Cảnh gây sốc trong trận đấu của tuyển Hàn Quốc

Một nhóm CĐV Hàn Quốc đuổi đánh những người dám giật và xé biểu ngữ đòi Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) Chung Mong-gyu từ chức.

CĐV Hàn Quốc xô xát trong trận đấu với Thái Lan Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) Chung Mong-gyu bị tố thuê người tấn công các CĐV đòi ông từ chức.

Hôm 21/3, tại sân Seoul, tuyển Hàn Quốc gây thất vọng khi bị Thái Lan cầm hòa 1-1 ở loạt trận thứ ba vòng loại World Cup 2026. Trên khán đài, nhiều nhóm CĐV Hàn Quốc đem theo băng rôn ghi dòng chữ "Chung Mong-gyu cút đi", để phản đối người đứng đầu KFA.

Biến cố xảy ra khi một nhóm người tiến đến giật, xé những băng rôn phản đối ông Chung một cách thô bạo. Xô xát sau đó xảy ra giữa đôi bên. IMBC dẫn lời một CĐV Hàn Quốc cho biết, họ tin rằng nhóm người kể trên làm theo chỉ đạo của KFA để tấn công họ.

Korea Times cho biết điều kỳ lạ là các nhân viên an ninh ở sân quốc gia Seoul không có hành động gì để can thiệp và giải tỏa xô xát. Mâu thuẫn giữa đôi bên lên đến đỉnh điểm khi nhiều CĐV Hàn Quốc sau đó rượt đuổi, tấn công trở lại nhóm người xé biểu ngữ khiến họ phải bỏ chạy ra bên ngoài sân vận động.

Nhiều CĐV bị sốc trước cách hành xử "có phần mafia" của người đứng đầu KFA hôm 21/3. Ông Chung nhận nhiều chỉ trích vì thành tích gây thất vọng của ĐTQG.

Ông Chung Mong-gyu bị tố thuê người tấn công CĐV.

Tháng trước, các cổ động viên của đội tuyển Hàn Quốc tổ chức biểu tình để phản đối KFA và muốn chủ tịch Chung từ chức. Một vài CĐV quá khích còn gửi vòng hoa tang đến nhà quan chức này.

Nhà lãnh đạo của KFA được xem như người đứng sau sự sa sút của ĐTQG khi bổ nhiệm HLV Jurgen Klinsmann, cũng như đưa ra nhiều quyết sách sai lầm.

Việc không thể thắng Thái Lan ngay trên sân nhà khiến tuyển Hàn Quốc lại hứng chịu búa rìu dư luận. Trận hòa trước Thái Lan không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng C của Hàn Quốc (7 điểm sau 3 trận). Tuy nhiên, nó khiến kế hoạch giành vé sớm vào vòng loại thứ ba của HLV Hwang Sun-hong phá sản.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/canh-gay-soc-trong-tran-dau-cua-tuyen-han-quoc-post1466250.html