Ca sĩ Thúy Uyên tự nhận mình là con dâu “hư hỏng”

(Phunutoday) - Nhắc đến ca sĩ có làn da nâu Thúy Uyên thuộc nhóm nhạc Techno, người ta nhớ ngay đến bà bói cao kều có cái tên đặc biệt Bích Vân “Jenda” trong bộ phim truyền hình gây được nhiều sự chú ý của công chúng: “Cô gái xấu xí”.

Vai diễn với tính cách bướng bỉnh, bản năng và thẳng tính ấy cũng phần nào chính là con người thật của Thúy Uyên. Ít ai biết rằng, đằng sau sự nghiệp ca hát và vai diễn ấn tượng trên màn ảnh, chị là một cô con dâu rất được mẹ chồng cưng chiều dù mải ham chơi đến nỗi 9 năm sau khi kết hôn mới chịu sinh cháu nội cho bà bế ẵm.

Mối duyên diễn xuất

Mê điện ảnh từ nhỏ nhưng lại theo nghiệp ca hát và thể dục nghệ thuật, cho đến trước khi được đạo diễn Minh Chung mời thủ vai bà bói Bích Vân thì việc diễn xuất trước ống kính vẫn chỉ là khát khao của thành viên nhóm nhạc Techno cá tính này. Dù là cháu ruột của đạo diễn Lê Cung Bắc nhưng không muốn “nhờ vả” người thân để có được vai diễn một cách “gượng ép” nên Thúy Uyên quyết định để mối duyên với nghệ thuật thứ 7 tự đến với mình.

Chị chăm chỉ, bằng lòng với việc rèn luyện thể dục nghệ thuật (múa bóng và vòng lụa), vừa học đàn mandolin, rồi trở thành huấn luyện viên tại CLB Thiếu nhi quận 1 – Tp. HCM. Tới năm 16 tuổi, chị làm diễn viên múa tại Đoàn Ca nhạc nhẹ Sài Gòn và đến khi 17 tuổi, Thúy Uyên đã đảm đương được vai trò biên đạo múa (múa hiện đại) cho Nhà hát Hòa Bình.

Cùng với đó, chị bắt đầu nổi đình đám khi cùng với cô bạn gái thân Kỳ Phương thành lập nhóm nhạc Techno, góp mặt trong làng ca hát.

Rồi như sự sắp đặt của số phận - điều gì đến ắt sẽ đến, cùng một lúc, Uyên nhận được hai lời mời tham gia đóng phim “Linh lan trắng” và “Cô gái xấu xí”. Sau khi đọc kỹ hai kịch bản, chị quyết định chọn Bích Vân bởi thấy… nhân vật này có làn da nâu bóng y như bề ngoài của mình.

Nhận lời tham gia “Cô gái xấu xí” (với thời gian thực hiện phải kéo dài hơn 1 năm rưỡi - 169 tập), chị quyết định tách hẳn nhóm Techno (hát solo một mình) để tập trung đầu tư tâm sức cho vai diễn đầu tiên này. Với ca sĩ da nâu, đây là cơ hội quý giá và chị cần làm việc thực sự nỗ lực, nghiêm túc.

Ca sĩ Thúy Uyên

Với một vai diễn phụ không có nhiều đất diễn mà chỉ thường xuyên xuất hiện qua nhiều tập phim, đó thực sự là thử thách lớn với Uyên với kỳ vọng gây được sự chú ý của khán giả. Biết mình không “bắt mắt”, lại là lính mới toanh, không chút kinh nghiệm diễn xuất nên ngay từ đầu, Uyên nghĩ phải kiên trì tìm kiếm và tự tạo các “chiêu” ấn tượng cho mình.

Đó là các tiểu tiết trong diễn xuất lời thoại và hình thể: cần nói chậm, luôn suy nghĩ, tạo ánh nhìn xoáy, nhìn sâu để dò xét, phán đoán đối phương, bàn tay phải luôn sử dụng các ngón, đặc biệt là ngón trỏ, để “chỉ bài” và đoán trạng thái người xem bói… Tất cả những hình ảnh đó đã làm nên chân dung một bà bói Jenda vừa huyền bí, vừa pha chút nghịch ngợm, trẻ trung đến tinh ranh.

Chị đã dành nhiều thời gian đi xem bói để học được những chiêu phán đanh chắc, đầy quyền lực của thầy bói để áp dụng cho vai diễn của mình. Người quen của Uyên còn chỉ cho chị một mẹo vặt nữa là… đeo một cái nhẫn ấn tượng trên ngón trỏ để khán giả sẽ dễ quên đi phần diễn xuất, nếu có bị vụng về.

