Cảm động với câu chuyện tình yêu được ví như cổ tích thế kỉ 21

Khán giả biết đến Chris Medina không chỉ là thí sinh top 24 tại cuộc thi American Idol năm 2011 mà còn bởi câu chuyện tình cảm động của anh với người vợ sắp cưới - Juliana Ramos.

Năm 2009, Chris ngỏ lời cầu hôn cô gái xinh đẹp Juliana Ramos, một nữ nhân viên pha cà phê trong sự chúc phúc của mọi người xung quanh. Tuy nhiên niềm hạnh phúc của đôi trẻ chưa được bao lâu thì vào tháng 10 năm đó, chỉ hai tháng trước khi đám cưới diễn ra, Juliana gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Cô bị tổn thương ở não và bị liệt gần như toàn thân, phải ngồi xe lăn. Tai nạn thảm khốc đã khiến cô chỉ cử động được một phần khuôn mặt, miệng và cánh tay.

Những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi trước tai nạn thảm khốc của Juliana.

Trước tình cảnh ấy, Chris không những không bỏ cuộc mà ngược lại, chính tình yêu chân thành của anh đã chữa lành vết thương tinh thần của Juliana và trở thành câu chuyện tình được cả thế giới ngưỡng mộ. Vào ngày mà lẽ ra họ sẽ đứng bên cha xứ trong nhà thờ, Chris viết một bài hát có tên What has become of me? để tặng Juliana vẫn đang nằm điều trị trong viện. Anh hát rằng: “Hơn cả một lời thề, trong những giờ phút đen tối nhất, anh sẽ là ánh sáng của cuộc đời em”.

Và anh đã giữ lời. Người đàn ông ấy đã chăm sóc cho Julianna suốt những năm tháng ngồi xe lăn, đã quyết định sẽ ở bên cô mãi mãi, giúp cô đứng dậy mỗi sáng, giúp cô sinh hoạt, và vẫn yêu cô như những ngày xưa. Anh luôn đeo chiếc nhẫn đính hôn trên chiếc dây chuyền ở cổ và trân trọng nó như lời thề nguyện mãi mãi sẽ dành tình cảm của mình cho cô.

Chris hát tặng Juliana khi cô còn nằm trên giường bệnh.

Chris vẫn hết lòng yêu Juliana, dù cô có như thế nào đi chăng nữa.

Câu chuyện tình yêu đó được biết đến rộng rãi khi Chris trở thành thí sinh của cuộc thi American Idol mùa thứ 10 và quyết định chia sẻ với khán giả câu chuyện tình này trên sóng. Lúc ban đầu, Chris băn khoăn không biết có nên nói ra chuyện tình yêu riêng tư của mình vì e ngại một số người sẽ cho rằng anh lợi dụng điều này để lấy lòng khán giả và ban giám khảo.

Tuy nhiên gia đình và bạn bè đã khuyên anh nên chia sẻ câu chuyện cho khán giả, vì biết đâu Juliana sẽ có thêm cơ hội nhận được sự quan tâm của nhiều người và đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều cơ hội chữa bệnh.

Trong vòng tuyển chọn đầu tiên, Juliana đã tiến vào phòng trên chiếc xe lăn. Khi ấy cả khán phòng lẫn ba vị giám khảo đều vỡ òa trong niềm xúc động mãnh liệt. Ngay cả giám khảo Steven Tyler cũng vừa khóc, vừa thì thầm vào tai Juliana: “Tôi vừa nghe chồng chưa cưới của bạn hát và anh ấy hát rất hay”.

Vị danh ca còn quỳ xuống bên cạnh chiếc xe lăn: “Bạn biết mà, bởi vì anh ấy hát về bạn mọi lúc”. Lúc đó, dù khuôn mặt của Juliana có bị biến dạng song ai ai cũng nhận ra cô đang cười vô cùng hạnh phúc với tấm vé vàng (tấm vé vào vòng sau) dành cho Chris.

