Cảnh sát New York dùng súng điện khống chế người di cư bế trẻ nhỏ

Cảnh sát New York (Mỹ) đã sử dụng súng điện để khống chế người đàn ông di cư Venezuela đang bế một đứa trẻ nhỏ trong khu tị nạn do thành phố kiểm soát.

Người đàn ông bị bắt giữ là Yanny Cordero, 47 tuổi. Trong đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại sự việc, cảnh sát dường như rút ra một khẩu súng gây choáng màu vàng và bắn vào Cordero khi anh ta đang ôm đứa con trai một tuổi của mình.

Sau khi cảnh sát tách Cordero ra khỏi con trai, một sĩ quan giữ chặt anh nằm dưới sàn trong khi khi một người khác đánh vào đầu anh ấy. Một người khác, có vẻ là nhân viên bảo vệ, cố gắng trấn tĩnh các sĩ quan đang khống chế Cordero.

“Này, họ đang đánh anh ấy!”, một tiếng hét phát ra trong video. “Đừng đánh anh ấy! Đó là sự lạm dụng! Nhân quyền ở đâu?”.

Video có đoạn cảnh sát đẩy Andrea Parra (23 tuổi, vợ của Cordero) ra xa khi cô đang cố can ngăn cuộc ẩu đả.

Cảnh sát New York dùng súng điện khống chế người đàn ông di cư khi cho rằng người này say rượu và có hành vi đe dọa các nhân viên khu trú ẩn. (Ảnh: The Guardian)

Cordero cuối cùng bị buộc tội với nhiều tội danh, bao gồm chống người thi hành công vụ, hành vi gây mất trật tự và hành vi bạo lực. Parra cũng bị bắt và bị buộc tội.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin về sự cố liên quan đến gia đình được chúng tôi chăm sóc tại nơi trú ẩn khẩn cấp ở Jamaica, Queens vào tối 8/3”, Người phát ngôn của tòa thị chính xác nhận sự việc. “Sức khỏe và sự an toàn của tất cả những người di cư và người dân New York mà chúng tôi chăm sóc - đặc biệt là trẻ nhỏ - luôn là ưu tiên hàng đầu và vấn đề này hiện đang được điều tra”.

Cảnh sát địa phương cho biết rằng các sĩ quan nhận được cuộc gọi báo cáo về việc một người đàn ông say rượu đang đe dọa các nhân viên khu trú ẩn.

Tuy nhiên, Cordero khai rằng cuộc xung đột xảy ra do một nhân viên nơi trú ẩn đã đánh vào mặt anh khi anh cố gắng giao tiếp với người đó bằng tiếng Anh.

Cordero nói rằng anh rời nơi trú ẩn để mua bữa tối cho gia đình vì không quen đồ ăn trong khu trú ẩn. Khi Cordero quay lại với thức ăn mua bên ngoài, một nhân viên quản lý nơi trú ẩn ngăn anh lại và không cho mang vào trong. Cordero cố gắng giao tiếp với nhân viên đó thông qua ứng dụng dịch thuật trên điện thoại.

Nhân viên này đã gọi cho một nhân viên khác, người này tỏ ra thất vọng với Cordero khi anh ta cố gắng giao tiếp bằng tiếng Anh và bất ngờ đánh vào mặt anh ta. Cordero khẳng định anh không đánh trả mà chỉ buông lời thách thức nhân viên này bằng tiếng Tây Ban Nha.

Andry Barreto, người quay video và cũng là một người di cư Venezuela, làm chứng rằng anh đã nhìn thấy nhân viên quản lý tấn công Cordero trước. Vào lúc cảnh sát đến, Parra mới xuất hiện cùng ba đứa con của họ.

“Tôi chưa bao giờ nhấc cánh tay lên”, Cordero nói với truyền thông sau khi được thả khỏi nơi giam giữ cùng vợ. “Tôi cũng chưa bao giờ nói với cảnh sát bất cứ điều gì ngoại trừ việc không được chạm vào con tôi”.

Ngày 12/3, Thị trưởng New York Eric Adams cho biết trong một cuộc họp báo rằng ông nghe báo cáo vụ việc và cảnh sát nói rằng Cordero khi đó “không tỉnh táo” và "bạo lực".

“Người này khi đó say rượu và bế một đứa trẻ. Những sĩ quan cố gắng tách đứa trẻ đó từ tay anh ấy để đứa trẻ không gặp nguy hiểm”, ông Adams nói.

Theo The Guardian, chính quyền của Thị trưởng Adams trong nhiều tháng đã bị chỉ trích vì cách quản lý những người di cư vào thành phố. Gần 70.000 người di cư đã đến các nơi trú ẩn khẩn cấp trên toàn thành phố New York kể từ mùa thu năm ngoái.

Hoa Vũ (Nguồn: The Guardian )

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/canh-sat-new-york-dung-sung-dien-khong-che-nguoi-di-cu-be-tre-nho-ar858423.html