Canh bạc của người đàn bà

Suy cho cùng, cái phụ nữ cần nhất vẫn là tình cảm. Cứ cho họ no nê tình cảm mỗi ngày, họ sẽ tôn thờ anh và hy sinh tất cả vì anh, mà nói một cách hơi phô là, họ sẽ ngoan như cún.

Người ta vẫn cay đắng nói với nhau rằng “Làm phụ nữ đã khổ, làm phụ nữ lấy nhầm chồng còn khổ hơn”. Quả có đúng là như vậy. Mỗi sáng sớm, dạo bước trên một cung đường quá ư rộng dài, hàng cây tán lá xanh rì, bạn lại nghe được vài âm thanh chẳng mấy dễ chịu từ chiếc loa bán báo. Ở đâu đó, vào lúc bạn đang dạo bước này có những người phụ nữ bị bị chồng đánh, bị chồng hành hạ…

Con nói ngọng vì mẹ bị bạo hành

Suy cho cùng, cái phụ nữ cần nhất vẫn là tình cảm. Cứ cho họ no nê tình cảm mỗi ngày, họ sẽ tôn thờ anh và hy sinh tất cả vì anh, mà nói một cách hơi phô là, họ sẽ ngoan như cún. Có một thực tế được nghiên cứu bởi bác sĩ “hoa súng” là đa số các anh lúc mới yêu thì ngọt nhạt đủ điều, "em yêu lăm bờ oăn", "anh nguyện chết vì iem", "em là tất cả"... rồi 1 năm trôi qua, 2 năm trôi qua, chỉ có phụ nữ càng ngày càng yêu nhiều hơn, còn các anh thì vẫn nghĩ đấy là tình yêu, nhưng cách các anh đối xử với nó là như một thói quen.

Phụ nữ chọn chồng như canh bạc

Chị Nguyệt Minh chia sẻ: “Chúng tôi cưới nhau đã được 25 năm, gia đình tôi có 1 trai và 1 gái, con trai đầu đã có vợ và 1 con trai... Cuộc sống tưởng chừng là hạnh phúc, thế nhưng... Tôi đến với chồng tôi bây giờ khi anh ấy chỉ là 1 người tay trắng, 2 vợ chồng cùng gây dựng sự nghiệp vì muốn cho con cháu sau này có cuộc sống đầy đủ.

Chồng tôi là 1 người thông minh tài giỏi, biết lo cho gia đình. Sau 10 năm gây dựng chúng tôi cũng có thể coi là khá giả, 2 năm trở lại đây chồng tôi nói anh bị bệnh tiểu đường và nghĩ làm công việc hiện tại để chuyển qua lái xe tua, anh thường nói đi ở lại 2-3 ngày mới về. Là phận đàn bà, chồng nói sao tôi tin vậy, nhưng tôi đâu ngờ thật ra chồng không phải đi lái xe gì cả mà là đi ngoại tình.

Chồng tôi qua lại với 1 người phụ nữ giàu có, khi bị tôi phát hiện anh chẳng có tí gì gọi là biết lỗi hay ân hận. Khi tôi hỏi bây giờ anh chọn đi tôi và các con hay là con đĩ kia? Anh ta ráo hoảnh: Vợ con anh không bỏ, con kia anh cũng không bỏ được. Em làm loạn lên làm gì giờ có người lo cho chồng em còn không biết cảm ơn mà còn làm loạn lên thế làm gì”.

Chị Hà bị chồng đánh sau những cơn say về. Chị bị nhốt trong cái nhà tắm của nhà mới đến 20 giờ, cho đến khi con chị lén gọi ra ngoài cho ông bà nội đến “giải cứu”. Năm đó, khi con gái 7 tuổi, lần đầu tiên trong đời chị bị người đàn ông của mình đánh... suốt cả năm. Trong cuộc phỏng vấn, tôi có hỏi chị 1 câu, sao chị không tìm ra cách gì khác, chị bảo: “Đã 7 năm rồi chị không đi làm, giờ nếu bế con về nhà cha mẹ, sợ không biết lấy đâu ra tiền nuôi con đi học.” – Chị nói và khóc.