Với những đề nghị sáng tạo với đạo diễn Minh Chung về tiểu tiết trong vai diễn của mình, Uyên đã gây được ấn tượng tốt đẹp với khán giả khi biểu diễn các động tác chia bài sinh động, cách biểu cảm rất cá tính của một bà bói chốn công sở…

Sau khi “Cô gái xấu xí” được công chiếu, có lần ở Hà Nội, một người đàn ông chạy xe máy bám theo Uyên gần 2 cây số từ phố Hàng Mắm đến phố Hàng Đậu để mời Uyên về nhà cho các con anh… gặp mặt. Với chị, hạnh phúc khi được khán giả yêu quý đến như vậy thật khó gì sánh được.

Bạn tốt se tơ

Những ai yêu quý nhóm nhạc Techno hẳn là rất ấn tượng với sự phối hợp rất ăn ý của hai thành viên Thúy Uyên và Kỳ Phương trên sân khấu. Không chỉ bước chung con đường ca hát, Phương còn là bạn thân thiết với Uyên trong cuộc sống đời thường. Ít người biết rằng, ca sĩ Kỳ Phương cũng chính là bà Nguyệt se tơ để hai người bạn tốt của mình trở thành bạn đời hạnh phúc của nhau: Thúy Uyên và Văn Trường.

Số là hồi đó, Phương còn là học viên của lớp nhào lộn (CLB Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM), thì Uyên vừa dạy múa cho thiếu nhi vừa theo học lớp thể dục nhịp điệu tại CLB này. Bên lớp của Phương, có một anh chàng tên Văn Trường ngầm để ý Thúy Uyên mà không biết làm cách nào để làm quen. Trường bèn cầu cứu Kỳ Phương: “Giới thiệu cho tao đi!”.

Chẳng hiểu Kỳ Phương “mát tay” tới mức nào mà chỉ sau khi “làm mai” cho Uyên và Trường gặp gỡ có một lần thì... cả hai đã tự chủ động hẹn hò với nhau, bỏ lơ “bà mối”. Tình yêu được nuôi dưỡng và vun đắp cho đến năm 1994 thì Văn Trường chính thức đưa được nàng về dinh.

Tính đến nay, bà bói Jenda đã có gần 20 năm hạnh phúc bên người chồng mà chị luôn ví như “bờ vai rộng” – điểm tựa cuộc đời của mình. Chị bảo: “Uyên may mắn có một gia đình chồng rất lý tưởng, được chồng chiều chuộng, mẹ chồng thương yêu và rất thông cảm với nghề nghiệp của mình”.

Ca sĩ Thúy Uyên tự nhận mình là con dâu “hư hỏng”

Gần 20 năm ấy, con thuyền hạnh phúc của cặp đôi Uyên – Trường cũng từng có lúc gặp sóng lớn, chủ yếu là do ông xã của chị làm kinh doanh nên khá bận bịu, còn Uyên thì túi bụi với sự nghiệp ca hát cũng đủ chiếm hết thời gian của chị dành cho gia đình. Thậm chí, có những lúc, ca sĩ Techno đã nghĩ tới chuyện chia tay.

Mỗi lần xảy ra chuyện “bát đũa xô nhau” như vậy, Văn Trường luôn là người chủ động “nhường bước” để cả hai có cơ hội lắng dịu, bình tâm và rồi chính anh sau đó lại chủ động xóa mờ ranh giới của những bất hòa ấy, biến chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì.

Đó chính là thế mạnh của Văn Trường khi tạo cho Uyên sự dễ chịu vì anh có thể vờ như không có chuyện gì lấn cấn và vẫn chăm lo cho vợ con bình thường. Đặc biệt là từ khi có bé Nu, cả hai càng cảm thấy nên quên mình đi, tất cả dành cho con!

Làm lãnh đạo của Công ty Đồ gỗ Sài Gòn quốc tế, công việc của chồng Uyên đòi hỏi anh phải thường xuyên lên Sông Bé xem công nhân làm việc, nhưng hễ về tới nhà thì anh quấn quýt với con ngay.

Tính Văn Trường ít nói, hiền lành, chung thủy và chu đáo. Ngoài những lúc bận bịu công việc, đến giờ, anh vẫn còn giữ thói quen đưa đón Thúy Uyên đi diễn. Thúy Uyên chia sẻ: “Kinh nghiệm bản thân mình rút ra và đã làm được là: Một câu nhịn, chín câu lành. Từ ngày làm mẹ, tính của Uyên cũng đằm hơn, không nóng nảy như trước nữa. Vả lại, thấy ông xã vất vả lo cho hai mẹ con, thương quá!”.

