Cái kết đau đớn của người đàn ông lỡ dại chê đồ ăn vợ nấu không ngon

Khi thưởng thức bữa ăn sáng, người chồng tỏ ra không hài lòng và chê bữa ăn sáng vợ nấu không ngon. Ngay sau đó, người chồng liền lĩnh ngay một phát đạn vào đầu.

Vào ngày 4/5/2018, Rachel Aarold Eutsey, 36 tuổi đã bị cảnh sát thành phố Fayette, bang Pennsylvania (Mỹ) bắt giữ sau khi dùng súng bắn chồng - John Maki, 29 tuổi.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được cuộc gọi của Rachel Aarold Eutsey. Ở đầu dây bên kia, người phụ nữ nói rằng cô vừa bắn vào đầu chồng mình. Thời điểm đó, John đang nằm trên sàn và gần như không thở được.

Cảnh sát và lực lượng cấp cứu lập tức có mặt tại hiện trường. Trong khi Rachel bị bắt giữ, một chiếc trực thăng y tế đã đưa John đến bệnh viện ở Pittsburgh trong tình trạng nguy kịch.

Rachel Aarold Eutsey.

Theo điều tra của cảnh sát thì Rachel Eutsey và chồng sống cùng cô con gái 8 tháng tuổi tại nhà số 398 đường Imel. Vào buổi tối trước hôm xảy ra vụ việc, Eutsey khai với cảnh sát rằng cô và chồng đã lái xe chở theo con gái đi mua cocain về sử dụng. Khi trở về nhà, hai vợ chồng đã cùng nhau sử dụng cocain trước khi đi ngủ.

Vào buổi sáng hôm sau, Eutsey dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng, là món cháo bột yến mạch, cho chồng.

Tuy nhiên khi thưởng thức bữa ăn sáng, Maki đã không hài lòng và chê trách vợ vì bữa ăn sáng không ngon. Tranh cãi đã nổ ra giữa hai người. Trong lúc tức giận, Eutsey vớ lấy khẩu súng trong phòng bắn vào đầu chồng.

Cô con gái 8 tháng tuổi của cả hai cũng có mặt trong phòng khi sự việc xảy ra.

Rachel Aarold Eutsey hầu tòa với tội Giết người.

Eutsey phải ra tòa với các tội danh gồm cố ý giết người, tấn công nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho trẻ em, tàng trữ, sử dụng trái phép chất gây nghiện.

Như Ca (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cai-ket-dau-don-cua-nguoi-dan-ong-lo-dai-che-do-an-vo-nau-khong-ngon-172221221154538054.htm