Cảm nhận Tết trên từng nẻo đường…

Sau khi đã hoàn thành xong những ý tưởng thành chương trình, sau những hối hả, bận rộn của công việc, Tết về… là lúc nhà báo Vũ Thanh Hường và gia đình xách balo lên và đi đến những vùng đất mới, trải nghiệm những điều lạ lẫm, thú vị, gặp gỡ những con người thân thương, trìu mến.

Tết về, xách ba lô lên và đi…

Mùa xuân, không khí Tết, hương vị Tết luôn đến sớm hơn đối với những người làm báo. Phóng viên cảm nhận sự tươi mới của mùa xuân theo một góc nhìn riêng, đó là sự thay da đổi thịt của từng thôn bản, phường, xã, địa phương; là dấu ấn đậm nét của từng ngành, lĩnh vực; là niềm hân hoan, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân; là kỳ vọng và niềm tin vào sự bứt phá, phát triển toàn diện, bền vững của địa phương, của đất nước.

Sau khi đã hoàn thành xong những ý tưởng thành chương trình, sau những hối hả, bận rộn của công việc, Tết về… là lúc nhà báo Vũ Thanh Hường- Trưởng phòng Sự kiện và Nghệ thuật, Ban Sản xuất các chương trình giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam và gia đình xách balo lên và đi đến những vùng đất mới, trải nghiệm những điều lạ lẫm, thú vị, gặp gỡ những con người thân thương, trìu mến – đó là món quà chị tự thưởng cho mình, là lúc chị thoải mái nhất, dễ chịu nhất…

Nhà báo Vũ Thanh Hường.

Rất ít năm chị Thanh Hường và gia đình ở nhà vào ngày Tết. Có nhiều năm, những chuyến đi là sự kết hợp đợt công tác trong Tết. Thời tiết trong những ngày xuân trở nên dịu dàng và ấm áp hơn, không khí Tết tràn ngập và tự mỗi người sẽ chọn cách tận hưởng không khí ấy một cách trọn vẹn.

Thú vị nhất là tại mỗi vùng, miền đi qua, chúng tôi cảm nhận được các phong tục đón Tết khác nhau. Một chuyến đi thư thái, không chủ đích ngày hôm nay phải đến đâu, ngày hôm sau nhất định phải gặp ai đó, chúng tôi đi chơi một cách ngẫu nhiên, thoải mái. Đến một nơi có cảnh sắc thu hút, văn hóa độc đáo, dừng lại ngắm cảnh chụp ảnh, vui thì ở lại lâu, không vui thì về sớm. Thế nên, mọi thứ rất dễ chịu và thực sự những khoảnh khắc đó mới là thời gian quý báu để hưởng thụ không khí của mùa xuân bên gia đình, hòa mình với thiên nhiên” - chị Thanh Hường chia sẻ.

Nhà báo Vũ Thanh Hường quan niệm “Thú vị nhất là cảm nhận trên đường đi chứ không phải đích đến”. Nhiều năm, chị Thanh Hường chuẩn bị phong bao lì xì, đồ chơi, bánh kẹo và mừng tuổi cho trẻ con dọc đường. Có những năm Thanh Hường mang túi ngủ, mang đồ ăn, vì đã có kinh nghiệm “bị đói” vào những ngày Tết ở một số vùng miền không có hàng quán bán. “Chúng tôi ghé vào một gia đình nào đó để mượn bếp, rán bánh chưng, hấp xôi, giò, rán lại mấy hộp nem mang theo và mừng tuổi cho trẻ con trong gia đình. Ngày Tết nên ai cũng mở lòng và vui vẻ, khách lạ xông đất đầu năm trước lạ sau quen...” - chị Thanh Hường vui vẻ kể lại.

Nhà báo Vũ Thanh Hường cho rằng, du lịch chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn với những chuyến đi sẽ giúp cho người làm báo có sự trải nghiệm, nhìn nhận và lĩnh hội – hành trang vô cùng quý giá. Từ đó, giúp cho một nhà báo kiếm tìm, phát hiện thêm rất nhiều đề tài hay, độc đáo khi được tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào và tận tâm cảm nhận những gì đẹp đẽ của cảnh vật thiên nhiên, tấm lòng của đồng bào, và sự thân thiện, trìu mến của bạn bè thế giới.

Tô điểm thêm những mùa xuân đầy khát vọng

Từ năm 1996 đến nay gắn bó với ngôi nhà VTV3, nhà báo Vũ Thanh Hường hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Sự kiện và Nghệ thuật – Ban Sản xuất các chương trình giải trí (VTV3). Đối diện với nhiều áp lực khi vừa làm quản lý, vừa tổ chức sản xuất, biên tập nhưng chưa bao giờ nhà báo Vũ Thanh Hường có ý định muốn dừng lại công việc này, bởi vì sự thôi thúc, trách nhiệm của người làm nghề cũng như niềm đam mê, kinh nghiệm với nghề là động lực để ngày qua ngày, cô luôn muốn được tiếp tục cống hiến.

Nhà báo Vũ Thanh Hường trong một lần đến Trường Sa.

Gần 30 năm làm công việc truyền hình, chị đã có 6 lần đến với Trường Sa – vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tất cả những lần đến với quần đảo này đều để lại cho nhà báo Thanh Hường những kỷ niệm tuyệt vời, không bao giờ quên: “Những ngày lênh đênh trên biển, những cảm xúc khó tả khi được đặt chân lên đảo hay xúc động khi chứng kiến cuộc sống sinh hoạt vất vả của những chiến sĩ… Tôi cùng ekip cố gắng tìm tòi và khai thác một cách chân thực những đề tài thú vị tại nơi đây để gửi đến khán giả truyền hình cả nước”.

Gần đây, chương trình “Tự hào giai điệu Việt Nam: Lớn lên cùng đất nước” do nhà báo Thanh Hường làm đạo diễn đã rất thành công khi nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trên cả nước. Chương trình là một thương hiệu lớn của VTV, vì thế Thanh Hường và ê-kíp rất nỗ lực để làm phong phú hơn nội dung với mong muốn gửi đến khán giả cả nước một chương trình nghệ thuật chất lượng.

Mỗi người sẽ có một cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước khác nhau, nhưng dù thời bình hay thời chiến, tình yêu quê hương đất nước vẫn giữ nguyên giá trị và không hề thay đổi, tình yêu này chỉ ngày một lớn lên trong tiềm thức, suy nghĩ và tâm hồn của mỗi con người mà thôi. Có lẽ từ những chuyến đi trải nghiệm đã vun đắp thêm tình yêu nghề nghiệp, yêu quê hương đất nước tươi đẹp, yêu đồng bào đồng chí trong nhà báo Vũ Thanh Hường, để chị có thể sáng tạo, tận hiến nên những chương trình đặc sắc, hào hùng lan tỏa tình cảm thiêng liêng đó đến với mọi người dân trên đất nước.

Và Xuân về, Tết đến không chỉ đánh thức ngàn cây cỏ đâm chồi nảy lộc, phấp phới những đàn chim én bay, xuân đến còn khơi dậy ý chí của người làm báo cách mạng. Bằng những chuyến đi thư thái, chiêm nghiệm đó, bao nhiêu thách thức trong nghề dường như đã tan biến. “Áp lực bây giờ trở thành động lực, là thước đo cho bản thân phải vượt qua trong mỗi hành trình để có đích đến thành công hơn, rực rỡ hơn, góp phần tô điểm thêm những mùa xuân đầy khát vọng” - nhà báo Vũ Thanh Hường tâm sự.

Hoàng Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cam-nhan-tet-tren-tung-neo-duong-post282359.html