Ca khúc 'Thái Bình - Chuyến xe yêu thương' đôi điều cảm nhận

Ca khúc 'Thái Bình – Chuyến xe yêu thương' của tác giả Hồng Gấm, ra đời nhân sự kiện Hội doanh nhân Thái Bình Miền Nam tổ chức Chuyến xe yêu thương đưa những người con quê hương Năm Tấn có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Giáp Thìn 2024 vào ngày 1/2/2024, tại Cổng quốc lộ 1A, Khu Công viên phần mềm Quang Trung - Tp. Hồ Chí Minh.

Tác giả Hồng Gấm

Trong mỗi chúng ta, những người con xa quê hương Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung, mỗi khi nghe bài hát “Về Quê” của nhạc sĩ Phó Đức Phương, sẽ đều thấy lòng mình thật bồi hồi với bao cảm xúc khó tả. Và, ai cũng mong muốn được trở về với nơi “Chôn nhau cắt rốn” của mình để đắm mình trong những kỉ niệm của thuở thiếu thời khó có thể nào quên, nhất là vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Ở đó có biết bao nhiêu kí ức đẹp.

Trong tâm trí mỗi người chắc hẳn chẳng ai muốn rời xa quê hương của mình, nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà đành phải dứt áo ra đi mưu cầu cuộc sống. Ở họ, mặc dù xa quê nhưng nỗi nhớ, tình yêu quê hương vẫn luôn thường trực trong sâu thẳm trái tim mỗi người.

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, những người con xa quê đều mong muốn được trở về quê để đón Tết, xum vầy cùng những người thân yêu của gia đình đón một mùa xuân ấm áp. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, nhiều người con của quê hương Thái Bình mưu sinh ở Miền Nam nói riêng, cả nước nói chung, đã nhiều năm chưa được về quê đón tết cùng gia đình. Thật thương cảm biết bao!

Thấu hiểu những ước mơ cháy bỏng và khó khăn của những người con Thái Bình đang sinh sống, làm việc, mưu sinh ở Miền Nam, Hội doanh nhân Thái Bình Miền Nam, một tổ chức Hội non trẻ mới được thành lập, đã mạnh dạn tổ chức Chương trình “Thái Bình – Chuyến xe yêu thương” để đáp ứng niềm mong ước của những người con quê hương Thái Bình được trở về quê đón Tết, xum vầy cùng gia đình.

Hiểu, cảm nhận và trân quý việc làm nghĩa tình của Hội doanh nhân Thái Bình Miền Nam khi tổ chức Chương trình “Thái Bình – Chuyến xe yêu thương”, doanh nhân Hồng Gấm, CEO Công ty VITEC Miền Nam - chuyên phân phối các sản phẩm chống thấm và hóa phẩm xây dựng Vitec khu vực phía Nam, có địa chỉ tại 8B Thủy Lợi, P. Phước Long A, Tp. Thủ Đức, một người con của quê hương Quỳnh Phụ, Thái Bình, rất xúc động đã sáng tác ca khúc “Thái Bình – Chuyến xe yêu thương”.

Tác giả viết “Mình cùng nhau về quê hương trên chuyến xe đầy yêu thương tay nắm tay về Thái Bình…”. Lời bài hát với âm hưởng nhẹ nhàng, tha thiết nêu bật tinh thần đoàn kết của các cá nhân, mạnh thường quân, doanh nhân,…đã chung sức, chung lòng tạo nên “Chuyến xe đầy yêu thương” để mọi người có cơ hội “tay nắm tay” về quê vui xuân, đón tết. Âm hưởng lời hát vang lên, trước mắt tôi hiện ra khung cảnh những người ông, người bà, người cha, người mẹ,…nói cười tíu tít, ánh mắt rạng niềm vui, hạnh phúc khi “tay nắm chặt tay” người thân thương của mình về quê. Trước mắt tôi hiện ra, trong cái tiết Xuân se lạnh ở miền quê lúa Thái Bình khi những cánh hoa đào đang chúm chím khoe hương sắc trong vườn, ngoài sân, trong nhà, những ánh mắt của người thân đang hướng ra ngoài ngõ ngóng chờ người phương xa trở về. Và, tất cả vỡ òa trong niềm hạnh phúc khôn tả khi người thân yêu của mình xuất hiện bằng xương, bằng thịt chứ không phải xuất hiện trên cái màn hình điện thoại be bé ở nơi xa xôi gọi về. Những cái bắt tay nồng ấm, những vòng tay ôm siết chặt sau bao ngày xa cách ẩn chứa bao niềm nhung nhớ bây giờ mới được thỏa nỗi mong chờ! Thật ấm cúng, hạnh phúc biết nhường nào!

Những hình ảnh thân thương ấy đã cho ta thấy “Thái Bình - Chuyến xe yêu thương” chứa đựng biết bao tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái của biết bao cá nhân, mạnh thường quân, doanh nhân đối với những người đồng hương có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Nhường cơm sẻ áo” mà ông cha ta đã truyền dạy. Những tấm lòng nhân ái ấy đã giúp những người con quê hương Năm Tấn, sau bao năm xa quê được ngắm nhìn những “Quê hương em lúa xanh mênh mang”, “Quê hương anh chiếu hoa xinh xinh” để rồi từ đó “Se duyên dệt nên bao mối tình”.

