Cá chép ông táo mắc cạn trong túi rác sau khi được thả

Hằng năm, sau lễ cúng ông Táo ngày 23 tháng chạp, không khó để bắt gặp ngổn ngang rác, tro xung quanh ao, hồ, kênh sau khi người dân thả cá chép. Thành Cường - Chu Thanh

Hằng năm, sau lễ cúng ông Táo ngày 23 tháng chạp, không khó để bắt gặp ngổn ngang rác, tro xung quanh ao, hồ, kênh sau khi người dân thả cá chép.

Cứ đến ngày 23 tháng chạp, người dân thành phố Vinh lại mua cá chép về thả. Theo quan niệm của dân gian, đây là hình thức để tiễn ông Táo về trời báo cáo kết quả một năm của mỗi gia đình với thiên đình.

Vào ngày này, các ao, hồ, kênh hay sông là địa điểm được người dân lựa chọn để thả cá. Ở thành phố Vinh, rất đông người dân chọn hồ Cửa Nam, khu vực đoạn cầu Kênh Bắc để thả cá chép tiễn ông Táo.

Bên cạnh việc phóng sinh cho cá chép, không ít người còn vứt cả tro, lễ xuống mặt hồ, kênh gây ô nhiễm môi trường.

Bao ni lông, túi tro, ống nhựa là hình ảnh không khó bắt gặp ở những nơi người dân thả cá cúng ông Táo.

Không chỉ dưới đất, trên hàng rào gần bờ ao, hồ cũng treo đầy những túi bóng dùng để đựng cá của người dân.

Xác một chú cá chép 'mắc cạn' trên bờ cùng với đống túi ni lông sau lễ phóng sinh tiễn ông Táo.

Tuy nhiên, bên cạnh việc nhiều trường hợp dùng túi ni lông đựng cá, không ít người dân thành Vinh dùng chậu, thùng... mang cá chép đi thả để bảo vệ môi trường.

Chị Hạnh, ở Đông Vĩnh, sau khi phóng sinh cá chép đã cùng bạn thu gom các bao ni lông, hộp nhựa mà một bộ phận người dân thiếu ý thức xả rác bừa bãi ở hồ cá Cửa Nam.

Không chỉ có chị Hạnh, nhiều người dân đến thả cá chép cũng ý thức được việc bảo vệ môi trường bằng cách thu các túi ni lông bị vứt bừa bãi vào một nơi.

Bác Tấn, ở Đội Cung sau khi thả cá chép tiễn ông Táo đã gom các bao ni lông vứt gần hồ Cửa Nam đồng thời nhắc nhở mọi người chung tay vứt rác vào một chỗ. Bác Tấn chia sẻ, "Mỗi người chỉ cần ý thức giữ gìn vệ sinh một chút thì vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp những người lao công đỡ vất vả lại có được một ngày lễ cúng ông Táo có ý nghĩa".

Dù trời mưa khá nặng hạt, một người dân thành Vinh tự giác đi đến vứt túi ni lông sau khi phóng sinh cá chép tiễn ông Táo về trời vào nơi mà mọi người gom lại trước đó. Những hành động tuy nhỏ của người dân những đã khiến cho một ngày lễ cúng táo quân ở thành Vinh trở nên có ý nghĩa hơn.

Thành Cường - Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201701/ca-chep-ong-tao-mac-can-trong-tui-rac-sau-khi-duoc-tha-2776041/