Cái giá của “Hoa hậu”: Vô giá hay….?

(Công lý) - Bước vào con đường Hoa hậu, con đường ấy màu hồng hay màu xám, giá trị mà danh xưng “Hoa hậu” có giá bao nhiêu, vô giá hay vô giá trị, điều đó do chính người đội vương miện Hoa hậu quyết định.

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên dính một loạt scandal từ khi đăng quang

Ngày 15/7, một Hội đồng xem xét xử lý scandal mới đây của đương kim Hoa hậu Việt Nam (HHVN) Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã được Báo Tiền Phong thành lập. Tại thời điểm đó, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi tất bật chuẩn bị các khâu cuối cùng cho Vòng chung khảo phía Bắc HHVN 2016 diễn ra tối 17/7.

Nói vậy để thấy, bê bối của các người đẹp giờ đây đã không còn là chuyện “trà dư tửu hậu” của đám nhân viên công sở mỗi giờ ăn trưa hay ở quán trà đá, chuyện bàn ra tán vào của mấy người… rỗi hơi, mà dù có nói đi nói lại thì vấn đề cũng không được giải quyết. Và, như lời Trưởng BTC HHVN - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, ông Lê Xuân Sơn đã phải nhận quá nhiều cuộc điện thoại từ báo chí mong muốn BTC tìm ra hướng giải quyết.

Nước mắt và đắng cay

Ánh hào quang lấp lánh trên chiếc vương miện cao quý giúp người đội nó như được tỏa sáng hơn. Thế nhưng, để đạt được và khi đã mang chiếc vương miện ấy thì người đẹp cũng phải trải qua không ít đắng cay và tủi nhục.

Thứ nhất, để đạt được nó, người đẹp phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. Đấu trường sắc đẹp đầy cam go, tranh giành, đấu đá như thế nào thì có lẽ không còn quá xa lạ với công chúng (thậm chí những gì mà người đẹp công khai trên mặt báo còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với thực tế).

Những ngày tham gia trong ngôi nhà chung dành cho các thí sinh tham gia cuộc thi HHVN là những ngày các người đẹp phải thay đổi mọi thói quen sinh hoạt, phải tự thích nghi với môi trường mới, những con người mới, phải làm quen với lịch tập luyện dày đặc. Những cô gái đang tuổi ăn tuổi ngủ sẽ không thể ngủ nướng, cũng không thể vô tư làm tất cả những điều mình thích như khi ở nhà…

Làm Hoa hậu đồng nghĩa là phải chấp nhận sống chung với scandal, từ tự tạo cho đến "trên trời rơi xuống"...

Cuộc thi HHVN 2016 sắp đi đến chặng đường cuối cùng. Chiếc vương miện có giá trị 2,2 tỷ đồng sắp được trao lại cho người đẹp nhất cuộc thi. Chặng đường 2 năm nghĩa vụ đầy sóng gió của HHVN 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên tưởng như sẽ kết thúc có hậu, thì bỗng nhiên bê bối liên tiếp xảy đến với cô… Hết dính scandal phì phèo hút thuốc lá, Kỳ Duyên lại lộ clip say xỉn trong quán bar.

Thứ hai, mang vương miện Hoa hậu đồng nghĩa với việc người đẹp sẽ gánh trọng trách (ít nhất là 2 năm nghĩa vụ) đối với xã hội. Và thứ ba, ngay từ khi trở thành hạt nhân tỏa sáng trong cuộc thi, ngay từ khi đội chiếc vương miện trên đầu, ngay khi thêm vào trước tên khai sinh hai chữ Hoa hậu và nhận sự tung hô của truyền thông, công chúng, người đẹp đã tự mình chấp nhận bước vào cuộc chơi Người nổi tiếng với đủ thị phi, gièm pha, soi mói. Paparazi đeo bám xung quanh. Thời đại smartphone và mạng xã hội, chỉ cần một bức ảnh tung lên internet, vài phút sau đã có thể trở thành đề tài hot trên mặt báo.

Vậy nên, nhiều người đẹp “vô tư” và muốn sống đúng cái Tôi của mình, khi “lỡ may” dính phải bê bối và bị chỉ trích, lên án thì sau đó phản pháo rằng “Tại sao tôi không có quyền sống đúng với con người mình? Tôi cũng như mọi người thôi mà. Hãy ngừng soi mói cuộc sống cá nhân của tôi!”… Và, bên cạnh việc tự mình, mượn truyền thông, hoặc pháp luật để đáp trả dư luận, thì “tâm thư xin lỗi” là một cách làm phổ biến hiện nay của nhiều người nổi tiếng.

