Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng xem triển lãm Duyên tơ của nhóm 6 Cọng Lụa

Tham dự triển lãm Duyên tơ của nhóm 6 Cọng Lụa tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cảm nhận được tình cảm thân thương nhẹ nhàng giống như về bên má.

Triển lãm Duyên tơ của nhóm 6 Cọng Lụa diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (quận 3, TP.HCM).

Triển lãm Duyên tơ thu hút sự quan tâm của khán giả

Nhóm 6 Cọng lụa gồm 6 họa sĩ Nguyễn Thị Đỗ Quyên (TPHCM), Trần Thục Quyên (TPHCM), Hoàng Hồng (Quảng Bình), Tiểu Tân (Huế), Lương Hiền (Quảng Ninh), Xuân Nguyễn (Đồng Nai) thực hiện.

"Duyên tơ" đậm chất Á Đông nhưng cũng rất hiện đại

Triển lãm trưng bày 57 tác phẩm tranh lụa với kích thước lớn, thể hiện rất nhiều đề tài như chân dung, phong cảnh, tĩnh vật, vẻ đẹp con người các vùng miền, gia đình, tình yêu…

6 họa sĩ tham gia trưng bày tại Duyên tơ

Theo GS-TS Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, đây là những sáng tác mới của các tác giả thể hiện bằng nhiều bút pháp, phong cách… khác nhau để hiện tính cách cá tính riêng của từng tác giả.

Triển lãm mang nhiều phong cách, nội dung

"Những tác phẩm mang đậm chất Á Đông nhưng không kém phần hiện đại với những đề tài nóng bỏng của cuộc sống hiện nay.

Thông qua những tác phẩm, các tác giả truyền tải được những suy ngẫm sâu thẳm từ trái tim mình, những cảm xúc, thăng trầm trong quá trình sáng tạo, nghiên cứu về lụa để truyền tải đến cho người xem một thế giới rất riêng về cái đẹp, với sự huyền ảo trong trẻo tạo cho người xem cảm thấy thanh bình, nhẹ nhàng.

Tất cả những tác phẩm tham gia triển lãm là một món quà tinh thần, một thông điệp tốt lành mà nhóm họa sĩ gửi đến người thân gia đình và yêu mến nghệ thuật. Hi vọng những tác phẩm mang đến cho mọi người nhiều cảm xúc, tình yêu đối với nghệ thuật" - GS-TS Nguyễn Xuân Tiên cho hay.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ấn tượng với "Duyên tơ"

Tại triển lãm, họa sĩ Thục Quyên mang đến những bức chân dung người dân bình dị, hòa mình với đất và nước nơi họ sống; có thể là cành cây, cọng cỏ, nhánh hoa ven đường…

Ở mỗi nơi đi qua, những gì đọng lại trong chị là chất liệu sống và sáng tác, được khởi đi từ những gì bình dị nhất của từng mảnh đất.

Họa sĩ Hoàng Hồng mang đến những tác phẩm rất tinh tế. Anh đi tìm vẻ đẹp của hoa trái, sản vật nơi những vùng đất từng đi qua khai thác trên chất liệu lụa.

Họa sĩ Tiểu Tân đến với tranh màu nước gần 3 năm và tranh lụa hơn nửa năm.

Họa sĩ Đỗ Quyên trung thành với chủ đề về mối tương giao con người và thiên nhiên, tình mẫu tử thiêng liêng.

Họa sĩ Lương Hiền chọn chủ đề cây cỏ hoa lá.

Họa sĩ Xuân Nguyễn mang đến những bức tranh chân dung về những thiếu nữ, em bé từ các vùng đất Thái Nguyên, Mộc Châu, Hà Giang sau những lần chị trải nghiệm ở các vùng đất này.

Tham dự triển lãm, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cho biết bản thân thích thú khi được thưởng thức một triển lãm đầy chất thơ trong những ngày đầu năm.

"Chất liệu lụa làm cho mình có cảm giác rất thanh thoát, nhẹ nhàng gửi gắm qua đó những thông điệp rất đa dạng. Tôi cũng thấy được ở đó bức tranh tĩnh vật bên cạnh đó thì đều ngợi ca về những nét đẹp của con người cũng như là thiên nhiên.

Tôi còn ấn tượng tình cảm của những thế hệ, thấu hiểu được sự hi sinh vất vả của những người đi trước mặc dù sinh sau đẻ muộn nhưng mọi người vẫn luôn hướng về cội nguồn có những bức tranh cũng cảm thấy nó chạm được đến trái tim.

Bên cạnh đó, tôi cũng cảm nhận được những tình cảm rất đỗi thân thương nhẹ nhàng giống như về bên má, chỉ cần úp đầu trên đùi của má thì chúng ta cảm thấy mọi vất vả lo toan đều tan biến và được trở về với chính mình” – nam ca sĩ bày tỏ.

VĂN HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ca-si-nguyen-phi-hung-xem-trien-lam-duyen-to-cua-nhom-6-cong-lua-post780107.html