Cặp vợ chồng gây sốc với kiểu nuôi dạy con không khác gì thời nguyên thủy

Cặp vợ chồng người Anh đã khiến không ít người phải ngạc nhiên với cách nuôi dạy con hoang dã như thời tiền sử: sinh con tại nhà, không cho con đi học, không sử dụng thuốc và thậm chí cho con bú đến tận 5 tuổi.

Cặp vợ chồng gây sốc với phong cách nuôi dạy con có một không hai đó là Adele, một nhà văn, và người chồng tên Matt Allen đến từ Brighton, Anh. Cặp vợ chồng này có cách chăm sóc và nuôi dạy con hoàn toàn khác biệt. Họ hướng theo tiêu chí thuận theo tự nhiên, từ chối các dịch vụ y tế và học tập ở trường học.

Gia đình anh chị Adele và Matt Allen với phương pháp nuôi dạy con không giống ai.

Không như những mẹ bầu bình thường, Adele không đến bệnh viện để sinh mà chọn sinh con tại nhà . Theo The Mirror, cậu bé Ulysses Allen, 5 tuổi, được mẹ Adele sinh tại nhà mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ nhân viên y tế nào. Cũng như nhiều sản phụ khác, Adele trải qua những cơn đau dữ dội lúc lâm bồn nhưng người chồng Matt, một thầy giáo dạy yoga, đã dạy vợ nhiều bài tập thở để giảm đau. Bé gái thứ 2 - Ostara, cũng chào đời theo cách tương tự 4 năm sau đó.

Adele sinh 2 con tại nhà và vẫn cho con bú dù con đã 5 tuổi.

Hai đứa trẻ đều được Adele áp dụng triệt để việc nuôi con bằng sữa mẹ vì cô coi đó là cách để chữa trị bệnh tật. Đó là lý do vì sao cậu con trai 5 tuổi Ulysses hiện vẫn bú mẹ cùng em gái. "Tôi thấy sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng tốt hơn bất kỳ thức ăn bổ sung nào khác. Tôi cũng không cho con đi tiêm chủng, không việc gì phải tiêm thứ gì đó vào cơ thể mình", Adele nói.

Và đặc biệt, Adele áp dụng phương pháp liên sinh, tức là không cắt dây rốn của con mà để rụng tự nhiên. Cô còn rắc muối và cánh hoa hồng khô vào bánh nhau để bảo quản nó và giữ cho nó có mùi dễ chịu.

Nhau thai được Adele ướp muối và cánh hoa hồng để cất giữ chứ không vứt đi.

Ngạc nhiên hơn nữa đó chính là cả nhà Adele và Matt không bao giờ uống thuốc khi bị ốm hay đến bệnh viện. Bác sĩ là một khái niệm mơ hồ đối với những đứa trẻ nhà Allen bởi chúng chưa từng gặp họ. Adele và Matt cũng không màng đến việc tiêm chủng cho các con. Hai vợ chồng cùng chung quan điểm lạ lùng: "Chúng tôi nghĩ rằng hầu hết các bệnh bắt nguồn từ vấn đề tình cảm, vì vậy chúng tôi muốn chữa trị tận gốc thay vì lấp đầy cơ thể bằng các loại thuốc. Điều đó sẽ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn".

Khi nhiều người tỏ ra quan ngại với quan điểm kỳ lạ này của hai vợ chồng, Adele đã nói: “Sức khỏe của các con cũng quan trọng như của tôi, nếu không nói là hơn thế, và một lần nữa tôi sẽ chọn với điều mình tin tưởng. Với tôi, đó là con đường của tự nhiên”. Khi Ulysses bị hen, bố mẹ cậu bé đã điều trị cho cậu bằng dầu bạch đàn hay dùng nước chanh khi cảm lạnh. Cặp phụ huynh độc đáo nhất nước Anh còn tin rằng người ta có thể chữa khỏi những bệnh chết người như viêm màng não bằng cách nhịn ăn.

Cả gia đình không bao giờ đến bệnh viện hay dùng thuốc để chữa bệnh.

Đôi vợ chồng này cũng không cho hai bé Ulysses và Ostara đến trường học bình thường, thay vào đó là để các con thoải mái chơi đùa với thiên nhiên, tìm hiểu về thực vật. Adele không bắt ép con phải học điều này, điều nọ mà để chúng tò mò và hứng thú muốn học từ những dòng chữ, hay chữ số ở trên tường... Hai vợ chồng cũng không hề lo lắng việc dạy con ở nhà sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng. "Những đứa trẻ học ở nhà cũng sẽ thành công như thường bởi chúng đã được giáo dục theo cách chúng muốn. Sau này, chúng sẽ tự xây dựng sự nghiệp của riêng mình, không lệ thuộc vào bất kỳ ai khác", Adele nói.

Vợ chồng chị không phủ nhận tầm quan trọng của việc cho trẻ học viết, học đọc và học kĩ năng sống. Tuy nhiên, anh chị phản đối việc ép buộc trẻ học nếu chúng không muốn: “Trẻ con nhìn những chữ cái, con số và bộ nhớ của chúng sẽ chụp lại hình ảnh và nhớ chúng một cách tự nhiên như những gì chúng nhìn thấy bên ngoài thế giới kia, chứ không phải ép buộc bằng vũ lực bắt trẻ học”.

Hai bé Ulysses và Ostara không phải đến trường học mà được thoải mái chơi đùa và khám phá.

Cặp vợ chồng này cho biết, do không phải đi học nên cả hai bé Ostara và Ulysses đều có thể thức dậy vào bất kì thời điểm nào mà bọn trẻ mong muốn. Chúng có thể tự chọn chỗ ngủ, ngủ bất cứ đâu chứ không phải chỉ ở trên giường. Adele cho rằng, trẻ con thì cần nhất là được vui chơi, khám phá tự nhiên chứ không phải là làm theo luật lệ: “Con tôi có thể ở ngoài vườn chơi cả ngày và nếu chúng muốn nhặt thứ gì lên để ăn, tôi không cấm chúng”.

Các bé có thể nhặt nhạnh các thứ ở trong vườn và ăn ngay nếu muốn.

Bữa ăn của gia đình chủ yếu là các loại thực vật như khoai tây, các loại hạt, rau và chuối. Hai bé Ulysses và Ostara không bao giờ được đụng đến các loại đồ ăn nhanh, và chúng có vẻ cũng không hứng thú lắm với những món đó. Sau cả ngày cùng nhau sinh hoạt, cả nhà sẽ đi ngủ tại cùng một phòng. Họ cho rằng cách này sẽ khiến các thành viên thêm gắn kết và hiểu nhau hơn.

Mặc dù gặp phải rất nhiều chỉ trích và phản đối nhưng cặp vợ chồng vẫn rất kiên định với cách nuôi dạy con của mình.

Matt và Adele gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều cũng như không ít những phản đối về lối sống của gia đình họ. Nhiều người cho rằng, sở dĩ hai người có thể kiểm soát mọi vấn đề vì Ulysses và Ostara còn nhỏ. Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn khi lũ trẻ đến tuổi trưởng thành. Nhưng cặp vợ chồng kỳ lạ có vẻ không quan tâm đến những ý kiến đó, họ tự tin khẳng định: "Mỗi người có một sự lựa chọn riêng. Tôi lựa chọn sự phát triển bền vững cho gia đình mình và tôi sẽ không phán xét ai đó vì họ sống theo cách khác biệt".

Nguồn: Tổng hợp

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/cap-vo-chong-gay-soc-voi-kieu-nuoi-day-con-khong-khac-gi-thoi-nguyen-thuy-20160730092732746.chn