Cạn lời khi nhận được đồ đặt mua trên mạng

Chắc hẳn trong đời ai cũng một lần trải qua "cú sốc" khi mua đồ online như thế này!

Dường như sản phầm em mua bị xẻ quá đà so với hình mẫu

Đặt hàng đôi này để về "cưa" ông xã nhưng khi nhìn thấy, xã đã tá hỏa bỏ chạy

Phải chăng do thân hình không chuẩn nên em mới mặc xấu vậy?

Mua em này về tạo mẫu tóc... nhưng nhận hàng có khác gì quà Halloween đâu?

Các thím chỉ cho em biết, hai sản phẩm này giống nhau ở điểm nào!

Cùng một chất vải, họa tiết caro... chỉ khác nhau kiểu mẫu thôi mà!

Chị em cho em hỏi, cái váy em nhận được có giống đồ siđa không?

Order cho bản nhân nhưng sản phẩm nhận được lại đồ của búp bê

Sau khi nhận sản phẩm, em thấy có gì đó sai sai các bác ạ!

Phải chăng do đùi em quá khổ mới mặc xấu vậy?

Lạ lùng quá! Rõ ràng hai sản phẩm này đâu có phải là một.

Order giày về đi chơi với "gấu" nhưng sốc thấu óc khi nhận được sản phẩm tí hon này.

Mua balo chuẩn bị cho chuyến picnic... nhưng khi nhận sản phẩm thì chỉ có "em" này đeo vừa thôi!

Do buồn ngủ quá nên chủ shop cắm lệch hoa thôi mà!

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cuoi/can-loi-khi-nhan-duoc-do-dat-mua-tren-mang-717781.html