Câu chuyện tình cảm động của Chris và Juliana đã khiến cả khán phòng hôm ấy vỡ òa trong xúc động.

Mặc dù chỉ dừng lại ở top 24 nhưng câu chuyện tình của Chris Medina và Juliana Ramos đã thực sự chạm đến trái tim của tất cả mọi người cho đến tận bây giờ. Sau khi Chris trở về từ cuộc thi American Idol, Rodney Jerkins - một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc - đã viết ca khúc What are words lấy cảm hứng từ câu chuyện tình của Chris Medina cũng như giọng ca của anh.

Rodney Jerkins đã mời Chris đến nghe bài hát và nói rằng nếu anh thích thì Rodney Jerkins rất vui khi được Chris thể hiện ca khúc này. Chris Medina đã rất cảm động khi đọc ca từ của bài hát và khi giai điệu của ca khúc cất lên, nó không chỉ khiến anh bồi hồi mà còn làm cho hàng triệu con tim thổn thức. Bài hát được phát hành đúng vào ngày Chris bị loại khỏi American Idol. Đoạn clip của bài hát được quay trong phòng thu, xen kẽ với những hình ảnh có thật về Chris và Juliana, như khi họ cầu hôn hay cuộc sống khó khăn hiện tại.

Chuyện tình cảm động của Chris và bạn gái đã làm nên ca khúc What are words.

Nói về bài hát What are words, Chris chia sẻ ca khúc "nói về những lời hứa và những điều để thực hiện và giữ lời hứa. Bài hát là một sự nhấn mạnh vào ngôn từ và sức mạnh của nó. Khi bạn nói bạn sẽ làm điều gì đó thì bạn phải làm và những người yêu dấu của bạn trông mong vào bạn mỗi khi bạn thốt lên những lời hứa đó...."

Trong What are words có những đoạn rất cảm động như "Anywhere you are, I am near/Anywhere you go, I'll be there/Anytime you whisper my name, you'll see." (Tạm dịch: Bất cứ nơi đâu em có mặt, anh sẽ bên cạnh em/Bất cứ nơi đâu em đến, anh sẽ tới đó/Bất cứ khi nào em thầm gọi tên anh, em sẽ được nhìn thấy anh...).

"Bất cứ nơi đâu em có mặt, anh sẽ bên cạnh em."

What are words ngay lập tức đã trở thành một bản “tears-jerker” (lấy nước mắt) hàng đầu trên Youtube. What are words hiện đã thu hút đến hơn 39 triệu lượt xem và nhận được vô số lời chia sẻ lẫn ngưỡng mộ. Bài hát cũng từng đứng vị trí 83 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và bán được 61.000 bản. Rất nhiều người sau khi nghe bài hát trên Youtube đã thốt lên" "This song makes me cry" (Bài hát đã làm tôi bật khóc). Bản thân Chris Medina đã được mời xuất hiện trên nhiều kênh truyền hình để thể hiện ca khúc này. Ngoài ra đã có hàng triệu lượt download trên iTune và số tiền này đã góp vào quỹ hỗ trợ giúp Juliana bình phục.

Chưa dừng lại ở đó, sau vụ thảm sát kinh hoàng ở thủ đô Oslo, Na Uy, nơi 93 người thiệt mạng dưới tay một kẻ cực đoan, Chris Medina đã nhận được liên lạc từ gia đình một nạn nhân, cô bé Monica Iselin Didriksen. Họ nói rằng What are words là bài hát yêu thích nhất của Monica. Không ngần ngại, Chris đã nhận lời bay sang Na Uy để hát bản nhạc tại đám tang cô bé 18 tuổi này. Na Uy cũng là quốc gia nơi What are words được khán giả bầu ở vị trí số 1 trong BXH âm nhạc.

Câu chuyện tình yêu của Chris và Juliana được ví như cổ tích giữa thế kỉ 21.

Theo TTVH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cam-dong-voi-cau-chuyen-tinh-yeu-duoc-vi-nhu-co-tich-the-ki-21-128560/