Cầm xe không được thì cướp!

Tối 2-7, có một thanh niên mang chiếc xe máy hiệu Attila Elizabeht BKS 77L1-068.41 đến cầm cố tại tiệm cầm đồ Hưng Thịnh ở ngã ba Phú Tài thuộc khu vực 8, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định) do chị Nguyễn Thị Thùy Trang làm chủ.

Tối 2-7, có một thanh niên mang chiếc xe máy hiệu Attila Elizabeht BKS 77L1-068.41 đến cầm cố tại tiệm cầm đồ Hưng Thịnh ở ngã ba Phú Tài thuộc khu vực 8, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định) do chị Nguyễn Thị Thùy Trang làm chủ.

Do thanh niên không đưa ra được các giấy tờ chứng minh là chủ sở hữu cũng như nguồn gốc chiếc xe nên chị Trang không cầm cố. Lúc này đối tượng mượn điện thoại chị Trang nói là sẽ gọi điện cho bạn gái của mình đem giấy tờ đến. Người thanh niên gọi điện rồi đưa máy cho chị Trang như muốn xác minh với chị là chỉ tí nữa thôi thì bạn gái sẽ mang giấy tờ xe đến.

Chị Trang cầm điện thoại nghe thì bất ngờ đối tượng lao đến giật sợi dây chuyền bỏ chạy ra ngoài, chị Trang hoảng hốt, vội vã chạy theo níu kéo và hô “cướp” thì đối tượng quay lại rút dao đe dọa: “Mày lao vào tao đâm chết!”.

Trong lúc tên cướp chạy ra ngoài lấy xe tẩu thoát thì bị người dân xung quanh kéo đến khống chế làm đối tượng ngã xe lăn xuống đường, rơi sợi dây chuyền xuống đất. Đối tượng cố bỏ xe nhưng vẫn thủ con dao vừa chạy vừa đe dọa mọi người “ai vào sẽ bị đâm”. Khi đến khu đất có nhiều cây cối, tên cướp chui vào ẩn nấp và cố thủ trong lùm cây cho đến khi người dân và CAP phối hợp vây bắt.

Lê Văn Bình và hung khí, tang vật.

Tại cơ quan CA, đối tượng khai nhận là Lê Văn Bình (20 tuổi, trú thôn Lục Lễ, TT Diêu Trì, H. Tuy Phước, Bình Định). Trong ngày 2-7, Lê Văn Bình đã đến tiệm cầm đồ này 3 lần để thế chấp chiếc xe máy.

Cụ thể, lúc 11 giờ, Bình mang xe đến nhưng người chủ không biết giá trị chiếc xe là bao nhiêu nên hẹn chiều quay lại. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, Bình lại tiếp tục đến năn nỉ nhưng chị Trang không chịu cầm cố. Bình quay về phòng trọ ở P. Trần quang Diệu, TP Quy Nhơn ngủ cho đến 16 giờ thì tiếp tục quay lại cửa hiệu.

Nhớ lại người chủ hiệu có mang trên cổ sợi dây chuyền vàng rất bắt mắt nên Bình nảy sinh ý định lần này nếu không cầm cố được xe thì sẽ cướp dây chuyền. Trên đường đến hiệu cầm đồ, Bình mua con dao nhọn thủ sẵn trong người. Khi đến hiệu cầm đồ chị Trang cũng không chịu cho cầm cố chiếc xe với lý do không có giấy tờ. Năn nỉ một hồi lâu thấy không có người nên Bình bất ngờ hành động.

Lê Văn Bình nói về động cơ phạm tội “Do em không có việc làm lại thường giao du với bạn bè ăn chơi, cờ bạc, đánh số đề bị thâm nợ và để có tiền trả nợ nên đã ra tay làm liều”. Những ngày sống lang thang ở TP Quy Nhơn, Bình quen với bạn gái ở Kon Tum xuống rồi cùng nhau thuê nhà trọ sống chung, cả hai không có việc làm ổn định.

Quá bức bách vì con nợ hối thúc, Bình đưa xe bạn gái đi cầm cố lấy tiền trả nợ nhưng do xe không có giấy tờ nên chủ hiệu không cho thế chấp. Bình khai số tiền nợ khoảng 30 triệu đồng. Số tiền này do Bình tiêu xài và ghi đề bị thua nên chủ nợ liên tục hối thúc.

Theo Quý Hiền (CAĐN)

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kiem-sat/tin-an-ninh-trat-su/201707/cam-xe-khong-duoc-thi-cuop-2560963/