Nhưng… được

Bên cạnh nước mắt, tủi nhục, đắng cay, các cuộc thi sắc đẹp nói chung, cuộc thi HHVN nói riêng, mang lại cho người đẹp “nhiều” như thế nào, thì có lẽ không cần phải nói. Đặc biệt, với những Hoa hậu (hoặc những thí sinh nổi bật trong cuộc thi) có ý định tham gia showbiz, điều này sẽ giúp nâng giá catse sự kiện, cũng như có nhiều cơ hội tốt hơn trong nghề nghiệp của mình.

Tính đến thời điểm này, công chúng khá ấn tượng với cô Hoa hậu cao kều Mai Phương Thúy. Đăng quang hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy từng khiến công chúng thất vọng khi liên tiếp vướng phải scandal. Tuy nhiên, cô gái với sắc đẹp không được đánh giá cao ngày nào đã cải thiện được hình ảnh khi thay đổi phong cách thời trang và đạt được những thành tựu đáng nể trong kinh doanh .

Trong 2 năm đương kim hoa hậu, Mai Phương Thúy đã đi nhiều nơi, tham gia nhiều hoạt động có tác động tích cực đến cộng đồng. Theo ước tính, tổng chi phí người đẹp dành ra để thực hiện các hoạt động từ thiện lên đến 10 tỷ đồng. Ngoài ra, cô cũng là đại sứ thiện chí cho nhiều chương trình mang tính cộng đồng như Chương trình đi bộ kêu gọi ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học, hay Đại sứ thanh niên Hoa hậu của Operation Smile Việt Nam…

Mai Phương Thúy được đánh giá là một Hoa hậu thành công cả về nhan sắc và sự nghiệp

“Người đẹp thời nào cũng có. Người đẹp ngày càng được hoàn thiện hơn theo sự phát triển của xã hội. Đồng thời cũng phức tạp hơn, khó lường hơn, ẩn chứa nhiều cái hay cái dở hơn”.

“Ông trùm Hoa hậu”, nhà báo, nhà thơ Dương Kỳ Anh

Không chỉ có vậy, hình ảnh của người đẹp sinh năm 1988 còn phủ sóng rộng khắp trong các hoạt động quảng cáo, điện ảnh, âm nhạc cùng nhiều bộ ảnh nghệ thuật có chiều sâu. Tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Mai Phương Thúy đã tích lũy được khối tài sản kếch xù từ việc kinh doanh và các hoạt động giải trí .

Mai Phương Thúy hiện đã rút khỏi giới giải trí và tập trung cho những dự án kinh doanh của bản thân. Tuy nhiên, cô vẫn khá đắt show event hay làm giám khảo cho các cuộc thi nhan sắc với hình ảnh xinh đẹp, hiện đại và thời thượng hơn rất nhiều so với thời điểm là thí sinh cuộc thi HHVN 2016. Ít xuất hiện, nhưng Mai Phương Thúy luôn trở thành tâm điểm và sự chú ý của truyền thông khi nhận lời tham gia bất kỳ sự kiện nào.

Ai có quyền định “giá”?

Đêm chung kết cuộc thi HHVN 2016 dự kiến diễn ra vào ngày 28/8/2016 tại TP.HCM. Chiếc vương miện cao quý được gắn 63 viên ngọc trai và 3.260 viên đá sapphire lấp lánh, một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, sẽ có chủ nhân mới. Và, vào thời khắc được xướng tên ở vị trí cao nhất của cuộc thi, người đẹp ấy sẽ chính thức bước vào con đường mới - con đường mang tên Hoa hậu…

Chiếc vương miện HHVN 2016 có giá trị 2,2 tỷ đồng. Song ai là người có quyền định đoạt giá của chiếc vương miện ấy? Ban tổ chức. Hẳn rồi. Song suy cho cùng, chiếc vương miện cũng chỉ là vật vô tri vô giác. Hai chữ hoa hậu dù sao cũng chỉ là một danh xưng dành cho người đạt vị trí cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp, và cũng chẳng khác gì người đạt ngôi vị đầu bảng cuộc thi học sinh giỏi hay thể thao … mà thôi.

Cận cảnh chiếc vương miện HHVN 2016 trị giá 2,2 tỷ đồng. Ảnh: CL.

Thêm vào trước tên khai sinh hai chữ Hoa hậu, bước vào con đường của một Hoa hậu, con đường ấy màu hồng hay màu xám, giá trị mà danh xưng “Hoa hậu” có giá bao nhiêu, vô giá hay vô giá trị, điều đó do chính người mang nó quyết định. Bởi, chúng ta sinh ra, mỗi người đều có quyền quyết định con đường đi của chính mình, và cần chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Chẳng ai có thể sống thay hay quyết định cuộc đời của ai. Mang danh xưng Hoa hậu hay không mang danh xưng hoa hậu thì người đẹp trước hết vẫn là một NGƯỜI!

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/giai-tri/hoa-hau/cai-gia-cua-hoa-hau-vo-gia-hay-164040.html