Trong 1 lần đi phỏng vấn, tôi gặp 1 anh hơn 30 tuổi. Anh bị nói ngọng, ngồi kể cho tôi nghe cha anh đã đánh mẹ anh thế nào. Hết câu chuyện, anh cứ nghiến răng: “Một ngày nào đó anh sẽ giết ổng!” Sau khi tôi gặp hàng xóm của anh, thì họ kể anh bị nói ngọng như vậy là trong 1 trận đòn cha anh cầm gậy tre lớn táng mẹ anh, anh học lớp 3 xông vào chống cự, bị cha dùng chính cây gậy đó đánh bị thương rất nặng.

Phẫu thuật xong thì anh bị nói ngọng và trí nhớ không ổn luôn từ đó, học hoài không lên lớp, chỉ nhớ mỗi chuyện cha đánh mẹ là chính xác từng chút một. Nhưng vì mẹ là phụ nữ gia đình, chỉ biết làm việc nhà, nên cũng đành không dám bỏ chồng, chịu trận tới khi ông chết mới được sống yên. Có điều anh không bao giờ nhớ được cha đã mất, chỉ một mực: “Một ngày nào đó anh sẽ giết ổng!”

Đàn bà chọn chồng đơn giản lắm

Tại sao phụ nữ bị đánh? – Phụ nữ ở quê bị đánh vì không biết làm dâu, nấu ăn kém, không dạy được con, hỗn với gia đình chồng. Chỉ cần vậy cũng bị đánh. Họ cũng như đứa oshin hay con mọn của ông chồng, “vợ láo thì phải dạy”.

Một số phụ nữ bị đánh vì... không biết đẻ con trai. Chồng họ mượn rượu để xông vào tát, đấm, dùng gậy đánh họ và sẵn sàng nói với họ rằng các anh sẽ đi bồ cho có con trai, chứ “thể loại vợ” như các chị thì chỉ đáng bị đòn. Nhiều phụ nữ bị chồng sỉ vả, xúc phạm, lôi cả tôn ti họ hàng ra chửi vì... các anh thích thế. Một số chị bị đánh vì... khiến chồng ngứa mắt. Khi các anh này đi nhậu say về, thường dùng gậy đánh vợ túi bụi, đánh chán thì lăn ra ngủ.

Mai tỉnh dậy là huề. Nhiều phụ nữ gây... kinh ngạc cho những người làm công tác cứu nạn phụ nữ bị bạo hành, bởi dù đã bị chồng dội nước sôi, tạt axit đến bị thương. Các nhân viên xã hội đưa tận vào nhà tạm lánh, nhưng cuối cùng họ vẫn... trốn về để bị ăn đòn tiếp. Nhiều cuộc bạo hành không chỉ dừng ở chỗ đánh đập. Chúng hóa thành tra tấn.

Có những phụ nữ bị tạt xăng dầu và đốt (may mắn thay, nếu họ chết thì được lên báo để... đòi công bằng). Có những cuộc phỏng vấn mà tôi phải buồn nôn trước trò tra tấn lặp đi lặp lại của người chồng: ông cầm ấm nước sôi, rưới lên chân/tay vợ khi bà đang ở trong bếp, ông nhốt cả 3 mẹ con với vết bỏng, bỏ đói trong nhà vài ngày rồi bỏ đi nhậu. Khi hàng xóm phá cửa tìm ra họ, cả hai đứa trẻ đã thoi thóp đói, còn vết bỏng của bà mẹ nhìn thật khủng khiếp.

