Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình

UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã họp và sẽ xử lý vụ việc cán bộ hôn ngực nàng Biang trong chuyến thăm Đà Lạt đúng quy trình.

Liên quan đến việc ông Phan Tuấn Anh - chuyên viên tại Phòng TNMT huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) trong lúc đi tham quan, du lịch TP. Đà Lạt đã có hành động thiếu văn hóa trước tượng nàng Biang, trao đổi với Đất Việt, ngày 25/7, ông Phạm Quốc Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết: "Hai cán bộ Phan Tuấn Anh và ông Trần Lê đã kết thúc chuyến du lịch, đi làm trở lại.

Sáng nay, UBND huyện Vũ Quang cũng đã họp giao ban, việc xử lý hai cán bộ trên chúng tôi cũng đang làm theo đúng quy định.

Theo quy trình, họ sẽ phải họp báo cáo, tường trình lại sự việc cụ thể, viết bản kiểm điểm cá nhân. Chúng tôi đã giao cho cơ quan các cán bộ này công tác, yêu cầu viết kiểm điểm, rồi tổng hợp lại báo cáo cho UBND huyện''.

Bên cạnh đó, theo ông Thanh, việc quản lý cán bộ, với những sai phạm như trên không phải trực tiếp lãnh đạo xử lý được, phải thực hiện theo đúng quy trình. Đầu tiên, bản thân cán bộ tự viết kiểm điểm, sau đó, cơ quan họp kiểm điểm, cho ý kiến.

Vị cán bộ có hành động phản cảm trước tượng nàng H'biang

Nếu là Đảng viên, thì chi bộ cơ quan đó cũng phải họp, xem xét hành vi của các cán bộ trên có đúng hay không?. Nếu thấy hành vi mà thiếu văn hóa, phản cảm thì đề xuất hình thức kỷ luật. Khi đó, tổng hợp ý kiến báo cáo lên cho lãnh đạo huyện để xử lý.

Mặt khác, ông Thanh cho biết thêm: "Cơ quan quản lý trực tiếp cán bộ sẽ phải đánh giá vi phạm của cán bộ ở mức độ nào, rồi đề xuất, nếu cần thiết thì thành lập Hội đồng kỷ luật, nếu không thì sẽ phê bình, họp tại cơ quan".

Theo vị lãnh đạo huyện Vũ Quang, huyện luôn có yêu cầu, cán bộ nào dù có vi phạm gì, thì cũng phải tự mình nhận thức, kiểm điểm trước.

Bản thân người cán bộ phải thấy hành vi của mình có vi phạm đạo đức cán bộ hay không, sau đó, mới đến cơ quan đánh giá, xem xét. Bởi vì, muốn giáo dục bất kỳ một ai, thì việc quan trọng là làm đúng''.

Trong khi đó, ngay sau khi bức ảnh đăng tải nhận được nhiều lời chỉ trích từ phía dư luận, trả lời báo chí, ông Phan Tuấn Anh nói người đàn ông trong ảnh đúng là ông.

Giải thích lý do dẫn đến hành động trên, ông Tuấn Anh nói, chiều ngày 21/7, đoàn du lịch huyện Vũ Quang có đến khu vui chơi, giải trí và thăm tượng đài cô gái Lang Biang (Lâm Đồng). Ông đã trèo lên bức tượng đá cô gái và có hành động trên.

Ông Tuấn Anh nói thêm, trước đó ông có giao lưu bạn bè và uống hơi quá chén. Ông tự nhận sai và cho rằng đó là một hành động thiếu văn hóa.

Mặt khác, là người đăng bức hình, ông Trần Lê, Chánh văn phòng UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), chia sẻ nguyên nhân là do mới mua điện thoại, sử dụng chưa thành thạo nên vô tình đăng hình ảnh trên lên. Khi mọi người phát hiện, ông đã gỡ ngay và cảm thấy xấu hổ về sự cố đáng tiếc.

“Đây là bài học xương máu cho bản thân tôi và những người liên quan”, ông Lê nói.

Đây là sự việc lần đầu tiên xảy ra với tượng nàng Biang, cũng là lần đầu tiên những người làm quản lý du lịch chúng tôi nhận được phản ánh về hành vi thiếu tế nhị và vô văn hóa này.

Bởi, tượng nàng Biang là một trong những biểu trưng cho truyền thuyết của khu du lịch Lang-biang. Sự việc xảy ra là do ý thức của du khách còn thiếu, khi đến một thành phố thuần về du lịch, gắn với truyền thuyết, lại mang tính chất đặc trưng văn hóa dân tộc rất đặc sắc".

Trước lý giải hành động của cán bộ Hà Tĩnh, có uống chút rượu nên không nhận thức được, bà Ngọc cho rằng, đó chỉ là những lời bao biện, còn ý thức là ăn sâu vào tiềm thức, chứ không thể vì có một ít rượu, lại có hành vi vô văn hóa như vậy.

Vì thế, bà Ngọc nhấn mạnh: "Rất mong, ở Hà Tĩnh, cán bộ này làm ở đơn vị nào, phải cảnh cáo, nhắc nhở để cho ý thức của cá nhân cán bộ nói riêng, cán bộ đi cùng người đó nói chung được nâng cao".

Châu An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/can-bo-hon-nguc-nang-biang-xu-ly-dung-quy-trinh-3314857/