Mùa Xuân là mùa của sự sinh sôi nảy lộc, mùa của niềm tin và hy vọng, mùa của những khát khao vươn tới tương lai, mùa của tình yêu đôi lứa – mùa cưới, vì thế, Chuyến xe yêu thương mang biết bao tâm tình của các cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp đang sinh sống, làm việc tại Miền Nam và trên mọi miền tổ quốc đã sẻ chia khó khăn cùng những người đồng hương để họ được “vui xuân trong nắng mai lung linh”, “nhà nhà vui hân hoan gói bánh chưng rộn ràng”, “ấm êm tình thân của người con đất Thái Bình”,…

Ca khúc “Thái Bình – Chuyến xe yêu thương” của tác giả Hồng Gấm, ra đời nhân sự kiện Hội doanh nhân Thái Bình Miền Nam tổ chức Chuyến xe yêu thương đưa những người con quê hương Năm Tấn có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Giáp Thìn 2024

Thật hạnh phúc biết bao nhiêu khi được đón Tết đầm ấm cùng những người thân thương trong gia đình. Những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt, những lời chúc mừng năm mới, những tiếng nói cười rộn rã với ánh mắt rạng ngời niềm vui đã xua tan bao nỗi mong chờ, bao nỗi nhọc nhằn của những tháng năm xa quê để cùng nhau sum vầy đón năm mới đong đầy hạnh phúc, bình yên.

Bài hát “Thái Bình – Chuyến xe yêu thương” là tiếng lòng của tác giả, nhưng cũng là tiếng lòng của tất cả các cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, của những người con quê hương Thái Bình xa quê, bởi “…nơi có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua, đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dầu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo liều tranh mái xiêu. Kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ tôi,…” mà nhạc sĩ Phó Đức Phương nhắn nhủ trong ca khúc “Về quê” của mình.

Trong thi phẩm “Quê hương”, Nhà thơ Đỗ Trung Quân, đã đặt câu hỏi tu từ “Quê hương là gì hả mẹ/ Mà cô giáo dạy hãy yêu?/ Quê hương là gì hả mẹ/ Ai đi xa cũng nhớ nhiều?...”. Quê hương là nơi đã sinh ra, nuôi dưỡng, chăm bồi chúng ta trưởng thành. Quê hương là những bờ xôi bãi mật nuôi ta khôn lớn. Quê hương là những lời ru êm đềm của những người bà, người mẹ, người chị,…đưa ta vào giấc ngủ êm đềm với bao giấc mơ đẹp. Quê hương là nơi chắp cánh cho ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa. Bởi thế, nhớ quê là nỗi nhớ thường trực của những người con xa xứ, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Bởi thế, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mỗi người con Thái Bình xa quê lại càng thêm nỗi nhớ da diết nơi chôn nhau, cắt rốn của mình.

Chủ tịch Hội doanh nhân Thái Bình Miền Nam, Nguyễn Tuấn Linh, chia sẻ, ông rất mừng, hạnh phúc khi Hồng Gấm đã sáng tác ca khúc “Thái Bình - Chuyến xe yêu thương” về sự kiện trọng đại của Hội doanh nhân Thái Bình Miền Nam. Khi nhận được ca khúc mà Hồng Gấm gửi tặng, ông đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Mỗi lần nghe là một lần trong lòng dâng tràn cảm xúc khó tả, nước mắt lăn dài bởi nhớ quê, bởi ca những ca từ mộc mạc, chân chất nghĩa tình. Thái Bình - Chuyến xe yêu thương đã nói lên tình cảm của những người con Thái Bình xa xứ. Dù ở đâu, sống trong hoàn cảnh nào thì trong sâu thẳm trái tim họ vẫn luôn hướng về quê mẹ Thái Bình.

Được biết, cũng chính trong mạch xúc cảm, tình yêu sâu nặng với quê lúa chị Hai Năm Tấn, Hồng Gấm cũng đã sáng tác bài hát “Thái Bình mến yêu ơi” vào dịp diễn ra giải bóng đá tranh cúp VITEC của Hội đồng hương Thái Bình tại Miền Nam cuối năm 2023 vừa qua. Bài hát đi qua các cung bậc cảm xúc khác nhau đưa người nghe về với Thái Bình mảnh đất giàu nghĩa tình. Cảm ơn em một tấm lòng, một doanh nhân có tâm hồn nghệ sỹ luôn hướng về quê hương yêu dấu.

Có thể thấy rằng, ca khúc “Thái Bình – Chuyến xe yêu thương” của Hồng Gấm đã thể hiện đậm nét “tình người” của những người đồng hương quê hương Năm Tấn đối với những cảnh đời khó khăn mưu sinh xa quê. Ca khúc là thông điệp của tình yêu thương, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, sẻ chia của những tấm lòng vàng vì cộng đồng góp phần an sinh xã hội và phát huy nét đẹp văn hóa, nhân văn, truyền thống quý báu “Thương người như thể thương thân” của dân tộc.

Trương Anh Sáng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ca-khuc-thai-binh-chuyen-xe-yeu-thuong-doi-dieu-cam-nhan-a23069.html