Cá chép lên giá tại chợ quê

Mỗi năm vào ngày Tết Ông Táo (23 tháng Chạp), hàng cá chép ở chợ quê lại nhộn nhịp hẳn lên. Huy Thư

Mỗi năm vào ngày Tết Ông Táo (23 tháng Chạp), hàng cá chép ở chợ quê lại nhộn nhịp hẳn lên.

Khi trời chưa sáng rõ, hàng cá chép ở chợ Sa Nam (Nam Đàn), chợ Rộ (Thanh Chương), khách mua đã rất đông. Ai cũng tranh thủ đến sớm để chọn mua những con đẹp nhất. Ảnh: Huy Thư

Cá chép dự trữ trong ao, hồ ở các làng quê, dịp Tết Ông Táo đều được “tung” ra chợ. Ảnh: Huy Thư

Người mua tự lựa chọn cá, giá cả tùy vào kích thước và màu sắc. Ảnh: Huy Thư

Cá chép ao - to đẹp được nhiều người chọn mua. Ảnh: Huy Thư

Người đi chợ hài lòng khi đã mua được một số cá chép để cúng Ông Táo. Ảnh: Huy Thư

Tại Đô Lương, nhiều người còn dựng bạt làm ao tạm bên đường để bán cá chép phục vụ nhu cầu của người dân. Ảnh: Huy Thư

Cá chép đủ màu, đẹp mắt, thu hút người mua. Ảnh: Huy Thư

Cá chép cúng Ông Táo là quan niệm từ lâu đời của cha ông ta. Với hàng cá chép chợ quê, Tết Ông Táo là ngày mua may bán đắt. Ảnh: Huy Thư

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201701/ca-chep-len-gia-tai-cho-que-2775941/