Câu chuyện tình yêu dang dở

Đừng hối hận vì bạn từng yêu trong khờ dại, từng dốc hết lý trí và con tim cho một cuộc tình vụng dại.

Những cơn mưa riu riu giữa tháng tư đổ xuống đất miền trung khắc nhiệt, không còn cái nắng ấm của mùa xuân những cơn mưa ấy báo hiệu đất trời chuẩn bị chuyển mình sang mùa hạ "bão lửa". Lòng người lại xốn xao, rộn rã và sẵn sàng cho những cuộc hành trình tình yêu và cuộc sống.

Đừng hối hận vì bạn từng yêu trong khờ dại, từng dốc hết lý trí và con tim cho một cuộc tình vụng dại. Trong câu chuyện tình yêu muốn kết thúc có hậu, phải có sự cố gắng của hai người. Chỉ một người cố gắng là tình yêu dang dở.

Anh là chàng trai vốn hiền lành thật thà, nhà rất nghèo, còn cô có gương mặt không quá xinh đẹp nhưng có một tâm hồn trong sáng. Anh và cô cùng sinh ra trong một làng quê nghèo. Vì cuộc sống gia đình khó khăn, nên cả 2 cùng ngừng khi chưa hết cấp 2. Tuổi thơ của cô và anh là những tháng ngày chăn trâu thả diều với lũ trẻ trong làng. Đến tuổi thanh niên, mỗi buổi tối đám thanh niên trong làng lại rủ nhau đi “cưa gái” riu rít, đến nhà em Hương, em Lan, em Hồng, em Nụ “tụi bây ơi”!. Cô vì có gương mặt không được xinh gái nên ít thanh niên trong làng dòm ngó tới. Chỉ có mình anh để ý tới cô, sau hoàn thành công việc bam ngày, bam đêm lại lủi thủi một mình bằng cái xe đạp củ kỹ đến nhà cô. Bố mẹ cô cũng mến anh, mẹ cô bảo “ Nếu hai đứa cưới nhau cha mẹ sẽ tạo mọi điều kiện để vợ chồng sau này phát triển kinh tế”.

Hoàng hôn buông xuống anh hẹn cô ra bờ sông, những ngọn sóng trên dường như cũng lặng im nhường chỗ cho anh và cô nói chuyện.

- Cô nói: Này Anh! sao anh lại yêu người con gái xấu xí như em?

- Anh nói: Sao em lại hỏi anh như vậy, Anh yêu em không phải vì em xấu xí hay xinh đẹp mà anh yêu chính con người thật của em, Đừng bao giờ hỏi anh câu đó em yêu nhé!

Nói xong anh ôm cô vào lòng, hôn khẽ vào má, cô tựa vào vai anh, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khóe mi.

- Cô nói: Có phải em đang mơ không anh, chưa bao giờ em nghe giọng của một người con trai nói với em những lời này. Nếu là mơ xin đừng để em tỉnh giấc.

- Anh nói: Ngốc à! Đó là lời nói thật được thốt ra từ trái tim của anh. Anh sẽ che chở cho em suốt cuộc đời.

Thế rồi một thời gian sau họ làm đám cưới và sinh những đứa con kháu khỉnh đáng yêu. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình cô, hai vợ chồng cùng phát triển kinh tế rất nhanh. Cuộc sống của vợ chồng họ đang trên đường dựng xây hạnh phúc. Thế nhưng cuộc sống luôn có sự thay đổi, con người cũng có thể đổi thay. Trong những phút giây không kiềm chế nổi bản thân anh đã bị người con gái khác lợi dụng. Anh sa vào những cuộc chơi vô bổ cờ bạc, rượu chè, gái gú, dần dần tài sản trong nhà bị anh phát tán hết chẳng còn một thứ gì đáng giá. Đã thế sau những cuộc chơi anh về nhà đánh đập cô, nói những lời nói nặng nề, hành hạ cô. Cô rất đau nhưng vẫn cố nén nỗi đau ấy vào trong lòng để nuôi dạy các con với một niềm tin đó chỉ hành động nhất thời của anh. Rồi một ngày nào đó anh sẽ thay đổi và quay về bên cô. Nhưng niềm mong mỏi của cô không được đền đáp, ngược lại anh càng ngày càng tồi tệ hơn. Anh cặp bồ với người con gái khác, suốt ngày say xỉn. Trong những cơn say anh thường xuyên chửi mắng, đánh đập cô. Một hôm bầu trời trở nên u ám, xám xịt. Anh nói với cô anh đã có người con gái khác không còn yêu cô nữa. Hai hàng nước mắt lăn dài khóe mi giằng xé trái tim cô. Trong cô hiện ra nhiều suy nghỉ, sao anh có thể đối xử với cô như thế. Lời hứa ngày xưa của anh đâu rồi? Phải chăng anh đến với cô không phải là tình yêu mà chỉ là sự giả đối. Cô không thể chịu đựng được nữa cô đành bỏ đi thật xa để lại anh và hai đứa con thơ.

Liệu rồi anh có thay đổi, liệu cô có quay về ? Liệu tình yêu của họ có thể tiếp tục được nữa không hay giữa anh và cô chỉ là câu chuyện tình yêu dang dở.

T.B

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/yeu/cau-chuyen-tinh-yeu-dang-do-3620043.html