nam hàng chục năm trước hay hiện tại, khi môi trường kinh tế, xã hội có thay đổi, đâu đó vẫn luôn có những người muốn tìm kiếm mục đích và ý nghĩa của cuộc sống.

Bên cạnh đó, cũng có những người khi chứng kiến các hiện tượng tự nhiên, như Mặt Trời, Mặt Trăng chiếu sáng vào ban đêm, lại tồn tại những câu hỏi: “Liệu có một đấng toàn năng đã tạo ra mọi thứ?”

“Thông điệp về tình yêu của Đức Chúa Trời” là điều mà Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham, dự định chia sẻ khi trở lại thăm Việt Nam.

Vị mục sư nói rằng so với cách đây gần 30 năm, đất nước đã phát triển và có một thế hệ trẻ tiềm năng, những chủ nhân tương lai, với một chặng đường đời dài phía trước. Cùng với đó, trái tim và tấm lòng của người Việt qua nhiều năm đã để lại kỷ niệm sâu sắc với Mục sư Graham.

Tấm lòng người Việt không đổi sau hàng chục năm

Lần đầu đến Việt Nam vào đầu những năm 1990, Mục sư Graham đã hỗ trợ các trường học ở miền núi. So với thời điểm đó, Việt Nam lúc này đang phát triển và là một đất nước tuyệt vời. Từ chỗ đường sá ngập tràn xe đạp, khi xe máy và ôtô vẫn còn là những thứ xa xỉ, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến, với nhiều phương tiện giao thông và tòa nhà hiện đại.

Song, theo ông, một điều vẫn không thay đổi sau hàng chục năm là tấm lòng của con người Việt Nam. Qua ngần ấy năm, mọi người vẫn tiếp tục tìm kiếm mục đích và ý nghĩa của cuộc sống.

Mục sư Graham chia sẻ tấm lòng và trái tim con người Việt Nam luôn giữ được sự tốt đẹp sau hàng chục năm.

“Khi nhìn Mặt Trời mọc hay Mặt Trăng, họ sẽ đặt câu hỏi: ‘Liệu có Đức Chúa Trời không? Liệu có Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi vật không?’ Ngay cả những người vô thần cũng đặt ra những câu hỏi như vậy”, ông nói.

Đến Việt Nam và mang những sứ điệp đến chương trình truyền giảng “Xuân Yêu Thương” năm nay, Mục sư Graham muốn mọi người biết rằng có Đức Chúa Trời, và Chúa là đấng yêu thương, quan tâm đến người dân Việt Nam.

Tại buổi truyền giảng “Xuân Yêu Thương” ở TP.HCM ngày 4-5/3, Mục sư Graham nói rằng ông sẽ chia sẻ câu chuyện mà Chúa Giê-su đã kể.

Câu chuyện nói về một người trai trẻ từ bỏ nhà cửa đến một đất nước xa lạ. Anh ấy thích tiệc tùng, phung phí tiền của cho thú vui, hưởng lạc. Và đến một lúc, anh không còn gì cả, và anh quyết định trở về nhà, kể lại cho cha rằng anh mang tội với cha và với Chúa, rằng anh không xứng đáng làm con cha.

Niềm tin và sự biết ơn

Đại dịch Covid-19 đã là một thời kỳ khó khăn với toàn thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử cả thế giới như ngừng lại. Các quốc gia đóng cửa biên giới, nhiều người bị cách ly, đơn độc. Có những đứa trẻ bỗng chốc thành trẻ mồ côi, những gia đình mất đi người thân yêu.

“Cuộc sống của chúng ta rất mong manh. Vì vậy, chúng ta biết Đức Chúa Trời đã giúp chúng ta vượt qua cơn đại dịch này. Chúng ta biết ơn Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực để ngăn chặn đại dịch”, Mục sư Graham bày tỏ.

Trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2017, Mục sư Graham đã rao giảng tại Hà Nội và hàng nghìn người được nghe thông điệp về tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhiều Hội Thánh Tin lành khắp TP.HCM hợp tác với Mục sư Graham và Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham để chia sẻ thông điệp hy vọng tại chương trình truyền giảng “Xuân Yêu Thương” lần này.

Mục sư Graham cho biết bản thân rất vui khi rao giảng tại Hà Nội 6 năm trước, và được gặp lại người dân Việt Nam là điều tuyệt vời.

“Tôi lớn lên trong thời điểm hai nước (Mỹ và Việt Nam) chiến tranh. Chiến tranh là điều khủng khiếp, và tôi cảm ơn Chúa vì Việt Nam đã hòa bình. Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình. Thế giới hiện nay tồn tại nhiều xung đột, và chúng tôi cũng cầu nguyện để Chúa ban đến sự bình an cho những nơi đó”, vị mục sư người Mỹ chia sẻ.

Mục sư Franklin Graham nói rằng sứ điệp mà ông sẽ truyền giảng tại Việt Nam là “sứ điệp của Chúa”.

“Thông điệp về tình yêu của Đức Chúa Trời” là điều Mục sư Graham mang đến Việt Nam lần này, tương tự khi ông đã rao giảng ở Bắc Mỹ, Trung Đông hay châu Phi. Từ năm 1989 đến nay, Mục sư Graham đã tổ chức hơn 325 sự kiện truyền giảng tại 55 quốc gia.

“Giờ đây, khi tôi ở TP.HCM, tôi đã nói chuyện với một số người về những điều tương tự. Nó nằm trong con tim mỗi người ở TP.HCM”, ông Graham nói.

Mục sư khen ngợi Việt Nam là một đất nước trẻ. Với những người trẻ, họ còn một cuộc đời dài phía trước. “Tôi muốn những những người trẻ biết rằng Đức Chúa Trời có mục đích cho cuộc sống của họ”.

Trước đó, Mục sư Graham đã gặp các quan chức Chính phủ Việt Nam, và bày tỏ sự biết ơn vì được rao giảng tại Việt Nam. Ông hy vọng và cầu nguyện rằng sẽ sớm có cơ hội trở lại Việt Nam. Ông nói rằng Chính phủ đề cập việc ông nên quay lại Việt Nam những lần tới. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ trở lại. Nhưng tôi đã 70 tuổi và đang già hơn mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi nên lên kế hoạch nhanh chóng”.

Trước đó, vào chiều 1/3, Mục sư Franklin Graham vinh dự được đón tiếp khi đến Việt Nam trong cuộc gặp với Phó thủ tướng Lê Minh Khái, cùng các viên chức Chính phủ đến từ Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Trong cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về sự đa dạng tôn giáo và việc ủng hộ quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Mục sư Franklin Graham và tín hữu Tin Lành đến từ hơn 300 Hội Thánh trên khắp TP.HCM cùng hợp tác để mang chương trình truyền giảng “Xuân Yêu Thương” đến Việt Nam vào ngày 4-5/3.

Sự kiện này dành cho mọi người và nhằm mang đến thông điệp về hy vọng thay đổi cuộc sống. Chương trình cũng mang đến những tiết mục âm nhạc đến từ ca sĩ Lưu Chí Vỹ, Isaac Thái, Lê Nguyệt Anh, Naomi Nguyễn, Michael W. Smith… Sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 18h30 tại Sân vận động Phú Thọ - miễn phí và chào đón mọi người.

Trần Hoàng, Quỳnh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-hoi-moi-khi-thay-mat-troi-moc-post1408827.html