Can đảm không làm nghệ sĩ nữa thì hãy đòi quyền thôi đẹp, Hạ Vi nhé!

Câu chuyện Hạ Vi tức giận vì bị xăm soi nhan sắc đang xuống dốc trở thành đề tài nóng trong những ngày qua. Nhưng cô nàng lại quên những điều thật đơn giản!

Nghệ sĩ là phải đẹp. Và phụ nữ làm nghệ sĩ càng phải đẹp hơn bội phần. Đây không còn là những câu nói bình thường bạn nghe mỗi ngày. Nó thật sự trở thành thần chú nhắc nhở nhiệm vụ tối thiểu của người nghệ sĩ là phải đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi. Có lẽ, nguyên tắc cơ bản này lại vô tình trở thành chiếc áo quá khổ đối với Hạ Vi khi cô cứ liên tục lọt bảng sao mặc xấu và đùng đùng nổi trận lôi đình khi bị chê xuống sắc.

Công bằng mà nói, phụ nữ chả ai muốn mình bị chê xấu, chê ăn mặc không đẹp… Bởi phụ nữ sinh ra vốn dĩ rất chú trọng ngoại hình. Đáng nói hơn, khi lời chê đó lại dành cho một cô gái được giới truyền thông ca ngợi là “mỹ nữ vạn người mê”. Tự ái lắm chứ. Đang trên đỉnh cao của sự tung hê, ca tụng để rồi bất ngờ tuột dốc và bị soi mói nhan sắc đầy góc chết thì ai mà không tự ái, giận dỗi đến mức xin bỏ danh xưng mỹ miều trước đó vốn là thương hiệu của mình.

Nhan sắc kiêu sa không góc chết của Hạ Vi thuở trước.

Hạ Vi nói đúng “xấu đẹp kệ người ta”. Nhưng chỉ khi Hạ Vi là một cô gái bình thường chứ không phải là người nổi tiếng. Hạ Vi hoạt động nghệ thuật không nhiều. Cô chỉ đóng duy nhất bộ phim điện ảnh “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”. Vẫn phải tính cô là sao, là người của công chúng. Bởi cô đi hàng chục, hàng trăm event lớn nhỏ với danh xưng người đẹp. Cô lên hàng tá bài phỏng vấn, chụp vô số bộ hình trên báo chí cũng cốt vì sự nổi tiếng, vì được nhiều người biết. Và tất nhiên, theo guồng quay của showbiz, sự nổi tiếng đó lại quay lại phục vụ cho chuyện kiếm tiền. Vậy thì hà cớ gì Hạ Vi không cho người ta kì vọng rằng cô luôn đẹp và cũng không cớ gì cô lại nổi trận lôi đình khi bị soi xấu đi thấy rõ ngoài đời thực chứ chả phải là cố tình photoshop để dìm cô?

Nói một chút về cái chuyện nhan sắc của những mỹ nhân showbiz. Hẳn các bạn đọc vô số bài viết về chuyện các nghệ sĩ nữ phải sử dụng đến phẫu thuật thẩm mỹ, phải chi tiền tỷ cho những công nghệ làm đẹp chỉ để duy trì sự thanh xuân, nhan sắc mặn mà. Họ hiểu một lần đã xuất hiện lộng lẫy đẹp đẽ trước công chúng với danh xưng người nổi tiếng là phải duy trì, níu kéo mãi điều đó. Áp lực lắm chứ. Đành phải chịu bởi ăn cơm nghệ thuật, sống nhờ mang đến cái đẹp cho thiên hạ thì phải chấp nhận những mặt trái của nó. Báo chí cũng có những bảng phong thần sao đẹp sao xấu mỗi tuần để xướng tên nghệ sĩ. Nghệ sĩ ghét có, thích có, giận có, buồn có… khi góp tên trong những bài viết thế này. Tựu trung lại họ vẫn im lặng. Người lỡ mặc xấu thì cố gắng chỉnh chu, tươm tất hơn. Người đã mặc đẹp lại càng tự hào và duy trì vẻ đẹp đó. Họ biết, giá trị và mục đích cuối cùng của những bài viết sao mặc đẹp sao mặc xấu cũng chỉ là lời nhắc nhở khéo nghệ sĩ phải biết và luôn ý thức được hình thức sắc vóc của mình trước công chúng.

Nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng cũng bị chê lên chê xuống vì mất phong độ nhan sắc như cơm bữa.

Hòa Minzy liên tục bị chê béo, ăn mặc lôi thôi vẫn cứ cười trừ rồi lại cảm ơn và nỗ lực giảm cân để đẹp rạng ngời trở lại. Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn bị chế khuôn mặt biến dạng mỗi khi xuất hiện cũng cố gắng chọn phong cách trang điểm phù hợp hơn để xuất hiện trong mọi sự kiện… Và còn nhiều tên tuổi nữa nổi như cồn vẫn phải cười trừ và rồi điều chỉnh diện mạo xứng đáng với tiêu chí đẹp của giới nghệ thuật.

Showbiz thế giới cũng không ngoại lệ. Đến nữ thần thảm đỏ như Phạm BĂng Băng cũng không ít lần bị chê bai vì sự xuề xòa, nhan sắc kém tươi tắn không như trong ảnh hay trên thảm đỏ. Lâm Tâm Như, Triệu Vy, Đường Yên, Dương Mịch... cũng bị lên thớt hết chỉ vì ăn mặc, tóc tai, trang điểm, nhan sắc xuống dốc. Cả những mỹ nhân đình đám xứ Hàn như: Lee Hyori, Kim Tae Hee, Sulli, Yoona... cũng nhận gạch đá tới tấp vì lỡ quên đẹp trong vài lần đó thôi.

Song, không hiếm người có suy nghĩ, nghệ sĩ chỉ cần đẹp trên phim, trên sân khấu… Ngoài những lúc họ phải đẹp vì công việc thì họ cũng có quyền không đẹp như một người bình thường khi trở về cuộc sống thường ngày. Nhưng xin thưa, những lúc như thế, liệu có nghệ sĩ nào dám ra đường để cánh paparazzi chụp lại khoảnh khắc đời thường xấu xí trần trụi đó không?

Sao Việt không chỉ đọ sắc với nhau trên thảm đỏ. Họ đọ sắc và khoe sắc ở mọi nơi, miễn là chỗ đó có đông người. Thế mới có chuyện, thời trang đi từ thiện và thời trang sân bay của các ngôi sao showbiz Việt lúc nào cũng rôm rả và trở thành đề tài bàn luận. Đừng có nghĩ rằng những lúc đó, sao Việt nhất thiết phải để mặt mộc vì những nơi này không cần đẹp mà cần tấm lòng. Bạn đang mang danh là nghệ sĩ đi làm từ thiện, bạn phải lên báo để kêu gọi thêm nhiều mạnh thường quân giúp đỡ cho những phận đời bất hạnh nhiều hơn nữa đấy. Bởi mới có chuyện selfie thôi mà nghệ sĩ cũng phải dùng phần mềm chỉnh sửa hết cỡ để lung linh nhất trước khi đăng tải trên mạng xã hội đó thôi.

Và ở thời điểm hiện tại, Hạ Vi xuống sắc đến ngỡ ngàng. Khán giả không khỏi xót xa vì một "mỹ nữ vạn người mê".

Nghệ sĩ đẹp không phải là vì bản thân mà còn là nhiệm vụ, là sự tôn trọng khán giả. Công chúng đâu phải khó tính đến mức bắt buộc nghệ sĩ phải luôn lộng lẫy kiêu sa như hoàng tử, công chúa. Chí ít ra ở khoảnh khắc đời thường, cũng hãy cho họ một người nghệ sĩ chỉn chu, tươi tắn để họ không hụt hẫng, thất vọng về thần tượng mà mình ngưỡng mộ, yêu mến.

Hạ Vi có quyền đòi được thôi đẹp, chả ai cấm cô về điều đó. Nhưng khi nào cô cảm thấy bản thân không còn muốn làm nghệ thuật, không cần kiếm tiền từ những sự kiện lớn nhỏ, không ham xuất hiện bên các sao Việt khác. Người đẹp thì hãy đẹp và đừng ăn vạ khi bản thân không biết giữ gìn khiến mình bớt đẹp, thôi đẹp để thành trò cười của công chúng.

Theo GĐVN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/can-dam-khong-lam-nghe-si-nua-thi-hay-doi-quyen-thoi-dep-ha-vi-nhe-155720/