BV Bạch Mai tái khám miễn phí nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Giám đốc Bệnh viện (BV) Bạch Mai cho biết như trên tại buổi lễ chia tay những bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini trước khi ra viện chiều 22-9.

BV Bạch Mai sẵn sàng tái khám, theo dõi sức khỏe lâu dài miễn phí cho người bệnh là nạn nhân vụ cháy chung cư mini, kể cả những bệnh nhân trước đó không điều trị tại BV” - PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV nói.

Các nạn nhân vụ cháy chung cư mini được điều trị tại BV Bạch Mai xuất viện. Ảnh: Thái Bình

Nạn nhận lớn tuổi nhất trong vụ cháy - ông Nguyễn Văn Vấn 81 tuổi, xúc động: “Trong quá trình điều trị tại BV, chúng tôi rất cảm ơn vì được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, sự quan tâm của các nhà hảo tâm”.

Còn gia đình 5 người của anh Nguyễn Việt Hùng - đang điều trị tại BV Bạch Mai, chia sẻ vụ cháy là cú sốc lớn. Sau khi ra viện, gia đình anh sẽ ở tạm nhà ông bà ngoại vì căn hộ đã không còn gì sau vụ cháy.

Anh Hùng cũng cho biết sau khi ra viện và ổn định cuộc sống sẽ cho 2 con đi học trở lại. Hiện bé gái học lớp 3 và bé trai học lớp 5.

“Các con đều hồi phục tốt, tinh thần tạm ổn định. Với chúng tôi, vụ cháy chung cư minilà biến cố, cú sốc lớn, xảy ra quá bất ngờ, là mất mát của nhiều gia đình.

Nhà tôi vẫn còn đủ người là quá may mắn. Gia đình tôi sẽ thay đổi lối sống, cho các con học thêm nhiều kỹ năng sống, xử lý các tình huống có thể gặp phải trong cuộc sống” - anh Hùng bày tỏ.

Anh Hùng cũng chia sẻ rằng đã gặp lại bé gái lớp 8 và người đàn ông sinh năm 1984 hoảng loạn trong vụ cháy, được anh kéo vào căn hộ của mình.

Hai con của anh Hùng đều hồi phục tốt, tinh thần tạm ổn định. Ảnh: Thái Bình

Ông Vũ Trí Dũng cùng con gái hôm nay cũng rời khỏi Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai để ra viện. Ông cho biết trong quá trình điều trị tại đây, hai bố con luôn nhận được sự quan tâm tận tình và động viên của các y, bác sĩ.

Ông Dũng bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini để họ dần ổn định cuộc sống, vượt qua những đau thương, mất mát

“Chúng tôi giờ không còn gì, ngay cả chiếc xe máy để đi làm cũng không có” - ông Dũng ngậm ngùi.

Ông Võ Trí Dũng và con gái trước giờ xuất viện. Ảnh: Thái Bình

Xúc động trong buổi chia tay những bệnh nhân đầu tiên ra viện, ông Đào Xuân Cơ bày tỏ: “Chúng tôi mong các bệnh nhân gói ghém đau thương, tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cho gia đình, chăm lo cuộc sống tiếp theo ở phía trước. Đặc biệt, các bệnh nhân nhi cần được quan tâm, theo dõi, chăm sóc sức khỏe lâu dài”.

Thông tin thêm tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc BV Bạch Mai, cho hay ngay sau khi tiếp nhận người bệnh đầu tiên, BV đã kích hoạt báo động đỏ, tập trung nguồn lực cấp cứu, xử trí cho người bệnh.

BV đã thành lập tổ công tác đặc biệt do PGS.TS Đào Xuân Cơ làm tổ trưởng. Hàng ngày, các chuyên gia đều giao ban, hội chẩn và xử lý các tình huống phát sinh.

Tất cả người bệnh được đánh giá mức độ, phân luồng và xử trí theo quy trình chuyên môn. Nhiều trường hợp ngạt khói cần nội soi khí quản, rửa phổi. Trong đó, những ca nặng ngày nào cũng rửa khí quản, phổi, nhưng đến ngày thứ 5 vẫn ra nước đen kịt.

Một vài người bệnh bị suy hô hấp, sốc nặng, người co giật, bên cạnh đó là sốc tâm lý. Cả bệnh nhân và thân nhân đều có biểu hiện hoảng loạn. BV đã cử các chuyên gia cấp cứu, chống độc, hồi sức hàng đầu tiến hành cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Ngày 14-9, có 4 bệnh nhân nguy kịch được điều trị tại BV Bạch Mai. Các chuyên gia nỗ lực hội chẩn, điều trị, đến nay phần lớn các bệnh nhân đã cơ bản hồi phục. Hiện chỉ còn một trường hợp nặng đang được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, phải thở máy.

“Chúng tôi nỗ lực cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế quyết tâm cấp cứu, cố gắng để bệnh nhân cai máy thở sớm nhất, phục hồi chức năng cho nam bệnh nhân nặng này”, ông Cơ nhấn mạnh.

Thanh Thanh

Nguồn PLO: https://plo.vn/bv-bach-mai-tai-kham-mien-phi-nan-nhan-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-post752810.html