Cái chết của mẹ đơn thân sau khi đi bar: Bộ hài cốt cháy đen

Hơn 1 tuần kể từ khi mất tích, hài cốt cháy đen của người mẹ 3 con được tìm thấy trong một khu rừng.

Khi Heather Young quyết định đi thăm bạn trai và con gái của anh, cô không thể ngờ rằng đây sẽ là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời mình.

Brenton Walker (phải) đã sát hại Heather Young trong cơn thịnh nộ.

Cơn thịnh nộ chết người

Khi đối mặt với tất cả bằng chứng được tìm thấy tại nhà mình, Brenton Walker cuối cùng đồng ý khai toàn bộ sự thật liên quan tới sự mất tích của người mẹ 3 con Heather Young. Người đàn ông 55 tuổi này thừa nhận sát hại Heather trong cơn thịnh nộ.

Theo lời khai của Brenton, khi đưa Heather về tới nhà mình, cô liên tục nói về bạn trai và cuộc tranh cãi giữa họ, trách móc bạn trai đã khiến chuyến đi của cô thành ra tồi tệ. Brenton cho biết, điều này khiến anh ta từ khó chịu dần trở nên tức giận khi nhớ tới vợ cũ và một số người phụ nữ khác anh ta từng cặp kè. Họ cũng từng giống Heather lúc này.

Brenton nói rằng, dù không có chủ ý nhưng lúc đó đã cầm khẩu súng bắn vào chân Heather. Brenton khẳng định sau đó đã giúp bà mẹ 3 con băng bó vết thương, nhưng rồi Heather đột nhiên vớ lấy cây gậy tấn công anh ta và chạy ra ngoài. Không suy nghĩ nhiều, Brenton bắn 2 phát về phía người phụ nữ đang cố gắng trốn thoát khiến cô tử vong.

Để che giấu tội ác, Brenton đặt xác Heather vào hố trước nhà rồi đốt thi thể trong 18 giờ. Nhưng như vậy cũng chưa khiến người đàn ông 55 tuổi này dừng lại. Anh ta sau đó tiếp tục phân xác thi thể đã cháy đen của Heather rồi mang đi phi tang. Tuy nhiên, kẻ sát nhân không hề biết vài mẩu xương nhỏ cùng cúc áo, cúc quần và đồ nữ trang của nạn nhân vẫn nằm lẫn trong đống tro tàn.

Ban đầu Brenton không chịu khai vị trí vứt những phần thi thể của Heather. Nhưng sau đó người đàn ông đồng ý đưa cảnh sát tới nơi giấu xác.

Bộ hài cốt cháy đen trong rừng

Vào ngày 9/8/2016, hơn 1 tuần kể từ khi Heather mất tích, hài cốt cháy đen của cô được tìm thấy trong một khu rừng cách nhà Brenton khoảng 3km ở Millersburg, Michigan. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị bắn 2 lần bằng một khẩu súng trường cỡ nòng 22, sau đó bị đốt cháy và bị phân xác.

Tháng 5/2017, Brenton nhận tội giết người cấp độ 2 trong cái chết của Heather Young vào tối 30/7/2016 và sử dụng súng trái phép. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Brenton bị tuyên án 2 năm tù vì tội sở hữu vũ khí trái phép, 70 năm tù vì tội giết người cấp độ 2.

Tuy nhiên, khi bị tuyên án, bị cáo không hề tỏ ra hối hận vì hành vi man rợ của bản thân. Trong phiên tòa cuối cùng năm 2017, Brenton không xin lỗi và thừa nhận trước tòa rằng, mặc dù mới gặp Heather Young vào tháng 7/2016, nhưng trước đó anh ta đã từng nghĩ đến việc giết ai đó trong nhiều năm.

"Bây giờ, khi tôi có cơ hội thực hiện một điều gì đó mà tôi đã biết từ lâu rằng mình có khả năng làm, tôi cảm thấy thật tuyệt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn thế trong cuộc đời", Brenton nói.

Người đàn ông cho biết, lý do anh ta chọn Heather làm nạn nhân là vì cô ấy khiến anh nhớ đến vợ cũ và những người phụ nữ khác đã xử sự không đúng đắn với mình.

Sau phiên tòa, cha của nạn nhân nói rằng ông sẽ đấu tranh để bang Michigan khôi phục án tử hình, bởi đó là hình phạt thích đáng nhất đối với những kẻ sát nhân man rợ như Brenton.

Theo hồ sơ nhà tù, Brenton hiện vẫn bị giam giữ tại Cơ sở Cải huấn Richard A. Handlon ở Ionia, Michigan. Thời gian sớm nhất anh ta có thể được xét ân xá là vào năm 2063.

(Hết)

------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 12/9 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Thecinemaholic, Ibtimes)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cai-chet-cua-me-on-than-sau-khi-i-bar-bo-hai-cot-chay-en-a625819.html