Hành hạ phụ nữ không chỉ có gậy gộc, có đàn ông coi việc chửi vợ như thú vật, sỉ nhục vợ, nghiến răng cắn chửi con cái là niềm vui. Thể loại hành hạ này không nhẹ hơn bất cứ sự tàn bạo nào ở trên. Nó giết chết lòng tự trọng và nhân cách của người phụ nữ và những đứa trẻ. Nhưng tại sao những phụ nữ ấy không thể trốn thoát khỏi kẻ đang bạo hành họ? – Họ không thể để con họ chết đói (như lý do phụ thuộc tài chính). Một số chị luôn mủi lòng thương xót khi người đàn ông cầu xin họ tha thứ, họ quay về nhà và... tiếp tục ăn đòn.

Người đàn ông trong mắt phụ nữ khi yêu giống như chiếc váy treo trong cửa hàng lấp lánh ánh điện, sang trọng và thời trang. Cô gái nào cũng đứng ngoài nhìn vào và ao ước. Và rồi, khi có cơ hội, cô gái ấy sẽ quyết tâm mua bằng được chiếc váy đó để mặc lên người. Than ôi, váy có thể đẹp, chất có thể tốt, màu sắc có thể đầy quyền uy và lấp lánh nhưng đâu chắc đã vừa với người. Nhưng khi đã mặc lên người rồi thì phụ nữ cố mà nín nhịn. Người phụ nữ co kéo mình lại sao cho vừa chiếc váy chật chội ấy, chỉ mong sao nó không bục chỉ để người ngoài chê cười.

Thực ra, đàn bà chọn chồng đơn giản lắm, cứ thấy trái tim mình rộn ràng niềm vui, cứ thấy lồng ngực căng đầy niềm hạnh phúc, thấy sự rân rân chạy dọc cơ thể khi nhớ về người đàn ông đó và nghe được một lời cầu hôn, ấy thế là gật đầu.

Tất nhiên, cũng có những cô nàng đáo để hơn đôi chút, tính tính, toán toán, cân nhắc về gia thế, về sự giáo dục, về con người, về sự nghiệp…. về cơ man những thứ thuộc về anh ta để đưa ra kết luận. Nhưng những điều đó chỉ có thể đảm bảo cho một vài câu chúc phúc trong ngày cưới: “Con bé đó số sướng quá, lấy được chồng tốt đủ đường”. Còn mọi chuyện phía sau đó, chỉ có thời gian trả lời.

Đàn ông cũng khổ khi lấy nhầm vợ, cái gì nhầm mà chẳng có hậu quả, chỉ khác nhau là lớn hay bé mà thôi. Nhưng đàn ông lấy nhầm vợ sẽ không phải đối diện với những trận đòn roi vì phụ nữ chẳng có nổi cái sức mạnh thấu trời đó để bạo hành. Đàn ông nhầm vợ, cũng có thể ly hôn nhanh hơn vì cơ hội để họ tìm được hạnh phúc mới dễ dàng hơn gấp bội.

Đôi khi, chính bản thân mình còn chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, làm sao chắc chắn được người mình chọn ngày hôm nay, ngày mai sẽ mãi mãi là như thế. Nhưng nếu sợ nhầm mà không lấy chồng thì đã nhầm rồi đấy chứ. Giống như có chân mà chẳng dám bước đi thì khác nào chân đã gãy. Phụ nữ vẫn cần một tấm chồng, một người đàn ông đi cùng suốt cả cuộc đời.

Thôi thì cứ yêu, cứ nghĩ suy rồi cưới. Ngẫm ra, đàn bà lấy chồng như chơi một canh bạc, giỏi giang, tính toán chưa hẳn đã giành phần thắng. Hơn thua nhiều khi lại ở chuyện trong canh bạc cuộc đời, ai may mắn hơn ai!

Bảo Thoa / Tổng hợp

Nguồn SKCĐ: http://suckhoe.com.vn/doi-song/canh-bac-cua-nguoi-dan-ba-68464