Câu chuyện kỷ luật: Bỏ vị trí gác để... tán tỉnh!

Mặc dù chưa đến giờ báo thức nhưng Linh 'béo', chiến sĩ Tiểu đội 2, đã dậy từ bao giờ. Trong thời gian chờ đồng đội ra sân tập thể dục, cậu ta ra vẻ khởi động bằng cách đứng lên, ngồi xuống, vươn vai, xoay người...

Thực ra, kiểu chủ động dậy sớm một cách “đột biến” này của Linh "béo" cũng chỉ mới “phát tác” mấy hôm nay, khi đơn vị tiếp nhận các nữ chiến sĩ vừa tốt nghiệp lớp thông tin báo vụ ở trường quân sự quân khu. Phải nói, nữ chiến sĩ nào cũng xinh xắn, trắng trẻo, giọng nói nhẹ nhàng, thánh thót chẳng khác nào các chị em tổng đài viên Viettel.

Mới trước đó không lâu, Linh "béo" chấp hành các nền nếp, chế độ quy định khá “đì đẹt”. Từ lễ tiết, tác phong, điểm danh, báo thức, xếp đặt trật tự nội vụ cho đến các hoạt động trong giờ nghỉ, cậu ta đều chậm trễ hơn đồng đội. Nguyên nhân thì phần vì thân hình của Linh ngót một tạ nặng nề, ì ạch, phần do lười rèn luyện, ngại học tập... Vậy mà từ hôm có các “bóng hồng” về đơn vị công tác, Linh "béo" tiến bộ đột xuất, nhất là trong thực hiện các chế độ quy định, chẳng cần ai phải đôn đốc, nhắc nhở. Cậu ta tích cực tham gia các hoạt động thể thao vào giờ nghỉ, ngày nghỉ; hăng hái trong tăng gia, lao động; quần áo, đầu tóc cũng chỉn chu, gọn gàng hơn rất nhiều. Không những thế, Linh "béo" còn hăng hái sang giúp đỡ các nữ chiến sĩ cuốc đất, xách nước tưới rau... Mỗi lần như thế, gương mặt hồng hào của cậu ta hớn hở hẳn lên.

Minh họa: MAI MINH

Cho đến một đêm, khi Linh "béo" gác ca 3 thì Đại đội trưởng đi kiểm tra, không thấy ai ở vọng gác. Đại đội trưởng định về báo động Tiểu đội 2 thì chợt thấy tiếng Linh "béo" đang... "tán" nữ chiến sĩ đứng gác ở đầu bếp. Đại đội trưởng đến gần, hỏi mật khẩu canh gác thì chiến sĩ nam giật mình rồi gãi đầu gãi tai, ấp a ấp úng. Hỏi chiến sĩ nữ thì sau khi trả lời mật khẩu đúng quy định, nữ chiến sĩ còn thật thà: "Báo cáo thủ trưởng, đồng chí Linh tự ý rời vị trí gác sang đây nói chuyện. Tôi đuổi mà đồng chí Linh vẫn cố tình không về chỗ gác của mình nên tôi định sáng mai sẽ báo cáo thủ trưởng"...

Được Đại đội trưởng "lên lớp" cho một trận, Linh "béo" hối hận vì mình đã vi phạm quy định về canh gác. Không những thế, việc bỏ vị trí gác để sang "tán tỉnh" nữ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ lúc trời tối vừa vi phạm kỷ luật, vừa rất không đàng hoàng, đáng xấu hổ.

Linh "béo" chân thành xin lỗi đồng chí Đại đội trưởng, cam kết sẽ không bao giờ vi phạm nữa. Mặc dù Đại đội trưởng đã hứa sẽ không thông báo rộng rãi về vi phạm này để giữ gìn danh dự cho Linh "béo" nhưng cậu ta vẫn lo ngay ngáy, bởi nếu mọi người biết việc "tán gái trong lúc gác" thì thật... gay!

MAI MIN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-bo-vi-tri-gac-de-tan-tinh-751777