Hồi chưa có con, Uyên có thói quen thức dậy trễ (vì diễn về khuya) thì khi sinh bé Nu, chị chủ động dành tất cả thời gian có thể cho con. Sáng nào bà bói Jenda cũng tự động dậy sớm, chuẩn bị và đưa con đến nhà trẻ rồi mới bắt tay làm công việc của riêng mình. Từ ngày có bé Nu, chị bảo mình chưa ngủ được giấc nào ngon vì bản năng người mẹ khiến chị tự dưng có ý thức lo cho con đủ điều.

Con dâu “hư hỏng”

Ít ai biết rằng, đằng sau sự nghiệp ca hát và vai diễn ấn tượng trên màn ảnh, chị là một cô con dâu rất được mẹ chồng cưng chiều dù mải ham chơi đến nỗi 9 năm sau khi kết hôn mới chịu sinh cháu nội cho bà bế ẵm.

Chị cũng là một cô con dâu cá tính khi ngay trong tháng đầu tiên “xuất giá tòng phu” đã khiến nhà chồng “sốc nặng” vì dám thay toàn bộ đồ dùng trong gia đình – điều mà gần như chưa từng có cô con dâu Việt Nam nào dám nghĩ đến, chứ đừng nói là làm thật.

Đó là lần mẹ chồng chị sang Mỹ du ngoạn gần 1 tháng, Thúy Uyên đã cùng chồng cho tất cả những bàn ghế gỗ, chai lọ, bát đĩa, quạt điện… quá đỗi cũ kỹ mà mẹ chồng giữ khư khư từ bao lâu đi theo mấy gánh đồng nát.

Trở về nhà, thấy bao nhiêu đồ dùng thân thuộc của mình đã biến mất, thay vào đó là toàn bộ đồ dùng hiện đại mà con dâu trang bị, mẹ chồng Thúy Uyên sốc nặng. Bà giận dỗi mất mấy ngày rồi sau đó lại thừa nhận là nhờ có sự thay đổi ấy mà căn nhà sáng sủa và hiện đại hẳn lên.

Thỉnh thoảng, cô con dâu “hư hỏng” Thúy Uyên – như chị tự nhận – lại gây cho mẹ chồng một cú sốc, nhưng thật may mắn là sau đó, bà lại càng yêu thương và chiều chuộng con dâu hơn. Cũng vì thế mà cô con dâu ham chơi Thúy Uyên có thể thoải mái theo đuổi sự nghiệp, hoài bão của mình mà không phải chịu bất cứ sức ép nào từ phía chồng và đặc biệt là mẹ chồng về chuyện con cái.

Ở tuổi “băm”, Thúy Uyên vẫn trẻ trung, nghịch ngợm, vô tư và vô lo, vô nghĩ như thời con gái. Đến khi sinh bé Nu – tên thật là Vũ Lê Chiêu Nghi – cho bà bế rồi mà Uyên vẫn chưa thôi ham chơi.

Nhờ được mẹ chồng yêu thương và chiều chuộng, đặc biệt là cách nghĩ của bà cũng rất thoáng, hiện đại như con dâu nên khác với cảnh những cô con dâu Việt Nam phải tất bật với việc bếp núc, chuẩn bị đón Tết của gia đình chồng, Thúy Uyên gần như chẳng có năm nào ăn Tết cùng nhà chồng ở Sài Gòn.

Thích cái se lạnh của mùa đông xứ Bắc nên cứ cuối năm, Uyên và Kỳ Phương lại lên kế hoạch chạy sô ra các tỉnh phía Bắc. Chị chia sẻ: “Năm nào tôi cũng lên kế hoạch đón Tết với gia đình, nhưng lại bể. Được cái mẹ chồng thoải mái, chịu trông con cho mình bay nhảy, chồng thì ủng hộ sở thích của vợ. Thế là an tâm!”.

Hiện nay, Thúy Uyên là giáo viên dạy hình thể cho trường JRP của Mỹ - ngôi trường dạy làm người lịch sự, xuất hiện ở Mỹ từ năm 1923 và từng đào tạo nhiều siêu sao nổi tiếng, đặt tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Công việc này không chỉ mang lại cho chị nguồn thu nhập mà còn là cơ hội hiếm hoi để chị tranh thủ rèn luyện, làm đẹp ngoại hình và trau dồi về cách ứng xử. Bà bói Jenda giờ đây điệu đàng hẳn, biết đeo khuyên tai, mặc váy đầm dài... khác hẳn với phong cách bụi phủi của chị trước đó.

Châu Anh

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/blog-nguoi-noi-tieng/nguoi-noi-tieng/201202/Ca-si-Thuy-uyen-tu-nhan-minh-la-con-dau-hu-hong-2131604/