Cái giá phải trả cho kẻ vận chuyển 2kg ma túy

Thích chơi bời, lêu lổng hơn làm việc kiếm sống đã khiến Phan Văn An (sinh năm 1992, trú tại phường 16, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh) 'dính' nghiện ngập rồi lang bạt khắp nơi để rồi sa vào con đường phạm tội lúc nào không hay. Phải nhận mức án cao nhất của pháp luật cho hành vi vận chuyển trái phép 2kg ma túy tổng hợp dạng methamphetamine, Phan Văn An thấm thía hơn tội lỗi nghiêm trọng của mình gây ra cho cộng đồng và xã hội.

Bị cáo Phan Văn An tại phiên tòa xét xử ngày 27/4/2023. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Đã gần 2 tháng kể từ ngày Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt Phan Văn An mức án tử hình vì hành vi vận chuyển trái phép 2kg ma túy tổng hợp dạng methamphetamine. Qua giai đoạn sốc tâm lý, Phan Văn An đã dần chấp nhận thực tế và hiểu rằng, dù có kháng cáo thì mức án cũng không thay đổi vì số lượng ma túy quá lớn. Dù vậy, cũng như bất cứ tử tù nào khác, những ngày chờ thi hành án là vô cùng nặng nề nhưng cũng là thời gian để ăn năn, suy nghĩ lại lầm lỗi của mình. Cũng bởi thích chơi bời, giao du với đám bạn xấu, Phan Văn An từ tập tành sử dụng đến “không thể sống thiếu ma túy”.

Đầu năm 2022, Phan Văn An từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế thuê phòng ở chung cư Aranya (phường Xuân Phú, thành phố Huế) để sinh sống. Trong thời gian này, An quen biết với một đối tượng tên là Đồng nhưng không rõ nhân thân lai lịch. Mỗi khi gặp ở quán nhậu, Đồng luôn tỏ ra là người “có tiền”, sẵn sàng chi cho các cuộc vui. Đồng cũng nhiều lần úp mở việc vì sao mình có tiền thoải mái nhậu nhẹt thay vì vất vả đi làm vẫn “kiếm bạc cắc”. Là người sử dụng ma túy lâu năm, Phan Văn An hiểu rằng, Đồng đang nói tới điều gì. Chiều 3/9/2022, trong lúc cùng ăn nhậu, Đồng đặt vấn đề nhờ An nhận giúp một gói ma túy được vận chuyển vào thành phố Huế bằng xe ô tô khách, sau khi xong việc, Đồng sẽ cho An mượn 140 triệu đồng để mở quán ăn.

Biết rằng việc vận chuyển ma túy nếu bị lực lượng chức năng phát hiện sẽ phải trả giá đắt, thế nhưng nghĩ đến số tiền 140 triệu đồng nên Phan Văn An đồng ý. Người đàn ông tên Đồng giao cho Phan Văn An một chiếc điện thoại di động để liên lạc trong quá trình nhận ma túy. Đồng nói với Phan Văn An, khi nhận được ma túy thì đưa về nơi thuê trọ cất giấu trước và Đồng sẽ cho Phan Văn An biết địa điểm giao lại gói ma túy sau. Sau đó, Đồng ra về, còn Phan Văn An tiếp tục đến một quán nhậu khác ở đường Chu Văn An (thành phố Huế) ăn nhậu với một người bạn khác trong khi chờ điện thoại giao dịch.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, có người gọi điện thoại hẹn Phan Văn An đến ngã 3 cầu Tuần (thuộc thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thành phố Huế) nhận hàng nên y điều khiển xe mô tô đến đứng chờ ở điểm hẹn.

Đến 23 giờ 20 phút cùng ngày, khi xe ô tô khách biển số 36B 41xx dừng cách đầu cầu Tuần một đoạn, Phan Văn An tiến tới và nhận từ phụ xe giao một hộp giấy được dán kín bằng băng keo, bên ngoài có dòng chữ “Anh Đồng, thành phố Huế, số điện thoại...”. Khi An nhận gói hàng và chuẩn bị rời đi thì bị lực lượng của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP); Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Thừa Thiên Huế; Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Bình và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt quả tang. Kết quả giám định, 2 gói tinh thể có trong hộp giấy là ma túy, loại methamphetamine, tổng khối lượng khoảng 2kg.

Ngày 27/4 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến xét xử vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Phan Văn An. Điểm cầu trung tâm phòng xét xử trực tuyến là trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, điểm cầu thành phần tại trại tạm giam Công an tỉnh. Không có người thân nào của Phan Văn An đến dự phiên tòa. Thực ra, Phan Văn An cũng đã xác định trước được điều này vì biết rằng, việc đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Huế rất tốn kém, trong khi người thân lại có hoàn cảnh khó khăn. Phan Văn An chỉ mong rằng, những ngày chờ thi hành án sẽ được một lần gặp lại người thân.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Phan Văn An thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Được nói lời sau cùng, Phan Văn An nói lời xin lỗi gia đình và mong Hội đồng xét xử áp dụng mức án nhẹ nhất trong khung hình phạt để có cơ hội hoàn lương. Tuy nhiên, sau khi nghị án, xét về tính chất, mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Phan Văn An về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Phan Văn An là một trong những mắt xích quan trọng trong Chuyên án A2-322 do Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung xác lập, phối hợp với BĐBP và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ An triệt phá thành công. Trải qua 3 lần đấu tranh, mở rộng, lực lượng đánh án đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ tang vật gồm: 37.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg ma túy dạng đá.

Ngày 29/4/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Trần Hoàng Minh Nhật (sinh năm 1997, trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế; bị lực lượng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, BĐBP và Công an Quảng Trị bắt ngày 23/5/2022 khi vận chuyển trái phép 1.785,82g methamphetamine) với mức án tử hình vì tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Các đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Tất Hùng (sinh năm 1976, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An); Lobouaphone Maichanh (sinh năm 1996, quê quán: Huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) và Southammavong Zaloun (sinh năm 1999, quê quán: Huyện Pắc Chen, Viêng Chăn, Lào) cũng đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can vì hành vi mua bán, tàng trữ 18.000 viên ma túy tổng hợp. Chắc chắn, những kẻ gieo rắc “cái chết trắng” này sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cai-gia-phai-tra-cho-ke-van-chuyen-2kg-ma-tuy-post462558.html