Câu chuyện nhỏ của cậu trò nghèo đỗ thủ khoa khối A ở Đà Nẵng

Hoàn cảnh càng khó khăn, càng tạo nên những người con ưu tú. Với tâm thế 'đi thi cho biết đề' bởi đã được tuyển thẳng, nhưng em Phan Văn Trường ở Đà Nẵng đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối A tại Đà Nẵng và là Á khoa khối A toàn quốc với tổng điểm 29,3 trong kỳ thi THPT vừa qua. Điều đáng quý là Trường đã vượt lên hoàn cảnh rất khó khăn.

Căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ...Thứ quý giá nhất có lẽ là chiếc tivi và những tấm giấy khen. Trường là con trai duy nhất trong một gia đình khó khăn...Ba đi làm phụ hồ, mẹ làm thuê ở bãi rác.

Sự vất vả của ba mẹ được đổi lại bởi niềm tự hào về cậu con trai. Trên gương mặt tân thủ khoa khối A tại Đà Nẵng vẫn còn sự bối rối, ngại ngùng vì bỗng chốc nổi tiếng.

Năm lớp 12, Trường đoạt giải nhất môn Hóa cấp thành phố. Thành tích này đủ để em được tuyển thẳng, nhưng em vẫn muốn thử sức mình.

Công việc phụ hồ 1 tháng chỉ đi làm được 10 ngày, kiếm từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng. Người vợ cũng bươn chải trên bãi rác bất kể nắng mưa. Nhưng 2 vợ chồng ông Quy vẫn cố gắng nuôi lớn đam mê học tập của con trai. Biết tính con là đứa khiêm tốn, ít nói nên ông không dám khoe nhiều song vẫn không thể giấu nổi niềm tự hào.

Với nhiều sự lựa chọn, Trường đăng ký học ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ý nghĩ của cậu học trò nghèo đơn giản chỉ là - Lo đi học xa, ba mẹ sẽ vất vả nhiều hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mỹ Phượng -

Xuân Hiền -

Tú Tú -

Anh Khoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cau-chuyen-nho-cua-cau-tro-ngheo-do-thu-khoa-khoi-a-o-da-nang-183738.htm