Cảm động trước tình cảm mẹ con của cô chó Lara và các con
Bị chủ bỏ rơi và gần như sắp chết vì đói, nhưng chú chó pitbull - loài chó mang tiếng xấu vì hung hăng, nguy hiểm vì sẵn sàng tấn công con người lại hạ mình xuống để có thể bảo vệ những đứa con nhỏ.
Được biết, chú chó pitbull này có tên là Lara. Chú được phát hiện trong tình trạng bị buộc vào gốc cây ngoài cảng Nafplion ở Hy Lạp. Chú không được ăn uống nhiều ngày liền, cũng không ai dám đến gần vì lo sợ tính hung hăng của chú lại bộc phát.
Nhiều người đi đường không biết Lara đã ở đây từ bao giờ và cũng không biết chú đang mang thai. Dù bị bỏ rơi và xa lánh nhưng Lara vẫn thành công trong việc sinh và bảo vệ những đứa con của mình.
Lara đã tìm mọi cách để chăm sóc con dù không có đủ thức ăn cho chúng, chú cố gắng gom thật nhiều lá cây non để con mình có thể ăn qua ngày, nhưng tiếc thay chú chó nhỏ nhất đã không thể sóng sót trong điều kiện thiếu thốn như vậy.
May mắn đã không bỏ rơi Lara, khi các nhân viên cứu hộ đã phát hiện ra cả nhà chú. Nhưng khi đến nơi, họ mới biết Lara bị mất nước và suy dinh dưỡng trầm trọng, trong khi đàn chó con vẫn chơi đùa vui vẻ.
Cuối cùng mẹ con Lara cũng được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Ban đầu, Lara khá nhút nhát với người chủ mới. Nhưng dần dần, Lara cũng hồi phục và cảm nhận được tình thương yêu của người nhận nuôi mình nên đã sống vui vẻ hơn. Giờ đây, mẹ con Lara đã được an toàn và phát triển bình thường.
Ảnh: Internet
Giống chó của giới nhà giàu Trung Quốc bị xua đuổi và dọa giết vì... phá làng phá xóm