Cái chết oan uổng

Rạng sáng 12-11, người dân khối phố 3 (P. Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đang ngủ say bỗng giật mình bởi tiếng la hét phát ra từ phía nhà anh Nguyễn Đình Lợi (1978). Khi mọi người chạy đến thì thấy anh Lợi nằm sóng soài trên nền sân, máu từ vết thương ở ngực đang chảy mạnh. Ngay lập tức, anh Lợi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Lợi đã tắt thở khi chưa kịp đến bệnh viện.

CQĐT khám nghiệm hiện trường vụ án.

CQĐT khám nghiệm hiện trường vụ án.

Anh Nguyễn Đình Lợi là bác sĩ, đang công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam). Là người hiền lành, chưa bao giờ gây sự với ai nên cái chết của anh khiến nhiều người hoang mang, bàn tán. Về phía gia đình nạn nhân, sau khi trấn tĩnh đã báo cho mọi người biết hung thủ gây ra cái chết của anh Lợi không ai xa lạ, chính là Nguyễn Xuân Thắng (1972, anh ruột nạn nhân). Sau khi đâm em tử vong, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CATX Điện Bàn có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bên cạnh đó, một tổ công tác khác lần theo dấu vết tiến hành truy xét hung thủ. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 19 giờ cùng ngày, Nguyễn Xuân Thắng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trốn tại khu vực chợ Miếu Bông (thuộc xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Qua đấu tranh khai thác, Thắng đã thừa nhận hành vi của mình.

Nguyễn Xuân Thắng tại CQĐT.

Sa đọa vì rượu

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tối 11-11, sau khi uống rượu say, Nguyễn Xuân Thắng về nhà cãi nhau với vợ là chị Nguyễn Thị Kim Oanh (1969). Thấy chồng đầy hơi men, biểu hiện hung dữ nên chị Oanh lên tầng 2 để lánh mặt. Thế nhưng, Thắng vẫn không chịu đi ngủ mà tiếp tục đi tìm vợ để gây sự. Trước tình thế đó, chị Oanh gọi điện cho bà Nhàn (mẹ chồng, nhà ở bên cạnh) nhờ bà Nhàn ra mở cổng để chị chạy qua tạm lánh. Thấy vợ chạy ra khỏi nhà, Thắng chạy theo và lớn tiếng yêu cầu bà Nhàn không được mở cổng.

Đến 23 giờ cùng ngày, anh Lợi đi làm về nghe Thắng to tiếng hỗn hào với mẹ và chị dâu liền vào can ngăn, khuyên Thắng đi ngủ. Thế nhưng Thắng không nghe mà còn cho rằng Lợi can thiệp vào việc riêng của gia đình mình. Do vậy, Thắng chuyển sang gây sự với em trai. Sau một hồi cãi vã, xô xát, Thắng rút dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào ngực trái của Lợi khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Thắng lấy xe máy bỏ trốn, còn anh Lợi, dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Lợi bị 2 vết đâm, trong đó có 1 vết thủng tim gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, CQĐT thu giữ hung khí gây án là con dao nhọn.

Qua tìm hiểu được biết, trong khi các chị và em trai học hành đỗ đạt, có địa vị trong xã hội thì Thắng chỉ ham chơi, quậy phá. Cách đây 15 năm, Thắng bị đi tù vì tội “Trộm cắp tài sản”. Ra tù, Thắng tu chí làm ăn, cưới vợ rồi sinh được một con trai. Vợ buôn bán ở chợ tại Hội An, Thắng làm nghề chạy xe ôm. Năm 2010, Thắng được anh Lợi xin vào làm nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam gần nhà, cũng là nơi Lợi công tác. Sau thời gian làm ăn dành dụm, năm 2015, Thắng cùng vợ mở nhà nghỉ mang tên Đông Đô ngay trên khu đất đang ở để tạo thêm nguồn thu nhập. Cũng từ đây, Thắng bắt đầu thay đổi tính nết, sa vào rượu chè và ngày càng sa đọa. Hễ cứ rượu say là Thắng về nhà kiếm chuyện gây gổ với vợ con. Đặc biệt, khoảng 3 tháng nay, Thắng tập tành sử dụng ma túy đá. Để có ma túy, Thắng nhiều lần đòi vợ đưa tiền nên hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Hàng xóm láng giềng cũng từng được chị Oanh chia sẻ về sự tha hóa quá nhanh của Thắng. Tuy vậy, không ai ngờ rằng hậu quả của sự tha hóa đó xảy ra khủng khiếp đến như vậy.

Ngày 15-11, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Thắng về hành vi “Giết người”. “Thắng là đối tượng sử dụng ma túy đá, cỏ Mỹ. Hiện CQĐT đang xác định thời điểm gây án đối tượng này có bị “phê” ma túy hay không để làm rõ nguyên nhân” - Đại tá Nghiệp thông tin.

B.B - T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_157748_ca-i-che-t-oan-uo-ng.aspx